Barca-Valencia: Giáo nhọn và tấm khiên cùn

Thể thaoChủ Nhật, 02/09/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News)-Hàng công của Barcelona đang làm tốt công việc của mình, nhưng hàng thủ lại bắt đầu để lộ những điểm yếu chết người.

(VTC News)-Hàng công của Barcelona đang làm tốt công việc của mình, nhưng hàng thủ lại bắt đầu để lộ những điểm yếu chết người.

>>Trận đấu bắt đầu vào lúc 02h30, ngày 3/9.

Hai vòng đấu đầu tiên, Barcelona sút tung lưới đối phương tới 7 lần, trong đó có một cú hat-trick của Lionel Messi. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ sân Nou Camp dưới thời Tito Vilanova đã để lộ ra nhiều điểm yếu chết người.

Điển hình như vòng đấu đầu tiên, Barcelona để Osasuna dẫn trước tới phút thứ 71. Trong khoảng thời gian đó, ngoài bàn thắng ghi được, các chân sút của Osasuna còn không ít lần đe dọa khung gỗ của Victor Valdes. Chỉ có cột dọc và sự may mắn mới giúp Barca thoát khỏi bàn thua thứ hai, nếu không đội bóng của Tito chẳng thể hân hoan với niềm vui chiến thắng có tỷ số sát nút nhờ vào sự tỏa sáng của Messi.

 Messi, "hung thần" của Valencia.

Nhưng trước một đội bóng mạnh như Real Madrid, sự xuất sắc của “El Pulga” chẳng thể sữa chữa được sai lầm cho các đồng đội ở hàng thủ. Chẳng ai có thể tin trong một tình huống khá dễ, Mascherano lại phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Higuain sút tung lưới Valdes trong thế đối mặt. Còn Pique cũng chẳng khá gì hơn người đồng đội khi để Ronaldo qua mặt dễ dàng trước khi hạ Valdes mang về bàn thắng thứ hai cho Real. Còn Adriano, thậm chí còn tệ hại hơn khi phải lĩnh thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với CR7.

Với một hàng thủ chơi tệ hại như vậy thì các Cule hoàn toàn có lý do để lo lắng cho Barca ở trận đấu với Valencia. Bởi nên nhớ rằng, ngày khai mạc giải “Bầy dơi” đã xuất sắc cầm hòa ĐKVĐ Real ngay trên “thánh địa” Bernabeu. Thêm vào đó, xét về độ nguy hiểm, Jonas và Soldado cũng chẳng thua kém gì Higuain hay Ronaldo.

Tình thế càng trở nên nguy hiểm khi mà trung vệ Puyol vẫn chưa thể trở lại thi đấu vì dính chấn thương. Bên cánh phải, chứng phù nề của Daniel Alves tiếp tục phát tác. Thế nên, giải pháp vào lúc này của Tito là tiếp tục sử dụng cặp trung vệ bất đắc dĩ Mascherano-Pique và vị trí của Alves sẽ do cầu thủ trẻ Montoya đảm nhận.

 Đội hình dự kiến.

Về phía Valencia, sau trận hòa xuất sắc trước Real ở ngày khai mạc, Los Che bất ngờ để Deportivo cầm chân với tỷ số 3-3 ở vòng hai. Thế nên, một chiến thắng vào lúc này sẽ có ý nghĩa rất lớn với thầy trò Pellegrino. Nhưng không may cho họ khi phải thi đấu trên sân Nou Camp, nơi mà trong 4 năm qua “Bầy dơi” chưa bao giờ được nếm mùi chiến thắng.

Bên cạnh đó, đội khách còn phải sống trong cảnh sợ hãi mang tên Lionel Messi, người đã ghi tới 4 bàn thắng trong chiến thắng 5-1 của Barcelona ở mùa giải trước.

Trận đấu sẽ thêm được chú ý khi Iniesta vừa trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” mùa giải 2011/12. Hi vọng “mũi giáo nhọn” sẽ kết hợp hoàn hảo với “tấm khiên” để ngày mừng công của Iniesta thêm phần hoàn hảo. Còn Barca tiếp tục duy trì mạch bất bại sau 3 vòng đấu.

Dự đoán: Hai đội hòa với tỷ số 2-2

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn