Bầu Thắng ra tay, VTC thoát cảnh bị làm khó ở Hải Phòng

Thể thaoThứ Bảy, 07/01/2012 07:28:00 +07:00

(VTC News)- Chắc chắn chỉ có ở Lạch Tray, bạn mới có nhiều cơ hội được bộc lộ chính kiến một cách rõ ràng đến thế.

(VTC News)- Chắc chắn chỉ có ở Lạch Tray, bạn mới có nhiều cơ hội được bộc lộ chính kiến một cách rõ ràng đến thế.
Cuộc chiến bản quyền truyền hình tiếp tục diễn ra cực kì nóng bỏng, đặc biệt khi ban tổ chức sân bị lôi vào cuộc. Như chúng tôi đã thông tin, chiều qua VFF đã gửi công văn yêu cầu các sân tôn trọng bản hợp đồng 20 năm mà Liên đoàn đã kí với AVG. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đấy, VPF cũng gửi công văn trong đó tái khẳng định tính phi lý trong cuộc mua bán lịch sử trên và khẳng định tất cả các đài truyền hình đều được truyền hình trực tiếp, miễn phí các trận đấu tại Super League.

Song, chiều nay, ban tổ chức sân Lạch Tray đã "giả vờ" không biết đến công văn của VPF; nhất quyết làm khó VTC. Chỉ đến khi chủ tịch VPF, ông Võ Quốc Thắng, đích thân gọi điện cho các lãnh đạo thành phố cộng thêm sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 4 phía khán đài sân vận động Lạch Tray, VTC mới được vào sân tác nghiệp. Cộng thêm sự cố về đường truyền, nên phải sang hiệp 2, BLV Quang Huy cùng ekip của mình mới truyền tải được không khí từ thành phố Hoa phượng đỏ đến khán giả cả nước.

Xe màu của VTC đã tới từ đầu giờ chiều

Chuẩn bị kĩ càng (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng đội thanh tra Hải Phòng vào sân đề nghị VTC cất máy quay
(Ảnh: Quang Minh)

Áp lực là rất khủng khiếp (Ảnh: Quang Minh)

Giám sát trận đấu loay hoay nghe chỉ đạo (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng VFF liệu có đứng về phía người hâm mộ cả nước? (Ảnh: Quang Minh)
Cổ động viên Hải Phòng hết mình ủng hộ VTC.
Nói không với VFF

Xe màu của AVG, nhưng hình như là thuê của... Vietnamnet (Ảnh: Quang Minh)

Thật tiếc, do trục trặc đường truyền nên sóng của VTC chỉ đến được với người hâm mộ ở hiệp thi đấu thứ 2 (Ảnh: Quang Minh)

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn