Barca trút giận khủng khiếp vào lưới Rayo Vallecano

Thể thaoThứ Hai, 30/04/2012 05:57:00 +07:00

(VTC News)-Tưởng rằng Barca sẽ buông xuôi tất cả sau khi bị loại khỏi Champions League. Nhưng không! Họ đã biến nỗi buồn thua trận thành một cơn mưa bàn thắng.

(VTC News)-Tưởng rằng Barca sẽ buông xuôi tất cả sau khi bị loại khỏi Champions League. Nhưng không! Họ đã biến nỗi buồn thua trận thành một cơn mưa bàn thắng vào lưới Rayo Vallecano.

Barca ra sân với đội hình khá lạ lẫm, không Valdes, Pique cũng chẳng Xavi hay Iniesta. Nhưng trên hàng công của Azulgrana vẫn đầy đủ các anh tài, như Messi, Pedro và A.Sanchez.

Có đôi chút bất ngờ khi sau tiếng còi khai cuộc Rayo Vallecano là đội chủ động chơi ép sân. Nhưng theo diễn tiến của thời gian, đẳng cấp của hai đội được thể hiện rõ.

 Barca trút cơn giận khủng khiếp vào lưới Rayo.

Barca dù chưa tấn công nhiều, nhưng đã có bàn thắng ở phút thứ 16. Người lập công là một cái tên rất quen thuộc: Lionel Messi.

Khi đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Barca trở lại chính mình với lối đá tấn công rực lửa thường thấy. Nhưng khác với các trận đấu trước, các học trò của Guardiola biết tận dụng các cơ hội một cách triệt để hơn.

Thế nên, trước khi hiệp một khép lại, đội khách đã dẫn trước Rayo Vallecano với tỷ số 3-0, trong đó có một pha đá phản lưới nhà của Rober ở phút thứ 26.

Bước sang hiệp hai, Azulgrana tiếp tục làm chủ thế trận với thời gian kiểm soát bóng nhiều gấp bội đối thủ. Có thời điểm họ cầm bóng tới 80%, tung ra rất nhiều cú sút. Còn Rayo Vallecano chỉ biết “nai lưng” ra chống đỡ, nhưng lực bất tòng tâm, đành chấp nhận nhìn thủ môn David Cobeno liên tục vào lưới nhặt bóng.

 

Từ phút thứ 47 đến 87, Pedro lập một cú đúp. Xen giữa hai pha lập công của PR17 là bàn thắng của Thiago Alcantara. Lúc này Barca đã dẫn trước đội chủ nhà tới 6 bàn trắng.

Về những phút cuối trận, Rayo buông xuôi tất cả. Bởi thế, việc Messi thêm một lần có tên trên bảng tỷ số trận đấu cũng chẳng khiến người xem phải quá ngạc nhiên.

Với trận thắng đậm này, Barca buộc Real phải hoãn ngày đăng quang thêm một vòng đấu nữa. Còn Messi, nhờ cú đúp vào lưới Rayo Vallecano, anh đã cân bằng thành tích ghi 43 bàn thắng của Ronaldo trước khi vòng 35 khép lại.

Ghi bàn: Messi (16’, 90’), Rober (phản lưới-26’), Keita (39’), Pedro (47’, 87’), Thiago (77’).

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn