Bảo vệ ngai vàng Champions League, Real Madrid xứng đáng vua của các vị vua

Thể thaoChủ Nhật, 27/05/2018 07:58:00 +07:00

Giành 3 danh hiệu Champions League trong 3 mùa giải liên tiếp, Real Madrid của Zinedine Zidane xứng đáng là đội bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với quyền lực và sức mạnh không thể chối cãi.

Đã từ lâu, Champions League không còn là cuộc đua tới danh hiệu vô địch. Đấu trường danh giá nhất châu Âu luôn có một nhà vua ngự trị trên đỉnh cao, đó là Real Madrid. Việc của những đội bóng còn lại dự giải là chiến đấu để chọn ra những kẻ thách thức tiềm năng nhất cho ngai vàng của Real, nhưng 3 mùa bóng đã qua, những thế lực hùng mạnh và kiên cường nhất Champions League cứ thế rơi rụng khi phải đương đầu với quyền trượng của nhà vua.

Rạng sáng nay, kẻ thách thức cuối cùng của Champions League 2017/2018 đã ngã quỵ đau đớn, đó là Liverpool. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã chơi kiên cường, khoa học và cực kỳ nỗ lực trong suốt 90 phút. Nhưng dường như, Lữ đoàn đỏ vẫn thiếu điều gì đó để bước lên ngôi vị cao nhất. Liverpool cũng như Bayern Munich, Juventus hay Paris Saint-Germain. Họ mạnh, song chừng đó là chưa đủ để lật đổ ngai vàng.

realc1

 Real là nhà vua của Champions League 2017/2018.

Bởi ở trên đó, Real không chỉ mạnh, mà còn vĩ đại. Nhà vua ấy mang chân mệnh thiên tử Champions League và luôn được "đất mẹ" chở che với thứ sức mạnh không thể lý giải.

Trên hành trình bảo vệ vương miện, Real đã vượt qua lần lượt 4 đội bóng cực mạnh (và có lẽ là ưu tú nhất) của mỗi nền bóng đá ở Champions League. Điểm chung của cả 4 trận đấu nói trên là gì?

Real từng nhiều lần bị đẩy vào thời khắc sinh tử. Ở trận gặp PSG, bàn thắng sớm của Adrien Rabiot khiến cả sân Santiago Bernabeu phải rùng mình trong bối cảnh đại diện nước Pháp đang tấn công dồn dập như sóng vỗ bờ. Sự sợ hãi được đẩy cao thêm một bậc khi Real để Juventus dẫn trước tới 3-0 trên sân nhà. 

Khoảnh khắc ấy, cổ động viên Real như được thu về một mối. Từ tầng lớp trung lưu tới giới thượng lưu, không phân biệt sắc tộc, giới tính, hễ hâm mộ Real là phải sợ hãi và ám ảnh trong gần 30 phút hiệp 2, khi cả sân bóng im phăng phắc và không tạo ra bất cứ náo động nào. Đỉnh cao nỗi sợ được thể hiện trong trận gặp Bayern Munich. Hôm ấy, nếu Hùm xám xứ Bavaria không bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, nếu thủ thành Sven Ulreich hay hậu vệ Rafinha không đột nhiên mắc lỗi ngớ ngẩn, Real đã "phơi xác" và có mùa giải trắng tay toàn diện.

Real từng nhiều lần bị đẩy vào "cửa tử". Ngay trong trận chung kết với Liverpool, đội bóng của Zidane cũng bị gây áp lực trong ít phút đầu và để lộ rõ sự lúng túng khi Sadio Mane ghi bàn thắng quân bình tỉ số. Nhưng với kẻ đã nhiều lần sải bước vương giả trên lằn ranh sống - chết mong manh như vậy, Real nào có biết sợ là gì?

BaleC1

 Real không bao giờ run sợ dù bị đẩy vào nghịch cảnh. (Ảnh: AP)

Real từng bước vượt qua gian truân, thử thách cứ như thể đấy là... ý trời. Một thế lực siêu nhiên nào đó đã tác động để thủ môn của Liverpool và Bayern thay nhau mắc những sai lầm ngớ ngẩn, Mohamed Salah đập vai xuống mặt cỏ sau pha va chạm nguy hiểm với Sergio Ramos, hay cầu thủ tấn công bên phía Liverpool có sút thế nào cũng không trúng đích. 

Real quả thật gặp may. May rất nhiều. Nhưng may mắn cũng biết chọn người, và vận may chỉ mỉm cười với những ai thực sự cố gắng để đoạt được nó.

Real chiến thắng bởi họ biết nắm bắt thời cơ và có bản lĩnh bằng vàng để không gục ngã trước nghịch cảnh. Bản lĩnh ấy không dùng tiền để mua được, cũng không tự nhiên mà có. "Chất hoàng gia" của Real thấm đẫm trong từng câu chữ của bản hùng ca "Tiến lên Madrid", tiềm ẩn trong khát vọng và sự khó tính của cổ động viên Real - những người khát thắng nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao.

Real vương giả, bạc bẽo và tàn nhẫn ngay từ trong lối chơi với sự đỏng đảnh và ngạo mạn. Đó là phong thái của một vị vua, mà không đối thủ nào có thể sao chép, bắt chước mà "bất chiến tự nhiên thành".

Benzema Real Liverpool (1)

Real có thể hay hoặc không, nhưng chắc chắn sẽ chiến thắng ở Champions League.

Khen Real là "chân mệnh thiên tử" không phải để phủ nhận công sức của cả tập thể đội bóng Tây Ban Nha. Không ai sinh ra đã được định mệnh đặt lên đầu vương miện. Real chiến đấu và giành giật đến cùng để đổi lấy sự nể trọng và quyền uy trước các đối thủ. Trước kỷ nguyên thành công cùng Zidane, Real trải qua nhiều năm liền... không lọt vào tứ kết Champions League, bị Borussia Dortmund "vũ nhục" với tỉ số 4-1 và không biết bao giờ mới có chức vô địch thứ 10 (La Decima). 

Vậy mà hôm nay, Real đã có danh hiệu thứ 13, gần gấp đôi đội xếp sau là AC Milan (7 chức vô địch). Thành công của đội chủ sân Santiago Bernabeu đến từ sự chuẩn bị chu toàn, đầu tư hợp lý cùng tài năng kiệt xuất của từng cá nhân làm nên hình hài Real. Hôm nay, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội ngồi trên ngai vàng bởi họ đã nếm trải đủ "tủi nhục" để biết cách bảo vệ vị thế hiện có.

"Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác không ai chịu được". Real được tưởng thưởng vì những phút chống chịu như những chiếc lò xo bị nén trước khi bung ra cực đại. Real hiện tại là phiên bản tốt nhất trong lịch sử - đúng như nhận xét của tờ Marca, nhưng Zidane không tự kiêu.

Với chiến lược gia người Pháp, "Real cứ phải tận hưởng cảm giác này đã" - cảm giác vô địch Champions League trong 3 năm liên tiếp.

Cứ sống cho hôm nay thôi, ai biết ngày mai sẽ thế nào. Còn ngồi trên ngai vàng và nắm trong tay cây quyền trượng, Real còn có quyền tự hào và tận hưởng. Thành quả này được xây đắp từ mồ hôi, máu và nước mắt. Real bước lên đỉnh cao huyền thoại bởi họ đã kinh qua đủ "kiếp nạn", thử thách mà vẫn giữ lại riêng cho mình một tấm lòng son.

>>> Đọc thêm: Real vô địch C1 2018: Cận cảnh siêu phẩm vô lê của Bale khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn