Bayern-Real: Vào hang bắt “Hùm”

Thể thaoThứ Ba, 17/04/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Bayern Munich có lợi thế sân nhà, lịch sử đối đầu. Nhưng Real Madrid lại đang đạt phong độ cực cao, với dàn ngôi sao đang thi đấu rất vào phom...

(VTC News)-Bayern Munich có lợi thế sân nhà, lịch sử đối đầu. Nhưng Real Madrid lại đang đạt phong độ cực cao, với dàn ngôi sao đang thi đấu rất vào phom, như Ronaldo, Benzema, Higuain.

Từ mối hận lịch sử…

Real Madrid 9 lần vô địch Champions League, còn con số này của Bayern Munich là 4. Không chỉ có thế, trong quá khứ, mỗi khi hai đội gặp nhau là bầu không khí nóng bỏng luôn diễn ra trên sân cỏ.

 Mario Gomez, chân sút số 1 của Bayern.

Điển hình như trận bán kết đấu tiên giữa hai đội ở mùa giải 1975/76. Khi đó đang là thời kỳ hưng thịnh của “Hùm xám, với 2 chức vô địch C1 liên tiếp hai năm trước đó, nên đánh bại được kẻ thống trị luôn là niềm khao khát của bất cứ đội bóng nào.

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Bernabeu, dù rất cố gắng song Real vẫn không thể nào hạ được đội bóng xứ Bavaria, khiến một CĐV điên cuồng lao xuống sân đấm trọng tài chính lẫn tiền đạo Gerd Muller. Ở trận lượt về, Bayern xuất sắc đánh gục “Kền kền trắng” để tiến đến đến trận chung kết để lần thứ ba liên tiếp đăng quang ở giải đấu danh giá nhất của bóng đá châu Âu.

Hơn 10 năm sau, tại trận lượt đi vòng bán kết mùa giải 1986/87, từ cú vào bóng rất rắn của Mathaus với Chendo, Juanito của Real Madrid đã nổi điên dùng chân giẫm liên tiếp lên đầu cầu thủ người Đức. Một hành động mà sau trận đấu được báo giới mô tả là thô bạo nhất lịch sử bóng đá lục địa già.

Mối thù thêm chồng chất khi ở mùa giải 2003/04, Roberto Carlos cũng đã có hành động không đẹp với trung vệ Demichelis. Sau đó, khi xem lại băng ghi hình, UEFA đã quyết định treo giò cựu tuyển thủ Brazil.

 Ronaldo sẽ "nướng Hùm xám"?

Tính rộng ra, trong 18 lần đối đầu, Bayern Munich giành chiến thắng 10 trận, hòa hai và thua Real 6 trận. Còn lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là mùa giải 2006/07, khi đó “Hùm xám” đã loại “Kền kền trắng” ra khỏi vòng đấu knock-out để tiến bước vào tứ kết.

Tới hiện tại

Lịch sử đối đầu có thể đang tạm nghiêng về Bayern, với 3 trận thắng trong 4 lần gặp nhau ở vòng bán kết, nhưng hiện tại lại đang thuộc về Real, với một phong độ thi đấu vô cùng ấn tượng.

Hơn 7 tháng qua, đội bóng của Jose Mourinho đã  có những chiến thắng như chẻ tre để ngạo nghễ ở ngôi đầu La Liga, bỏ xa nhà ĐKVĐ Barcelona tới 4 điểm, ghi được 107 bàn thắng, dù giải đấu còn tới 5 vòng đấu nữa mới khép lại. Trong khi tại Champions League, “Kền kền trắng” chưa một lần nếm “mùi” thất bại.

Điểm mạnh của Real, đầu tiên nằm ở sự tỏa sáng không ngừng nghỉ của C.Ronaldo. Tính cho đến thời điểm này  ở La Liga, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 41 bàn thắng, trong đó có tới 7 cú hat-trick, còn con số này ở Champions League là 8.

 Đội hình dự kiến.

Bên cạnh đó cần nhận mạnh đến vai trò của Benzema, Higuain, những người luôn biết bùng nổ đúng lúc khi C.Ronaldo gặp khó khăn. Sự liên kết nhuẫn nhuyễn giữa bộ ba tấn công nguyên tử này đã mang đến nỗi sợ hãi cho bất cứ hàng thủ nào ở châu Âu.

Do đó, muốn ngăn bước tiến của Real, trước hết Bayern phải chặn được bộ ba Ronaldo-Benzema-Higuain. Nhưng e nhiệm vụ hơn khó khi phong độ của “Hùm xám” đang rất phập phù mà trận thua đau trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc đĩa bạc là Borussia Dortmund, và trận hòa 0 bàn thắng trước Mainz là một ví dụ cụ thể.

Tất nhiên, nói như Mario Gomez, Champions League hoàn toàn khác với Bundesliga, nên Bayern hoàn toàn đủ tự tin để đánh bại Real. Vậy hãy chờ các học trò của HLV Heyncke cụ thể hóa bằng hành động, nhất là khi Arjen Robben đưa ra tuyên bố sẽ chiến đấu bằng cả trái tim trước đội bóng từng phủ phàng đẩy anh ra đi. Còn Gomez thì kêu gọi CĐV biến sân Allianz Arena thành chảo lửa “ thiêu đốt” Bầy kền kền trắng.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn