Barca gặp "xương", Ronaldo về nơi "hạnh phúc"

Thể thaoThứ Bảy, 15/09/2012 02:16:00 +07:00

(VTC News)-Sevilla không phải là đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Nhưng với Ronaldo, bất cứ hàng thủ nào anh đều có thể “xé lưới”.

 Ronaldo, chân sút số 1 của Real.

Gần hai tuần đã trôi qua, trở lại luyện tập cùng các đồng đội ở Real, Ronaldo đã xoa dịu CĐV khi đưa ra lời hứa trên Facebook rằng sẽ thi đấu hết mình để giành nhiều danh hiệu nhất có thể cùng đội bóng. Thế nên, chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu anh chứng minh được điều đó bằng các bàn thắng ở trận đấu với Sevilla.

Theo con số thống kê, trong 3 trận đấu với Sevilla, Ronaldo đã ghi tới 8 bàn thắng. Tính rộng ra, ở mùa giải trước, mỗi khi xa mái nhà Bernabeu, CR7 ghi tới 56 bàn thắng trên mọi mặt trận. Còn Real, ở 2 trận đấu gần đây nhất trên sân Sanchez Pizjuan đã xé lưới đối thủ tới 12 lần.

Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang nghiêng hẳn về phía đội khách khi “Kền kền trắng” không thua Sevilla kể từ tháng 10/2009. Ngoài ra, phong độ thi đấu của đội chủ hiện đang có vấn đề với 2 trận hòa đáng tiếc trước Granada và Rayo Vallecano.

Tuy nhiên, sức mạnh sân nhà cộng sự trở lại của một số cầu thủ quan trọng, CĐV Sevilla hi vọng đội nhà sẽ có một kết quả khả quan trước nhà ĐKVĐ, giống như cách mà họ đã làm được cách đây chừng 3 năm khi hạ “Kền kền trắng” bằng tỷ số 3-1.

Cũng ở vòng 4 La Liga, dù đang dẫn đầu La Liga với 3 trận thắng tuyệt đối, nhưng Barcelona được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Getafe. Bởi đội chủ nhà từng đánh bại Real với tỷ số 2-1 ở vòng 2.

“Chúng tôi chưa vội nghĩ về Champions League hay ‘Siêu kinh điển” mà trước mắt phải là Getafe, vì đây là một đội bóng khó chơi. Chúng tôi không quên cách mà họ đã đánh bại Real”, HLV Tito Vilanova đưa lời cảnh báo học trò.

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn