Barca hèn nhát, mất danh dự

Thể thaoThứ Năm, 02/05/2013 07:00:00 +07:00

Tito Vilanova khoanh tay đứng nhìn đội bóng mà ông cùng Pep Guardiola xây dựng thảm bại trước đội bóng tương lai của Pep.

Thua Bayern 0-3 ngay tại Camp Nou, Barcelona chia tay Champions League mà thậm chí không ghi nổi một bàn danh dự sau hai lượt trận!

24 năm trước, Tito và Pep cùng ra mắt đội một Barca trong trận giao hữu trước Banyoles, và lần đầu tiên ấy kết thúc bằng một chiến thắng 6-2.

24 năm sau, Pep không có tại Camp Nou, nhưng có lẽ tim ông cũng đau nhói. Tito tuyên bố: “Trong hiệp một, Barca phải dẫn 2-0”. Nhưng ông đã làm ngược lại lời nói của mình. Tito cất Lionel Messi lên ghế dự bị, thay hai tiền vệ tốt nhất của đội là Xavi và Iniesta ra khỏi sân khi đồng hồ chưa chỉ sang phút 70. Cờ trắng sẵn sàng trong túi áo từ đầu trận, và được giơ lên phe phẩy ngay sau khi tỉ số chung cuộc là 5-0 cho Bayern.
Barca thua thảm
 Barcelona thua 0-3 ngay tại Camp Nou.

Đó là một Barca vô hại nhất mà chúng ta từng nhìn thấy, khi Camp Nou biến thành một phiên bản khác của đêm Allianz thảm họa cách đây một tuần. Thậm chí còn thảm hại hơn. Barca trên đất Đức còn dám tấn công nơi đất khách và thua vì hở sườn.

Barca tại Camp Nou cầm bóng còn không nổi, với những đường chuyền thiếu chính xác, những pha đỡ bóng vụng về trong một đội hình rời rạc. Giống một đội trung bình ở Bundesliga vẫn bị Bayern đè bẹp mỗi tuần, hơn là đội bóng mà cách đây vài tháng, vẫn còn được cho là tập thể hay nhất thế giới.
Trước một Barca vô hồn, Bayern đích thực là một con Hổ đói, với sự sắc bén đến tàn nhẫn. Lượt đi, họ sút trúng đích 7 lần và ghi 4 bàn. Lượt về, họ chỉ cần cú sút đầu tiên trúng đích là mở được tỉ số. Một tình huống đi bóng và dứt điểm rất cá nhân của Arjen Robben. Nhưng với một Barca rệu rã nhường ấy, thì chỉ cần một tình huống đơn giản, và ích kỷ như thế, là đủ.
Sau bàn thắng ấy là một màn tra tấn các CĐV Barca ở Camp Nou, khi những liêm sỉ của đội bóng trôi hết theo một tinh thần tụt gần về zero. Tito đã coi đây là một trận đấu tập kể từ phút 65, sau khi thay nốt Iniesta ra. Gerard Pique đá phản lưới nhà, rồi Thomas Mueller nâng tỉ số lên 3-0. Messi ngồi im trên ghế dự bị cho đến hết trận.

Đây không phải Barca, với sự kiêu hãnh, tự hào nữa. Ông Vilanova đã chấp nhận thua mà không cần một bàn danh dự. Lượt đi, ông đưa Messi vào sân khi anh chưa bình phục chấn thương. Lượt về, ông cho anh trải qua một màn tra tấn thị giác khủng khiếp nhất trong sự nghiệp của thiên tài ấy.
Đội bóng đã từng biểu tượng của cái đẹp, là kim chỉ nam của bóng đá thế giới, đã ở trên đỉnh nửa thập kỷ qua, đã không còn muốn giữ lại chút danh dự trong một trận đánh mà họ có thể thua một cách oanh liệt hơn. Thành Rome không được xây trong một đêm, nhưng những gì Barca của Pep đã xây dựng có lẽ đã sụp đổ chỉ sau hai đêm.

Tiếng còi kết thúc trận đấu, với tổng tỉ số 7-0 cho Bayern, là sự giải thoát cho chính các cầu thủ Barca, nhưng sau 90 phút này, cái cảm giác cay đắng vì đã đặt niềm tin vào tập thể hèn yếu ấy có lẽ vẫn còn giày vò các CĐV Barca.

Ban Cầm-Thể thao & Văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn