Bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt hàng trăm ngàn USD

Pháp luậtThứ Sáu, 25/04/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đã táo tợn bắt cóc, đánh đập đồng hương của mình để cưỡng đoạt hàng trăm ngàn USD.

(VTC News) - Đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc đã táo tợn bắt cóc, đánh đập đồng hương của mình để cưỡng đoạt hàng trăm ngàn USD.

Chiều 24/4, Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt đối tượng Shim Sung Bo (SN 1968) và Bong Byung Gon (SN 1957, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú phường 9, quận Phú Nhuận) về hành vi “Băt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Chân dung Shim Sung Bo kẻ bắt cóc, cưỡng đoạt tiền đồng hương 
Theo hồ sơ điều tra, tháng 3/2013, ông Kim Hueng Sik (SN 1971, quốc tịch Hàn Quốc) có ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí (số 2, Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) cho Shim Sung Bo với giá 150.000 USD.
Tuy nhiên, sau đó tên Bo bất ngờ “lật kèo” đề nghị trả lại nhà hàng và buộc ông Kim Hueng Sik bồi thường số tiền lên đến 300.000 USD. Ông Kim Hueng Sik không đồng ý thì bị tên Shim Sung Bo dọa sẽ cho đàn em đến “xử đẹp” cho hả giận.
Đến ngày 26/3/2014, Bo gọi điện cho một người đồng hương Hàn Quốc và một người Việt Nam tìm đến nhà bắt cóc ông Kim Hueng Sik. Bọn chúng táo tợn lên tầng 9, chung cư Vạn Đô (phường 1, quận 4, TP.HCM) hành hung rồi bắt ông Kim Hueng Sik chở đến nhà hàng Ngôi Sao Giải Trí giam lỏng. 
Tại đây, Bo giật lấy ĐTDĐ của ông Kim Hueng Sik để ông không thể liên lạc được với người nhà. Chưa dừng lại ở đó, Bo còn gọi thêm tên Nam Koung Soon, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, ngụ quận 12) và Bong Byung Gon đến nhà hang tra tấn để buộc ông Kim Hueng Sik đưa 300.000 USD. 
Do không chịu đựng được những trận đòn thập tử nhất sinh, ông Kim Hueng Sik đồng ý ký vào “giấy thỏa thuận” mà tên Bo đã soạn sẵn trước đó. Bo đưa cho Hiếu tờ giấy thỏa thuận đi dịch sang tiếng Việt để làm bằng chứng.
Khoảng 6h ngày 27/3, Bo bận chuyện xuống tỉnh Bình Dương nên bảo tên Nam Koung Soon (SN 1976, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) ở lại canh giữ ông Sik. Lợi dụng cơ hội này, ông Sik dùng điện thoại nhắn tin cho người quen là chị P (ngụ quận 2) cầu cứu.
Nhận được tin nhắn từ ông Shik, chị P đã đến trụ sở Công an TP.HCM trình báo. Lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được tên Soon, giải cứu cho ông Shik an toàn. Riêng tên Shim Sung Bo và Bong Byung Gon đã bỏ trốn và đang bị công an truy lùng gắt gao.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mơ rộng điều tra.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn