Bay lên trời, bay ra ngoài: 'Làm ơn đừng hát lời phản cảm và chỉ đạo cầu thủ từ khán đài'

Giới trẻThứ Ba, 14/01/2020 07:15:53 +07:00
(VTC News) -

Câu hát và những "chỉ đạo" của nữ cổ động viên Vũ Thị Thúy (Quảng Ninh) trong những trận bóng gần đây gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Trong trận thi đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan, câu hát quen thuộc "Bay lên trời là em bay ra ngoài" của nữ CĐV người Quảng Ninh lại tiếp tục vang lên từ phía khán đài. Ngay khi trận đấu bắt đầu, trên một số diễn đàn mạng, nhiều người tranh luận gay gắt về lời của cổ vũ này của nữ CĐV.

Nếu như những lần đầu cổ vũ câu hát này tại các trận thi đấu trước, chị Vũ Thị Thúy khiến nhiều người tỏ ra thích thú và nhận được nhiều ủng hộ của cộng đồng mạng thì giờ đây, đa số lại cho rằng lời hát của chị phản cảm, gây mất tập trung cho các cầu thủ trên sân và yêu cầu nữ CĐV nên dừng lại.

Bay lên trời, bay ra ngoài: 'Làm ơn đừng hát lời phản cảm và chỉ đạo cầu thủ từ khán đài' - 1

(Ảnh chụp màn hình)

"Nói một cách khách quan mình rất khâm phục các bạn theo chân đội tuyển sang cố vũ tinh thần nhưng mà cái câu 'bay lên trời bóng bay lên trời' thực sự rất khó nghe và nó cứ phản cảm kiểu gì ý. Mong chị có thể thay thế bằng những câu khác theo kiểu động viên tinh thần các cầu thủ thôi ạ", tài khoản Chi Chi nêu quan điểm.

"Mong chị này đừng hát câu ấy nhiều mỗi lần chị ấy hát thì đội tuyển Việt Nam bị đá phạt tôi rất lo lắng, cứ khẩu hiệu 'Việt Nam' nghe anh hùng dân tộc hơn", tài khoản Dũng Nguyễn viết.

"Mọi người rất nhiệt tình nhưng có nhiều câu nghe phản cảm và làm cầu thủ mất tự tin. Đơn giản khi mình hô như thế chỉ cầu thủ Việt Nam hiểu thôi"; "Nghe ít còn đc nghe nhiều cảm thấy chán, mãi bài ca ấy, bắt đầu thấy phản cảm";

"Các cầu thủ đang cần tập trung cứ “bay lên trời, bay ra ngoài “ cái gì cũng nên đúng lúc đúng chỗ"; Mong chị sẽ có những câu hay hơn để cổ vũ các cầu thủ, đừng làm các bạn ấy mất tập trung nữa...là những bình luận của cộng đồng mạng khi nhắc đến lời bài hát của nữ CĐV Quảng Ninh trong trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Jordan.

Bay lên trời, bay ra ngoài: 'Làm ơn đừng hát lời phản cảm và chỉ đạo cầu thủ từ khán đài' - 2

 

Bên cạnh câu hát "Bay lên trời là bay ra ngoài", một số ý kiến khác cho rằng việc chị Thúy lên tiếng chỉ đạo các cầu thủ "tập trung vào" cũng gây phản cảm và khó chịu.

Tài khoản Sơn Đông viết: "Trên sân có cả ban huấn luyện, chị cổ vũ là đủ lắm rồi, chị còn chỉ đạo cả các cầu thủ thay huấn luyện viên và ban huấn luyện nữa. Làm ơn đừng hát lời phản cảm và đừng chỉ đạo cầu thủ từ khán đài nữa. Tôi nghĩ chị nên im lặng thì tốt hơn cả".

"Chẳng hiểu cổ vũ hay chỉ đạo nữa. Thôi, tôi cũng nghĩ chị im lặng là tốt nhất", tài khoản Khanh Vũ bình luận.

"Chỉ mong cô đừng kêu mấy câu cho người khác cảm giác ức chế như "tập trung vào,tập trung vào". Mình không đá mà nghe còn ức chế nữa", Bùi Hải gay gắt.

"Mong em đừng thay thầy Park chỉ đạo các con là được, còn em hô to nhiệt tình hơn nữa càng tốt"; "Nhờ gửi đến chị là cổ vũ nhiệt tình thì cảm ơn nhưng làm ơn im cái câu 'tập trung vào tập trung vào' làm cầu thù thêm áp lực"; "Gì cũng được miễn chị đừng chỉ đạo như huấn luyện viên trên khán đài nữa"...các tài khoản yêu cầu nữ CĐV dừng việc chỉ đạo các cầu thủ từ khán đài.

Khánh Ngân
Bình luận
vtcnews.vn