Bé 11 tuổi chiến đấu với bầy chó dữ cứu em gái

Giáo dụcThứ Năm, 22/11/2012 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Dũng cảm cứu em khỏi bầy chó hung dữ, cậu bé 11 tuổi đã dính phải những chấn thương nghiêm trọng.

(VTC News) - Dũng cảm cứu em khỏi bầy chó hung dữ, bé Maleik đã dính phải những chấn thương nghiêm trọng.

Theo các hãng thông tấn Mỹ: "Một học sinh 11 tuổi đã dũng cảm khi cứu sống em gái của mình khỏi vụ tấn công từ một bầy chó giống Pit Bull hung dữ."

Được biết, vụ việc xảy ra khi 2 anh em Maleik (11 tuổi) và Jalia Carr (5 tuổi), ngụ tại bang Georgia của Mỹ,  đang trên đường đến trạm xe buýt để tới trường. Bất ngờ từ đâu một bầy chó giống Pit Bull to lớn vừa sổng chuồng gần đó lao vào tấn công hai bé.

Trong tình trạng hung dữ, những con chó này đã lao về phía bé gái Jalia. Lo lắng cho tính mạng của em gái, người anh trai Maleik đã nhanh chân chạy lại gần và tìm mọi cách xua đuổi bọn chó khỏi em gái mình.

Những vết thương nghiêm trọng do bầy chó hung dữ gây ra.
"Khi em gái cháu đã chạy xa khỏi bầy chó, cháu đã chộp lấy được một cái ghế nhựa và cố gắng đánh vào người chúng, hòng tìm cách để leo lên một hàng rào và chạy về nhà". Bé Maleik cho biết.

Với sự dũng cảm của mình, bé Maleik đã cứu sống được tính mạng của em gái mình, tuy nhiên, cái giá mà nam sinh này phải gánh là những vết cắn nghiêm trọng từ bầy chó dữ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, phụ huynh của 2 bé cho biết: "Tôi thật sự đau lòng khi trông thấy những vết thương trên người con, con trai tôi thật sự rất dũng cảm".

Hiện gia đình đang dự định đệ đơn kiện người chủ của bầy chó lên toà án địa phương.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn