Barcelona: Đã hết thời làm nhà giàu keo kiệt

Thể thaoThứ Tư, 01/05/2013 09:00:00 +07:00

Mùa Hè sắp tới luôn là thời điểm nhiều chờ đợi với các CLB lớn, như FC Barcelona...

Mùa Hè sắp tới luôn là thời điểm nhiều chờ đợi với các CLB lớn, như FC Barcelona, nhưng tuần trước, Bayern Munich và Borussia Dortmund đã khiến sự thú vị giảm đi nhiều.
Trên sân, 2 đội bóng Đức gây ra sự hoảng sợ ở TBN bằng cách đè bẹp cả Barcelona lẫn Real Madrid, ghi vào lưới mỗi đội 4 bàn, khiến nhiều nhà báo tuyên bố quyền lực bóng đá ở châu Âu đã thay đổi. Nhưng bên ngoài sân, những CLB Đức cũng đang làm thay đổi cục diện thị trường chuyển nhượng. Bayern có được tiền vệ kiến tạo 20 tuổi Gotze từ Dortmund với giá 37 triệu euro, đồng thời đang liên hệ với chân sút ngôi sao của đội bóng áo vàng Robert Lewandowski, 24 tuổi.
Barca đổi thay
 Barcelona sẽ cần một vài ngôi sao lớn mùa hè này.
Trong khi đó có thể là vấn đề nội bộ của Bundesliga, một đội bóng lớn hơn hút máu đối thủ nguy hiểm nhất của mình, Barcelona và nhiều CLB lớn khác của châu Âu hẳn cũng phải giật mình trước tin tức này. Bayern Munich đã giành chức vô địch Bundesliga sớm và đang hướng tới một cú ăn ba, nổi tiếng với việc đề những tên tuổi lớn như Mario Gomez và Arjen Robben ngồi dự bị.

Nhưng không hề ngủ quên trên chiến thắng, Bayern đã mua 1, và có thể là 2, trong số những món hàng nóng nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè này mà mọi đội bóng lớn khác ở châu Âu đều để mắt.
Phát súng của Bayern khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang. Để cạnh tranh với họ cả trong và ngoài sân cỏ, những CLB hàng đầu, Manchester United, Real Madrid và FC Barcelona, cũng đã có những mùa giải thành công với mức độ khác nhau, sẽ cần một vài ngôi sao lớn mùa hè này. United phản ứng với vị trí thứ 2 mùa trước bằng việc đưa về Robin van Pierse và Shinji Kagawa, nhưng sẽ còn phải chi tiêu, nhất là ở hàng thủ, nếu muốn tiếp tục xưng hùng xưng bá ở châu Âu.
Vilanova
 Vilanova cần viện binh vào Hè này
Cùng lúc, những gã nhà giàu mới Manchester City, Chelsea và Paris Saint-Germain (PSG) sẽ tiếp tục tiêu xài lớn làm đảo lộn thị trường sau những mùa giải Champions League không như ý, làm tăng giá cầu thủ bất cứ khi nào tên họ được đề cập. Với những chân sút đẳng cấp thế giới như Radamel Falcao và Edison Cavani nhiều khả năng tìm bến đỗ mới trong mùa hè, những khoản tiền khổng lồ sẽ đổi chủ, trong khi các ngôi sao cũ đã gây nhiều thất vọng Edin Dzeko và Fernando Torres có thể được thanh lý giá rẻ để cắt lỗ.
Champions League hiện rất khắc nghiệt và đòi hỏi chiều sâu đội hình lớn hơn bao giờ hết, khi những đội hàng đầu để các cầu thủ trị giá hàng chục triệu euro ngồi ghế dự bị, như Bayern, Real và United đều đã làm mùa này. Nhưng các CLB có nhiều tiền từ dầu mỏ cũng đã khiến những tài năng lớn tăng giá chóng mặt, với các ngôi sao trẻ như Goetze, Lucas Moura, Eden Hazard và Thiago Silva đều được định giá xấp xỉ 40 triệu euro.
Barcelona sẽ ở đâu trong cuộc đua này? Phó chủ tịch của họ Josep Maria Bartomeu mới đây nói CLB “sẽ có 4-5 chữ ký trong mùa hè này, chúng tôi cần cấu trúc lại đội hình”. 2 chữ ký trong số đó, 1 thủ môn và 1 trung vệ, là vấn đề bắt buộc, bỏ lại khoảng trống sau khi Victor Valdes khẳng định chắc chắn ra đi và thay thế cho Carles Puyol đã lớn tuổi.
Trong cả 2 trường hợp, Barca cần những cầu thủ trẻ, chất lượng cao từ các CLB nhỏ hơn, với giá 10-20 triệu euro. Nhưng với việc đội bóng đang chuyển từ thời Guardiola sang Vilanova và chủ tịch Sandro Rosell sắp tái cử, Barcelona sẽ cần cả những ngôi sao lớn, đắt tiền, như Neymar. Bartomeu tỏ ra rất hứng thú với siêu sao người Brazil: “Anh ấy là một cầu thủ chúng tôi quan tâm… Nếu anh ấy nói muốn ra đi, chúng tôi sẽ là một trong số những CLB muốn có anh ấy, theo yêu cầu của ban huấn luyện”.
Đích thân Vilanova đã yêu cầu mua Neymar, chứ không chỉ từ Rosell và nhà tài trợ Nike. Nhiều CĐV và bình luận viên lại cho rằng cầu thủ người Brazil không phải là thần dược cho Barca lúc này, do anh chưa được rèn giũa ở những sân chơi lớn tại châu Âu, nhưng việc Barca nhảy vào cuộc đua là gần như không thể tránh khỏi. Tức là Barca còn lại 1-2 hợp đồng mới nữa. Những lựa chọn là rất rộng mở, nhưng kết luận cuối cùng: đã tới lúc sân Camp Nou phải chi tiền mạnh tay.

Chiêu Văn-Bongdaplus
Bình luận
vtcnews.vn