Bé 2 tuổi bị hành hung, nhét băng vệ sinh vào mồm: Lời kể gia đình nạn nhân

Thời sựThứ Sáu, 26/09/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Sau sự việc hàng xóm đổ rượu, nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

(VTC News) - Sau sự việc hàng xóm đổ rượu, nhét băng vệ sinh vào mồm cháu bé 2 tuổi, gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc

Hôm nay (26/9), Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết, đang điều tra vụ một cháu bé 2 tuổi bị cô hàng xóm hành hạ, nhét băng vệ sinh, đổ rượu vào mồm.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi, ở phường Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu Nguyễn Kim Liên (29 tháng tuổi). Sau khi xảy ra sự việc, cháu Liên đã được đưa xuống bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) để cấp cứu.

Trao đổi với PV tại bệnh viện, gia đình cháu Liên vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi cháu bị người hàng xóm hành hạ.

Cháu Liên bị hàng xóm nhét chai, nhét băng vệ sinh và đổ rượu vào mồm 
Mẹ cháu Liên là Nguyễn Thị Tĩnh (25 tuổi) đang tất bật trong viện lo cho tình trạng sức khỏe của con gái. Chị T. cho hay, cho đến bây giờ, khi đã tỉnh lại, cháu vẫn vô cùng hoảng hốt, khi ngủ cũng thường giật mình, khóc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/9, khi ông Nguyễn Văn Ước (ông nội của nạn nhân) đưa cháu Liên sang nhà bà Nguyễn Thị Kim Thanh gửi ở nhà bà này để làm một số công việc.

"Đến khoảng 11h30, sau khi xong một số việc, tôi sang đón cháu tại nhà bà Thanh thì thấy cháu Liên nằm dưới nền đất mà không có bất cứ quần áo nào trên người, mặt mày thâm tím, mồm chảy nhiều máu, lại bị nhét băng vệ sinh nhét trong mồm. 

Lúc ấy tôi quá hoảng loạn, kêu không lên được, bà Thanh thấy tôi định vào cứu cháu thì lao ra khống chế tôi, vật ngã tôi xuống sàn nhà, không cho tôi tiếp cận cháu và xé rách cả áo tôi. Sau đó phải nhờ dân làng can thiệp cháu tôi mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Trì", ông Ước nhớ lại. 

Ông Ước bàng hoàng nhớ lại thời điểm phát hiện cháu Liên bất tỉnh, trần truồng nằm giữa đất 
Thời điểm phát hiện cháu nằm ở dưới nền đất, cháu bé đã bất tỉnh, người mềm nhũn.

Theo gia đình nạn nhân, bà Thanh là người hàng xóm thân quen với gia đình từ trước. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi người trong gia đình vẫn không hiểu tại sao bà Thanh lại có hành động dã man với cháu Liên như vậy.

Ông Ước cho biết thêm, khi đưa bé Liên đi cấp cứu, trên mặt cháu bé có nhiều viết xước, thâm tím, và còn in vết dép. Đặc biệt, người cháu bé nồng nặc mùi rượu.

Được biết, cháu Liên được đưa đến bệnh viện Việt Trì cấp cứu trong tình trạng gãy nhiều răng, mặt và ngực bầm tím, vùng đầu và phổi có dấu hiệu tổn thương, hai mắt không thể mở được. Sau đó, cháu Liên được chuyển lên bệnh viên Nhi Trung ương để tiếp tục chữa trị vết thương.

Đến chiều nay, cháu Liên đã được làm thủ tục chuyển về BV tỉnh Phú Thọ để gia đình theo dõi.

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nguyễn Thị Kim Thanh, kẻ đã đánh đập cháu Nguyễn Kim Liên khai nhận, do cháu bé khóc, dỗ mãi không được nên đã dùng chai rượu ấn mạnh vào miệng cháu Liên khiến cháu bị gãy ít nhất 4 chiếc răng, đổ rượu vào mồm cháu bé.

Chưa dừng lại ở đó, khi cháu đã bất tỉnh, Thanh còn lấy băng vệ sinh nhét vào miệng cháu rồi dùng tay tác động mạnh nhiều lần lên vùng ngực của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn