Bayern nuối tiếc và đau đớn với thất bại trước Chelsea

Thể thaoChủ Nhật, 20/05/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, lại dẫn bàn trước, nhưng rút cuộc Bayern Munich vẫn phải ngậm ngùi nhìn Chelsea vui vẻ với chức vô địch Champions League.

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, lại dẫn bàn trước, nhưng rút cuộc Bayern Munich vẫn phải ngậm ngùi nhìn Chelsea vui vẻ với chức vô địch Champions League 2011/12.

Bayern Munich từng 4 lần giành cúp bạc Champions League, 5 lần đoạt ngôi á quân. Nếu đem con số thống kê ấy mà so với Chelsea, đội chưa bao giờ vô địch  Champions League thì quả là như “trứng” chọi với “đá”.

Jupp Heynckes đau đớn với thất bại của Bayern trước Chelsea. 

Thế nên, chẳng nhiều bất ngờ khi mọi chỉ số thông kê của trận đấu đều nghiêng hẳn về phía Bayern, với 43 cú sút, thời gian kiểm soát bóng là 56%, trong khi con số này của Chelsea lần lượt là 9 và 44%. Nhưng rút cuộc nhà vô địch Champions League mới là Chelsea.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Bayern đã chơi trên cơ đối thủ, đặc biệt là thời gian kiểm soát bóng. Nhưng các cầu thủ đã không biết tận dụng cơ hội đã tạo ra. Chính vì thế, chúng tôi đã bị trừng phạt”, HLV trưởng Bayern nói đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, ông vẫn giữ được tinh thần thể thao khi kêu gọi tỷ phú Abramovich ký hợp đồng 3 năm với HLV Roberto Di Matteo, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Chelsea.

Trong khi đó, Thomas Muller cay đắng cho biết: “Đó là bóng đá. Hãy nhìn về quá khứ, không phải bao giờ đội chơi hay nhất là người vô địch. Chúng tôi đã có bàn thắng trước, nhưng rồi sau đó mọi chuyện đã xảy ra.”

“Thật khó có một lời nào để nói về thất bại này. Nhưng bóng đá không phải là tất cả”, Muller kết lại.

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn