Bất ngờ tiếng 60 loài côn trùng kêu giữa Hà Nội

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 11/01/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Tấn Lộc quyết định đem vở Sương sớm, vở kịch múa rất thành công của mình giới thiệu với công chúng thủ đô vào ngày 22/1 tại rạp Công Nhân.

(VTC News) - Tấn Lộc quyết định đem vở Sương sớm, vở kịch múa rất thành công của mình giới thiệu với công chúng thủ đô vào ngày 22/1 tại rạp Công Nhân.

Tấn Lộc chia sẻ, cuộc sống hiện đại khiến người ta dần quên đi những nét đẹp đời thường vốn in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ, đơn giản như hình ảnh người nông dân ra đồng làm việc vào buổi sáng hay người phụ nữ quang gánh trên vai đi chợ... Vì thế, anh muốn người ta gợi nhớ đến hình ảnh bình dị, thân thương này.

Tấn Lộc đã dựng vở Sương sớm vào năm 2011 khi đoàn múa Arabesque của anh được mời tham dự Festival múa đương đại tại Daegu (Hàn Quốc). Tuy nhiên, thời điểm đó, anh chỉ dựng một trích đoạn dài 20 phút để giới thiệu đến khán giả xứ sở kim chi cái hồn của làng quê Việt Nam.
Hình ảnh trong vở Sương sớm 
Anh kể: "Trong khi các đoàn múa khác đều dựng các vở với bối cảnh hiện đại thì có lẽ, sự khác biệt của chúng tôi đã khiến cho khán giả chú ý. Từ đó đến nay, họ liên tiếp gửi lời mời chúng tôi sang biểu diễn. Khi trình diễn cho công chúng tại TP HCM, tôi đã phát triển câu chuyện và kéo dài vở múa đến 75 phút".

Sương sớm kể về một buổi sáng tinh mơ của một làng quê Việt Nam với những hoạt động đời thường như Ra đồng, xay lúa, giã gạo, đi chợ… được “kể” bằng ngôn ngữ múa trong một không gian âm nhạc đậm đặc màu sắc dân gian cùng những hình ảnh trên sân khấu đẹp một cách bình dị.

Nét độc đáo của vở múa đó chính là việc thể hiện hình ảnh người nông dân Việt Nam cần cù chăm chỉ, làm việc từ tờ mờ sáng thông qua ngôn ngữ múa đương đại đặc sắc nhưng cũng đậm chất truyền thống bằng những trang phục mộc mạc, giản dị cùng với các đạo cụ quen thuộc là quang gánh, lúa, gạo… Vở múa này được dàn dựng công phu cùng một số nghệ sỹ, biên đạo múa tài năng khác.
 
Riêng phần âm nhạc được làm cẩn thận với sự cộng tác của Nhất Lý, Đức Trí, Tôn Thất An, Hải Phượng và Dạ Cổ Hoài Lang. Trong vở kịch, khán giả sẽ tận hưởng một không gian miền Tây với tiếng kêu của 60 con côn trùng. Trong số đó, có tiếng côn trùng được thu trực tiếp, có tiếng phải đi mua. Bên cạnh đó là hương thơm. Vở sẽ đem đến bất ngờ bở thị giác và khứu giác.

Nghệ sỹ Tấn Lộc chia sẻ, cả nhóm đã phải xuống những vùng quê Nam Bộ để tìm hiểu đời sống của người dân nơi đây.

Bởi chỉ khi tận mắt chứng kiến sinh hoạt của người dân nông thôn thì mới có cảm xúc để “nhập vai” một cách hiệu quả, bởi nhiều nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở thành phố nên khó có thể hình dung ra cuộc sống của những người nông dân, nếu không tận mục sở thị.
 
Tấn Lộc cũng lý giải, sở dĩ anh lấy cái tên Sương sớm là bởi hình ảnh giọt sương cũng giống như vẻ đẹp của người dân Việt: "Giọt sương đọng lại trong đêm và tan nhanh vào buổi sớm.

Dù tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng ngày nào chúng ta cũng thấy sương vương trên cây cối. Người nông dân cũng cần cù y như vậy. Họ làm việc chăm chỉ ngày này qua ngày khác nhưng mấy ai để ý".

Đạo diễn Tấn Lộc là người đứng đằng sau thành công của rất nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, Đẹp Fashion Show và nhiều liveshow của các ca sĩ... Tuy nhiên, anh kín tiếng và ít xuất hiện trên giới truyền thông.

Tấn Lộc sinh ra và lớn lên tại TP HCM, từng đi tu nghiệp về múa tại Nhật Bản. Anh dàn dựng rất nhiều vở múa tạo tiếng vang như: Nhân, Mộc, Chuyện kể những chiếc giày...

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn