Bắt nghi phạm buộc chân nam sinh, thả trôi sông Sài Gòn

Pháp luậtThứ Tư, 12/03/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Nghi phạm buộc chân, cho nam sinh vào bao thả trôi sông đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ nam sinh bị sát hại phi tang xuống sông, chiều 11/3, nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm (PC45 – Công an TP.HCM) cho biết, cơ quan này phối hợp cùng công an  quận Bình Tân bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Bình Tân).
An là bạn học chung lớp lập trình game với Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, là học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6). Tại cơ quan điều tra, bước đầu An đã thừa nhận hành vi sát hại Đạt để tống tiền 500 triệu đồng của gia đình Đạt.

Quá trình khám xét nơi ở của hung thủ, công an thu giữ một chiếc xe gắn máy, chính là tang vật An đã lấy cắp sau khi thủ tiêu Đạt.

Bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1972, mẹ của nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt) kể, ngày 25/2, một ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc, An có rủ đạt đi chơi. Sau khi về nhà, gia đình thấy Đạt có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì Đạt nói được An mời ăn ly kem, ăn xong Đạt cảm thấy toàn thân nôn nao như say xỉn. Chị Lệ nghi An cho con mình uống chất kích thích nên nói Đạt đến bệnh viện khám, nhưng Đạt không chịu.

Chị Nguyễn Thị Lệ quá đau lòng trước cái chết của con mình
Đêm 26/2, An tiếp tục rủ Đạt về phòng trọ của mình ở quận Bình Tân chơi, từ đó Đạt bất ngờ mất tích. Thời điểm đó, gia đình bà Lệ liên tục gọi điện vào số điện thoại di động của Đạt, nhiều lần thấy đổ chuông nhưng không có ai bắt máy.

Còn An hai lần âm thầm đến nhà nạn nhân dò la tin tức, chị Lệ hỏi chuyện của Đạt thì An không nói gì mà bỏ về. Nghi con mình bị kẻ xấu hãm hại, chị Lệ lục máy tính xem thông tin thì phát hiện những đoạn chat trên facebook của An rủ Đạt đi chơi vào đêm 26/2.


Những tin nhắn đe dọa tống tiền của đối tượng Nguyễn Kim An
Không lâu sau khi Đạt mất tích, gia đình chị Lệ liên tục nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn của kẻ lạ mặt, yêu cầu đưa 500 triệu đồng để chuộc Đạt. Kẻ bắt cóc còn đe dọa sẽ thủ tiêu Đạt nếu chị Lệ không mang tiền đến đúng thời hạn hoặc báo công an.

Quá hoảng sợ, chị Lệ tìm đến Công an phường An Lạc, quận Bình Tân cầu cứu và cung cấp thông tin, nghi phạm số một không ai khác chính là An. Ngay sau khi nhận được trình báo của chị Lệ, công an có mời An lên làm việc, nhưng sau đó lại thả An về nhà.

Di ảnh em Lưu Vĩnh Đạt
Những lần tiếp đó, gia đình chị Lệ liên tiếp nhận được những cuộc gọi, tin nhắn tổng tiền và đe dọa đến tính mạng của Đạt. Đến trưa 4/3 thi thể của Đạt được tìm thấy ở sông Sài Gòn, đoạn gần khu vực cầu Cảng, phường Tân Thuận Đông, quận 7, trong tình trạng bị cột 2 chân, chứa trong bao tải.

Quá trình giám định tử thi, cơ quan công an xác định, Đạt bị tử vong là do ngạt nước, toàn thân không có thương tích.

Tiếp xúc với phóng viên, gia đình cháu Đạt tỏ ra bức xúc vì sự tắc trách của cơ quan công an trong việc xử lý thông tin quá chậm trễ (!?). Theo gia đình nạn nhân, sau khi nhận được những cuộc gọi, tin nhắn nặc danh của kẻ bắt cóc, họ đã trình báo các cơ quan cấp phương, quận và phòng nghiệp vụ điều tra của TP.HCM, tuy nhiên những nơi này tiếp nhận một cách qua loa dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Bình luận
vtcnews.vn