Barca-AC Milan: Thôi thì nhìn MOU mà học

Thể thaoThứ Ba, 12/03/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Khi trút bỏ được tâm lý và nỗi ám ảnh thua trận, mọi điều đều có thể xảy ra.

(VTC News)-Khi trút bỏ được tâm lý và nỗi ám ảnh thua trận, mọi điều đều có thể xảy ra.


Ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, Barcelona rất khó bị đánh bại, nhưng Inter của Jose Mourinho lại làm được cái điều tưởng như không thể. Bí quyết? Nó tổng hợp của rất nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất nằm ở yếu tố tâm lý. 
Trước trận chiến sinh tử với Barca, ‘Người đặc biệt’ từng nói: “Tôi chẳng bao giờ bị ám ảnh bởi cái tên Barca hoặc phải đánh bại họ trở thành nỗi ám ảnh của tôi.” Có nghĩa là chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo dựng cho cầu thủ một tâm lý thoải mái, không bị căng cứng khi thi đấu với một đội bóng mạnh như Barca. Ồng nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ suy nghĩ về chính mình.”
 Thua ít hay nhiều thì Mourinho cũng chưa bao giờ bị ám ảnh bởi đối thủ.

Kết quả: Inter loại Barca ra khỏi Champions League, đồng thời phá hủy luôn giấc mơ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu bảo vệ được ngôi vô địch của Guardiola và các học trò.
Rời Inter sau mùa giải lịch sử, Mourinho tới La Liga. Ngay lập tức Real dưới sự dẫn dắt của Mourinho bị Barca ‘nện cho 5 quả đấm’. Nhưng thất bại thảm hại ấy không hề ám ảnh ‘Người đặc biệt’. Ông vẫn chỉ nghĩ về bản thân, về đội bóng, gạt bỏ thất bại và bước tiếp để tới ngày hôm nay Barca không còn là đối thủ đáng gờm của Real mà hai thất bại vừa qua của đội chủ sân Nou Camp trước ‘Kền kền trắng’ là một minh chứng rõ nét.
Barca cần học điều đó ở Jose Mourinho, nhưng không phải một cách rập khuôn máy móc. Từ trong suy nghĩ, mỗi cầu thủ cần nhận ra rằng Barca đã qua thời kỳ đỉnh cao, khó có thể ghi bàn ở vào bất cứ tình huống và thời điểm nào. Do đó, cách tiếp cận trận đấu cũng phải khác đi, nghĩa là Barca không nên bị ám ảnh hoặc áo tưởng mình luôn ở thế cửa trên để rồi vấp phải những áp lực không đáng có trong khi thi đấu.
Mặt khác, Barca cần tập trung nghĩ về chính mình thay vì lên báo tuyên bố những lời đao to búa lớn kiểu như ‘Chúng tôi sẽ sút tung lưới Milan tới 3 lần.’ Tốt nhất hãy im lặng, hành động và chắt chiu từng cơ hội vì Barca giờ chẳng phải là ‘kẻ hủy diệt’ để mà phung phí sức lực trước khung gỗ đối phương.
Gạt nỗi ám ảnh thua trận để tiến lên, đó mới là ‘binh pháp tâm lý’ tối ưu của Barca vào lúc này.
Có thể nhiều Cule sẽ cảm thấy ức chế khi Barca phải ‘học’ Jose Mourinho. Nhưng chẳng sao cả vì ít ra ‘Người đặc biệt’ cũng đã từng là người của Barca. Hơn nữa, bóng đá cũng giống như nhiều mặt của cuộc sống luôn có tính kế thừa. Những tinh túy của môn thể thao vua đã được kiểm nghiệm thì không lẽ gì lại không vận dụng nhất là vào thời điểm cần thiết.
 Barca cần chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất xảy ra thay vì cứ nghĩ mình là đội bóng luôn ở thế cửa trên.

Thêm nữa, yếu tố tâm lý sẽ ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật thi đấu của Barca. Ở hàng thủ, rõ ràng vào lúc này Barca chẳng có ai đủ sức sửa chữa những sai lầm thường thấy ở các trận cầu lớn của Gerard Pique và Carles Puyol.
Busquets ư ? Không thể vì nếu thế hàng tiền vệ của Barca sẽ thiếu đi sức mạnh càn quét ở khu vực giữa sân. Mascherano ư ? Quá nguy hiểm vì anh chỉ là giải pháp tình thế cuối cùng khi Puyol và Pique không thể thi đấu. Chỉ Pique và Puyol, trong ý thức và tâm lý chiến vững vàng mới có thể khắc phục được những sai lầm của chính họ.
Sự vững chắc nơi ‘hậu phương’ sẽ là tiền đề để ‘tiền tuyến’ băng lên và ‘nhảy múa’ trước khung gỗ đối phương. Barca vẫn sẽ sử dụng lối đá tiki-taca với vai trò nổi bật của Messi, nhưng để đánh gục được Milan, Barca chắc chắn sẽ có sự biến ảo trong lối chơi nhằm tạo ra tính bất ngờ cho hàng thủ đội khách.
Theo đó, Messi sẽ thi đấu ít cá nhân hơn vì những pha đi bóng của anh đã trở nên quá nhờn trước sự bọc lót kín kẽ của hàng Milan. Thay vào đó, M10 sẽ đóng vai trò vừa là người kiến tạo đồng thời trở thành ‘chim mồi’ để lôi kéo sự chú ý của hàng thủ đội khách, tạo điều kiện cho đồng đội băng lên dứt điểm.
Trong cách đá này, người sát cánh phù hợp nhất với Messi nhất là Alexis Sanchez, vì ngoài độ quái, cầu thủ người Chile ít nhiều đã hiểu được những điểm mạnh cũng như yếu của hàng thủ Milan hồi anh còn khoác áo Udinese.
Vị trí còn lại trên hàng công, Tello chắc chắn sẽ được ưu tiên vì anh có sức trẻ và tốc độ đủ để khoan thủng hai cánh của Milan vào bất cứ thời điểm nào. Còn David Villa và Pedro có lẽ chỉ được sự dụng khi Barca đã hết bài và bắt đầu ‘cầu viện’ tới sự thần may mắn.
Lúc đó hãy cầu Chúa phù hộ cho Barca.

Ngọc Linh


Bình luận
vtcnews.vn