Bầu Đức: Nghệ thuật chờ đợi vinh quang

Thể thaoThứ Sáu, 06/06/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Đã 10 năm rồi, người phố Núi Pleiku vẫn phải khắc khoải chờ đợi vinh quang hồi cố cao nguyên cùng bầu Đức.


(VTC News) – Đã 10 năm rồi, người phố Núi Pleiku vẫn phải khắc khoải chờ đợi vinh quang hồi cố cao nguyên cùng bầu Đức.

1. Còn nhớ năm 1998, đội CA Thanh Hóa đến Pleiku thi đấu giao hữu với đội bóng của tỉnh Gia Lai và thắng 7-0. Trận đấu phải dừng lại giữa chừng vì khán giả ùa vào sân khi đội nhà thua quá đậm. Ngày ấy, sân Pleiku không có khán đài, khán giả ngồi sát vạch vôi nên chỉ cần có một sự kích động là... vỡ sân.

Thắng quá dễ, các cầu thủ Thanh Hóa chẳng mấy người nghĩ được chỉ 5 năm sau, bại quân của mình đã làm cả nước phải kinh ngạc còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ. Đội Gia Lai lên V-League năm 2002 và ngay năm sau đã giành chức vô địch. Bóng đá Gia Lai đổi đời từ đó. Chưa hết, “thiên hạ” còn choáng hơn khi năm sau họ lại bảo vệ thành công chức vô địch, kèm theo 2 chiếc siêu Cup Quốc gia.
Bầu Đức mang Cup về phố Núi (Ảnh: Quang Minh)

Người hâm mộ Gia Lai như sống trong mơ nhờ sự chắp cánh của Tập đoàn kinh tế HAGL, đứng đầu là chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức đã tài trợ và sau đó tiếp quản đội bóng tỉnh nhà. Cái tên HAGL định danh trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

2. Ông Đức đã mang về Gia Lai một “yếu nhân” của Bóng đá Thái Lan, tiền đạo Kiatisak. Nước cờ hay trong 2 nước cờ bóng đá thuộc loại hạng nhất Việt Nam của bầu Đức (nước cờ thứ 2 là thành lập Học viện HAGL-Arsenal JMG năm 2007) đã cực kỳ thành công. Chính “đòn bẩy” Kiatisak đã xốc cả đội Gia Lai dậy và nhảy những bước thần kỳ.

Chưa hết, bầu Đức còn có những “động tác” mới khiến người hâm mộ cả nước giật mình còn dân mê bóng Tây Nguyên thì muốn… phát điên. 
Ấy là lần lượt các đồng đội của Kiatisak ở ĐT Thái Lan hội quân tại phố Núi cùng các tuyển thủ quốc gia Việt Nam hoặc các ngôi sao đang sáng rực trên bầu trời bóng đá Việt lúc bây giờ như Võ Văn Hạnh (thủ môn), Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Duy Quang, Lương Trung Tuấn (hậu vệ), Lê Quốc Vượng, Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Hữu Đang (tiền vệ), Văn Sĩ Hùng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Hải, Ngô Quang Trường (tiền đạo). HAGL không giành 2 chức vô địch Quốc gia, 2 siêu Cup nhờ nước cờ này mới là lạ.
Những tuyển thủ Thái Lan đã làm thay đổi lịch sử đội bóng phố Núi (Ảnh: Quang Minh)

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Kiatisak, Dusit, Trịnh Duy Quang… dần qua thời đỉnh cao, các cầu thủ xuất sắc cũng theo nhau hạ sơn, tìm bến đỗ mới ở các đội bóng đồng bằng. Bầu Đức cố níu kéo thành công bằng các bản hợp đồng mới với Tawan, Thonglao (Thái Lan), Kesley (Brazil)… nhưng các danh hiệu cứ mãi quay lưng lại với đội bóng của ông. Người hâm mộ thành phố cao nguyên bao năm qua phải chung sống với hoài niệm. Họ đành phải chờ đợi với hy vọng ngày mai tươi sáng sẽ đến.

Bầu Đức trăn trở với bóng đá Tây Nguyên. Sau nhiều thời gian nghiên cứu, năm 2007 ông đi nước cờ hay thứ 2, ấy là thành lập Học viện Bóng đá HAGL theo mô hình Arsenal (Anh). Sau 2 năm, lứa cầu thủ đầu tiên của học viện được đánh giá là rất hứa hẹn.

Song song với việc xây dựng học viện, một lần nữa bầu Đức lại nghĩ đến cái thời oanh liệt năm 2003, 2004. Năm 2009, ở HAGL xuất hiện tuyển thủ QG Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn bên cạnh 3 tuyển thủ Olympic là Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Dương Văn Pho từ Đồng Tháp tới. 
Bầu Đức tuyên bố trước giải: 98% HAGL vô địch. Khán giả phố Núi khấp khởi mừng thầm. Họ chờ đợi cái ngày vinh quang ấy quá lâu rồi (9 năm). Nhưng đáng tiếc mùa giải 2009, HAGL cũng chỉ về đích thứ 6. Rồi những mùa bóng gần đây, HAGL thi đấu cầm chừng nhưng nhờ có sự ổn định nên vẫn duy trì được vị trí nửa trên của BXH. Có lẽ “đội già” phấn đấu được đến đâu thì đến, phải trông chờ vào cái mới thôi.

3. Người ta nói rằng chờ đợi là một nghệ thuật. Khán giả Pleiku đã phải nghiền ngẫm thứ nghệ thuât xa xỉ ấy khá lâu. Họ hiểu rằng chỉ có thể trông chờ vào cái ngày các thành viên của Học viện HAGL trưởng thành. Họ theo dõi và gần như đếm từng ngày, từng giờ những bước đi của các cầu thủ trẻ.
Bầu Đức rất kỳ vọng vào lứa đầu của Học viện HAGL-Arsenal JMG (Ảnh: Quang Minh - Minh Trần)

Việc Học viện sang Anh thi đấu giao hữu mùa hè 2012 và đạt kết quả rất tốt, rồi tới việc 4 cầu thủ lứa đầu được HLV Wenger mời sang Anh thử việc cuối năm này, hay việc các học viên Học viện làm nòng cốt cho ĐT U19 Việt Nam giành vị trí thứ nhì giải vô địch U19 Đông Nam Á (nhì mà như nhất) và sắp sang tập huấn tại Nhật chuẩn bị cho giải vô địch U19 châu Á làm họ thấy cái ngày mơ ước sắp đến.

Họ sẽ không còn phải trường kỳ ngâm nga “biết bao giờ, đến bao giờ, đời tôi còn phải đợi chờ bao lâu”. Gắng chờ thêm vài năm nữa, khi lứa cầu thủ này ngoài 20 tuổi thì có thể toại nguyện. Năm năm nữa hay hơn tí chút, HAGL sẽ lại rước Cup về Pleiku. Đội bóng của họ sẽ lại có những “cú đúp” như thế hệ đàn anh từng làm. Và “chúng” sẽ còn tiến xa hơn các đàn anh xưa khi có mặt ở các trận chung kết Cup các CLB châu Á, có mặt ở ĐT Việt Nam trong các trận cuối cùng ở Asian Cup…

Họ đang nhấm nháp cái nghệ thuật chờ đợi ấy như nhấm nháp tách cà phê Tây Nguyên mỗi buổi sáng.

Li Ti
Bình luận
vtcnews.vn