Bé 10 tuổi ngày ngày ăn đòn cha mẹ thay cơm

Thời sựThứ Tư, 22/08/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Tuy đã lên 10 tuổi nhưng cháu Nguyễn Anh Toàn (ở TP.Quy Nhơn) nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 vì thường xuyên bị cha mẹ bỏ đói và đánh đập dã man.

(VTC News) – Tuy đã lên 10 tuổi nhưng cháu Nguyễn Anh Toàn (ở TP.Quy Nhơn) nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 vì thường xuyên bị cha mẹ bỏ đói và đánh đập dã man.

Người dân ở tổ 43, KV 6, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn (Bình Định) vô cùng bức xúc khi thường xuyên chứng kiến cảnh cháu Nguyễn Anh Toàn (SN 2002) bị cha ruột là ông Nguyễn Thành Được (SN 1982) và mẹ kế là bà Phan Thị Kiều Diễm (SN 1991) đánh đập, hành hạ.

Nhận được thông tin, PV VTC News đã đến nơi để tìm hiểu sự việc. Đập vào mắt chúng tôi là một cháu bé tuy đã lên 10 nhưng người nhỏ thó, còi nhom như đứa trẻ lên 5.

Đặc biệt, toàn thân cháu hầu như không còn chỗ nào là không có vết tích của những trận đòn roi. Phía sau lưng, tay, chân, đầu của cháu vẫn còn nhiều vết bầm tím, lở loét. Toàn là con riêng của ông Được.

Khoảng năm 2008, Được từ Cà Mau ra Bình Định làm ăn sống như vợ chồng với bà Diễm, sau đó đưa Toàn ra ở chung. Hiện vợ chồng này đã có với nhau 3 đứa con chung, trong đó đứa nhỏ nhất chưa được 2 tháng tuổi.


Khắp cơ thể cháu là dấu vết của những trận đòn roi của cha mẹ 

Hàng xóm của cặp vợ chồng này cho biết, tuy cháu Toàn đã 10 tuổi, nhưng cha mẹ em không cho cháu đi học, bắt phải ở nhà để lo việc nhà, chăm sóc em. Toàn làm việc quần quật nhưng suốt ngày bị cha rồi đến mẹ ghẻ đánh đập.

Thời gian gần đây, không chịu nổi cảnh đòn roi của cha mẹ, Toàn đã phải trốn sang nhà cô Trương Thị Hoa ở gần nhà để lánh nạn.

Theo cô Hoa, hàng xóm thường xuyên phải đưa cháu Toàn đi bệnh viện cấp cứu vì những vết thương do cha mẹ đánh đập dã man. 

 Tét trán do cha đập đầu vào tường

“Có lúc, chúng tôi vừa đưa cháu Toàn đến bệnh viện khâu vết thương ở trán do bị ba đập đầu vào tường được ít lâu thì lại phải đưa cháu đi khâu vết thương khác trên đỉnh đầu do bị mẹ kế dùng thanh tre đánh”, bà Hoa bức xúc kể.

Điều đáng nói, cháu Toàn không chỉ bị cha mẹ ngược đãi bằng đòn roi mà còn thường xuyên bị bỏ đói.

“Thấy cháu bị đói, tôi lại đưa cơm cho cháu ăn rồi cho cháu về nhà chơi để tránh đòn. Giờ đã 10 tuổi rồi  nhưng gầy gò, suy dinh dưỡng lắm”, cô Hoa nói trong nước mắt.

 Tét đầu do mẹ kế dùng cây tre đánh 

Theo ông Lê Cao Thành, khu vực phó KV 6, cho biết, mỗi khi nghe Toàn khóc, hàng xóm thường chạy sang can ngăn. Tuy nhiên, khi thấy có người đến, vợ chồng Được – Diễm liền đóng chặt cửa rồi tiếp tục đánh mặc cho cháu bé van xin.

Đã vậy, cha mẹ cháu còn thường xuyên hăm dọa, không cho cháu nói với ai, nếu không sẽ bị đánh nhiều hơn.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo nhưng họ chỉ thôi đánh thằng bé được một thời gian ngắn rồi sau đó lại tiếp tục hành hạ, đánh đập”, ông Thành bức xúc.

Trao đổi với PV VTC News về trường hợp của cháu Toàn, trung tá Võ Bá Hạnh, Phó Công an phường Nhơn Bình, cho biết, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin vụ việc.

Dự kiến, trong ngày 23/8 sẽ mời vợ chồng anh Nguyễn Thành Được và chị Phan Thị Kiều Diễm đến để làm rõ vụ việc.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Hạnh khẳng định.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn