Báo thân Barca khóc thương AC Milan trước đại chiến

Thể thaoThứ Hai, 21/10/2013 03:20:00 +07:00

(VTC News)-Tờ Sport nhận xét, một Milan hào hùng của quá khứ giờ chỉ như một bóng ma vất vưởng ở vào thời điểm hiện tại.

(VTC News)- Tờ Sport nhận xét, một Milan hào hùng của quá khứ giờ chỉ như một bóng ma vất vưởng ở vào thời điểm hiện tại.

Xếp ở vị trí thứ 8, bị đội đầu bảng Serie A Roma bỏ xa tới 13 điểm, người ta không còn nhận ra AC Milan hùng mạnh thuở nào. Đội bóng của HLV Allegri tiêu biểu cho hình ảnh của sự sụp đổ.

Milan đang có một mùa bóng thực sự tệ hại. 

Một CLB từng làm mưa làm gió ở châu Âu, mang đến một lối đá đẹp mắt dưới thời Sacchi và sau đó là Fabio Capello. Đội bóng ấy từng sở hữu những chân sút xuất sắc của bóng đá thế giới để đưa đến cho người xem nhiều khoảnh khắc kỳ diệu, như Gullit, Rijkaard, Van Basten, Weah, Shevchenko...
Nhưng gã khổng lồ của bóng đá châu Âu giờ chỉ như tấm gương phản chiếu chính mình. Dường như họ đã mất hết bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu và đẳng cấp của một bóng lớn.
Milan không còn là chính mình, họ không thi đấu vì màu cờ sắc áo. Trong đội hình của Rossoneri cũng chẳng có lấy một ngôi sao thực sự lớn, những người thường có tham vọng cống hiến trong thể thao và tất nhiên là cả lý do kinh tế.
Chính chính sách mua bán của Berlusconi và Galliani đã khiến Milan gặp khó khăn. Bộ đội quyền lực này thường mua về những ngôi sao trẻ có tiềm năng và sử dụng lại những ngôi sao danh tiếng đã qua thời kỳ đỉnh cao.
Sharaawy, Niang và Poli đều là những cầu thủ giỏi, nhưng chưa phải là các ngôi sao lớn. Didac Vilà hay Bojan Krkic chỉ là ‘món hàng’ giá rẻ chất lượng kém. Trong khi Balotelli để lại nhiều hình ảnh xấu, còn thời kỳ hào hùng của Kaka đã qua từ lâu.

 Milan lấy danh tiếng của quá khứ để thi đấu với Barca.

Sâu xa hơn, Milan đang trở thành nơi nhận ‘hàng thải’ của Real và Barca, đó là các trường hợp của Rivaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho và Huntelaar. Nhưng cái sai lầm lớn nhất của Milan chính là họ đã bán đi những cầu thủ khi họ đang đạt phong độ cao, trong đó phải kể đến các trường hợp tiêu biểu như Thiago Silva, Ibrahimovic, Boateng, Cassano...
Bây giờ Milan không còn là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao lớn như cách đây 10 năm, thời điểm họ bắt đầu thành công ở Serie A và Champions League, với những cái tên đình đám như Shevchenko hay Kaka.
Từ những phân tích trên, tờ Sport, vốn được xem là 'cơ quan ngôn luận' của đội chủ sân Nou Camp đi tới kết luận: một đội bóng từng giành Scudetto, từng vô địch Champions League, nhưng hiện tại quá hoang tàn trước giờ ‘đại chiến’ với Barcelona.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn