Barca gặp đại gia, Real đụng “người kế nhiệm” Guardiola

Thể thaoChủ Nhật, 22/01/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)-Bỏ lại đằng sau trận “Siêu kinh điển” đầy cảm xúc ở Cúp Nhà Vua, cả Real và Barca sẽ trở lại La Liga để đối đầu với những đối thủ không phải dễ chơi.

(VTC News)-Bỏ lại đằng sau trận “Siêu kinh điển” đầy cảm xúc ở Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần, cả Real và Barca sẽ trở lại La Liga để đối đầu với những đối thủ không phải dễ chơi.

Barca gặp “đại gia” Malaga

Hai chữ đại gia chỉ đúng với Malaga về mặt tiền bạc. Bởi hồi đầu mùa giải, với “túi tiền không đáy” của ông chủ người Qatar Sheikh Abdullah Al Thani, Malaga đã đổ khá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng để đưa về sân La Rosaleda một số ngôi sao nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới. Nhưng cho đến lúc này, đội bóng của HLV Pellegrini vẫn chưa cho thấy được một sự lột xác thật sự.

 Malaga vẫn chưa phải là một đại gia ở La Liga theo đúng nghĩa.

Họ vẫn chỉ là một đội bóng tầm trung ở La Liga. Có những trận Malaga thắng đối thủ rất đậm, nhưng cũng có những trận họ thua đến mức chẳng thể ngẩng mặt lên nổi. Ổn định và bản lĩnh có lẽ là thứ mà Malaga chưa thể có được. Thế nên, hiện trên BXH La Liga sau 18 vòng quay, Malaga chỉ xếp thứ 8, sau cả Levante (4) và Osasuna (6).

Còn nếu tính lịch sử đối đầu thì Malaga cũng chẳng phải là đối thủ của Barca. Bởi trong 5 trận đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, đội chủ sân La Rosaleda đều là kẻ thua cuộc. Họ chỉ chọc thủng lưới đối thủ được 3 lần, nhưng lại để lọt lưới tới…17 bàn.

Về phía Barca, họ đang rất vui mừng sau chiến thắng trước Real ở Cúp Nhà Vua. Nhưng không vì thế mà họ chủ quan. Bởi có một thực tế rằng, Cúp Nhà Vua vẫn còn một trận đấu nữa, trong khi ở La Liga, Barca vẫn kém Real 5 điểm. Nếu không giữ đôi chân trên mặt đất, đội bóng Guardiola có thể tự hại chính mình. Vì thế, một chiến thắng vào lúc này rất cần thiết với Azulgrana để tạo sức ép với Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

 Mùa giải này, khi thi đấu trên sân khách, Barca thường đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc.

Về lực lượng thi đấu, Malaga gặp tổn thất khá lớn khi chân sút Baptista và Ruben không thể thi đấu vì chấn thương. Joaquin và Ruud van Nistelrooy không còn giữ được phong độ. Thế nên, sức mạnh của đội chủ nhà sẽ trông chờ vào cả Carzola, Toulalan và Eliseu.

Với Barca, có lẽ Guardiola sẽ sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ để giữ lực lượng cho trận tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua với Real vào giữa tuần sau.

Đội hình dự kiến
Malaga: Kameni, Sanchez, Demichelis, Mathijsen, Monreal, Cazorla, Toulalan, Duda, Eliseu, Buonanotte, Rondon
Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Pique, Adriano, Thiago, Mascherano, Iniesta, Messi, Cesc, Cuenca

Dự đoán: Barca thắng 3-1

Real: Thắng để lấy lại hình ảnh

Thua Barcelona giờ có lẽ đã trở thành chuyện thường với Real, nhưng hình ảnh của họ đã bị hoen ố sau hành động giẫm chân lên tay Messi của Pepe. Bản thân HLV Jose Mourinho thì bị CĐV chỉ trích vì lối đá chẳng lấy gì làm đẹp mắt của “Kền kền trắng”. Thế nên, thắng Bilbao là cách tốt nhất để thầy trò “Người đặc biệt” lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

 Casillas sẽ có trận đấu thứ 600 trong màu áo Real.

Mà Real cũng nhất thiết phải thắng để duy trì khoảng cách an toàn với Barca trên BXH, qua đó tạo động lực cho trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua trên sân Nou Camp.

Chiến thắng sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn nữa, bởi thủ quân Iker Casillas sẽ có trận thứ 600 trong màu áo Real. Một món quà đẹp đang chờ “Thánh” Iker ở phía trước.

Nhưng đối thủ của Real, Athletic Bilbao cũng khát khao chiến thắng để chen chân vào top 4. Liệu họ có gây được chấn động trên “thánh địa” Bernabeu hay không? Câu trả lời là có thể, bởi Bilbao có thực lực.

Không hổ danh là người có thể kế nhiệm Guardiola ở sân Nou Camp, HLV Marcelo Bielsa đã xây dưng cho Bilbao một lối chơi thực sự chắc chắn. Họ chơi không hoa mỹ nhưng hiệu quả, do đó vị trí thứ 5 vào lúc này là hoàn toàn xứng đáng với thầy trò Marcelo Biesla.

 Bilbao đang chơi ngày một hay hơn.

Tất nhiên, khi thi đấu trên sân Bernabeu, trước một đối thủ tầm cỡ như Real thì Bilbao không thể tự hão huyền. Phải biết mình, biết người thì họ mới có thể có điểm.

Bước vào cuộc thư hùng này, Real sẽ không có được sự phục vụ của Di Maria vì lý do chấn thương. Pepe cũng sẽ không ra sân vì bị Mourinho phạt và…dính chấn thương. Nhưng Lassa Diarra và Sami Khedira đã ở tư thế sẵn sàng.

Đối với đội khách, họ gặp tổn thất khá lớn về nhân lực thi đấu khi khả năng ra sân của Aitor Ocio, Carlos Gurpegi, Xabi Castillo, Igor Martinez và Igor Gabilondo vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Đội dự kiến
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Ramos, Carvalho, Coentrao, Xabi Alonso, Diarra
Callejon, Ozil, Ronaldo, Benzema
Athletic Bilbao: Iraizoz, Iraola, Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe, Iturraspe,Ander, Susaeta, De Marcos, Muniain, Llorente

Dự đoán: Real thắng 2-0

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn