Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Donald Trump sẽ thắng Hillary Clinton nếu làm điều này 24 năm trước

Thể thaoThứ Năm, 20/10/2016 09:52:00 +07:00

Nếu Donald Trump mua lại Man Utd vào năm 1992 và trở thành một ông chủ nức tiếng, có lẽ ông sẽ thắng được Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Tháng 10/1992, Donald Trump đến Manchester, chuẩn bị thương thảo mua lại Man Utd với chủ tịch Martin Edwards. Nhưng một cơn mưa như hằng hà sa số cơn mưa khác ở mảnh đất này đã khiến “The Donald” đổi ý.

Nếu mua Man Utd, Donald Trump đã có thể trở thành Tổng thống Mỹ

Nếu mua Man Utd, Donald Trump đã có thể trở thành Tổng thống Mỹ

Ông không thể ngờ rằng, quyết định đó thậm chí đã ảnh hưởng đến ước mơ làm Tổng thống Mỹ hàng thập kỷ sau.

Donald Trump thù hận nhà Glazer

Martin Edwards chỉ đòi hỏi vỏn vẹn 10 triệu bảng. Như đã nói, ngay trong thời điểm sa cơ lỡ vận, Trump vẫn dư thừa tiềm lực để mua vài đội Man Utd cùng lúc. Nhưng một gã New York chính cống thì không thể nào chịu được sự ẩm ướt, ngày mưa nhiều hơn ngày nắng ở nước Anh. Ông ra về và không bao giờ còn vương vấn về ý tưởng đó nữa.

Những năm tiếp theo, nền tảng tài chính của “The Donald” sau quá trình phục hồi đã trỗi dậy mạnh mẽ. Cú hích từ khối tài sản thừa kế khoảng 300 triệu USD mà Donald Trump nhận được sau khi người cha Fred Trump qua đời cũng giúp ông đáng kể trong hành trình giành lại 4 tỷ USD hôm nay.

Malcolm Glazer, kẻ thù của Trump với Tổng thống Mỹ Bush

Malcolm Glazer, kẻ thù của Trump với Tổng thống Mỹ Bush "con"

Bẵng đi cả thập kỷ, vào một ngày tháng 5 năm 2005, Trump ngã ngửa người khi đọc dòng tít tờ New York Time về vụ thâu tóm êm xuôi Man Utd của gia đình Glazer. Gần 800 triệu bảng cho một thương vụ mua bán không phải con số nhỏ (thậm chí là rất lớn), và nó thu hút sự chú ý của ông trùm.

Ở cái đất New York này tỷ phú nhan nhản, họ chạm mặt, thậm chí đối đầu nhau thường xuyên trong các phi vụ làm ăn dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong tiềm thức của Trump, Malcolm Glazer (cố chủ tịch Man Utd) là một kẻ khó ưa.

Năm 1963, khi Fred Trump còn đang điều hành Elizabeth Trump & Son (tập đoàn sau này được đổi tên thành The Trump Organization từ thời điểm Donald thừa kế), bị gia đình Glazer làm một cú qua mặt: Malcolm mua thành công Ngân hàng quốc tế Savannah ở ngoại ô New York trong sự tức tối của Trump cha.

Thêm nữa, Malcolm Glazer duy trì mối quan hệ thân thiện với cựu Tổng thống George W. Bush. Nên biết rằng, G. Bush chính là đối thủ của Trump trong cuộc đua năm 1998.

Có lần Donald Trump tự nhận mình là một fan cứng của Arsenal, cho dù… chưa từng xuất hiện (chí ít là trên mặt báo) ở Highbury trước đây hay Emirates sau này.

Tất cả những gì được cho là tình yêu của vị tỷ phú gồm tuyên bố rằng “Arsene Wenger hãy đến địa ngục”, “tôi có thể trả lương cho vị HLV mới của Arsenal trong 50 năm”, rằng “Arsenal đá hay bằng cả Man Utd và Chelsea cộng lại”.

Kỳ thực Donald Trump là một Pháo thủ chính hiệu hay chỉ là mượn Arsenal để tấn công Man Utd của nhà Glazer?

Không Man Utd, Donald Trump mất những gì?

Phải thừa nhận rằng, Donald Trump có niềm đam mê cháy bỏng với chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Không tính cuộc chạy đua nổi đình nổi đám năm 2016 này, Trump từng 3 lần trước nữa khởi động kế hoạch vào các năm 1988, 2004 và 2012. Chưa bao giờ Trump tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ như bây giờ, và cũng chưa bao giờ nhà tài phiệt 70 tuổi đến gần với chiến thắng đến thế.

Chỉ có điều kết quả thăm dò sơ bộ cho thấy, lần thứ tư tranh cử của Donald Trump dù đã tốt hơn những lần trước, nhưng là chưa đủ tốt để vượt qua tất cả các ứng viên khác. Sau một chiến dịch tệ hại ở vòng cuối, tỷ lệ ủng hộ của người Mỹ đối với đảng Cộng hòa mà Trump là đại diện dừng lại ở mức 37%.

Tỷ phú Donald Trump đang bị bà Hillary Clinton bỏ xa trong cuộc đua vào Nhà trắng

Tỷ phú Donald Trump đang bị bà Hillary Clinton bỏ xa trong cuộc đua vào Nhà trắng

Nhưng ứng viên đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton đang bỏ xa tới 10%. Donald Trump tuyên bố, cuộc bỏ phiếu này gian lận. 10% cử tri Mỹ tương ứng với khoảng 30 triệu người. Và nó bằng đúng với… lượng Manucian của xứ Cờ Hoa!

Theo thông báo từ phía Man Utd năm 2012, lượng fan Quỷ đỏ toàn cầu là 659 triệu người, tức bằng 1/10 dân số thế giới. Riêng châu Mỹ tập trung 71 triệu Manucian, trong đó nước Mỹ là một trong những điểm trung tâm.

Ở xứ sở này, bóng chày, bóng rổ hay bầu dục là những môn thể thao vua, song họ vẫn có niềm đam mê nhất định với bóng đá. Một bộ phận người Mỹ đã quen với việc vào mỗi buổi sáng thứ Bảy và Chủ nhật, họ thức dậy và được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh.

“Quyền lực mềm” của Man Utd ở nước Mỹ lớn ra sao, có lẽ những tour du đấu trong một vài năm gần đây đã chỉ ra rõ ràng. Tại ICC 2014, bầy Quỷ đỏ được dẫn dắt bởi Louis van Gaal chạm trán Real Madrid tại Ann Arbor (Michigan).

Vào ngày thứ Bảy ngày 3/8, 109.000 khán giả đến vây kín Michigan Stadium để theo dõi trận đấu. Đây là kỷ lục tại một trận đấu bóng đá của quốc gia 324 triệu dân kể từ trận chung kết World Cup 1994 giữa Brazil và Italia.

Real Madrid đang là đương kim vô địch châu Âu sau khi vượt qua Atletico trong trận chung kết nghẹt thở ở Lisbon. Và mặc dù Ronaldo có tên trong đội hình đăng ký, số lượng CĐV áo trắng trên khán đài vẫn hoàn toàn lép vế so với màu áo đỏ.

Số lượng CĐV M.U (quy ước màu đỏ) tại Michigan Stadium vượt trội so với Real (màu trắng)

Số lượng CĐV M.U (quy ước màu đỏ) tại Michigan Stadium vượt trội so với Real (màu trắng)

Đến nỗi, để giữ thể diện cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, tờ Marca đã phải dùng xảo thuật photoshop “tô màu” cho bức ảnh. Tại thời điểm đó tờ Telegraph tiết lộ, sự hấp dẫn của M.U nói riêng và Premier League nói chung với khán giả Mỹ thật đáng ngạc nhiên. Mùa 2013/14, 116 triệu người Mỹ xem giải đấu số 1 xứ sương mù, tăng 114% so với mùa trước.

Quay trở lại cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất thế giới, Donald Trump không giành được kết quả tốt tại bang Florida cũng như Bắc California. 10 quận đông dân nhất thuộc bang Florida, tỷ lệ cử tri đăng kí bỏ phiếu trực tiếp theo đảng Dân chủ tăng 17% trong khi đảng Cộng hòa giảm 27% so với năm 2012.

Tiếc thay, đây lại là những nơi mà theo công bố của phía Man Utd năm 2012, tập trung một lượng lớn Manucian. 

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu Donald Trump mua lại Man Utd vào năm 1992 và trở thành một ông chủ nức tiếng, liệu ông có thể lật ngược thế cờ trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng hôm nay? Có thể lắm chứ!

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn