Bảo mẫu ở Vĩnh Long tát bé 19 tháng tuổi bầm mặt, nói dối là trẻ ngã cầu thang

Giáo dụcThứ Năm, 03/01/2019 20:42:00 +07:00

Do cháu bé không nín khóc nên bảo mẫu tát vào miệng khiến mặt bé sưng lên rồi nói với phụ huynh là bé bị té.

Chiều 3/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long xác nhận, ngày 2/1, tại Nhà trẻ tư thục Trinh Vương (phường 1, TP. Vĩnh Long) xảy ra vụ việc bảo mẫu đánh trẻ sưng mặt. Nạn nhân là bé Nguyễn Quốc H. (19 tháng tuổi, ngụ phường 4, TP. Vĩnh Long).

BAO MAU VL OK

 Bé H. bị tát bầm mặt.

Trước đó, vào trưa 2/1, cháu H. khóc trong giờ ngủ trưa. Bảo mẫu Võ Thị Kim H. (31 tuổi) đến dỗ nhưng cháu H. không nín. Bảo mẫu 'nổi điên' tát vào mặt cháu H.. Thấy cháu bé không ngưng khóc, bảo mẫu H. tiếp tục tát nhiều cái khiến mặt bé sưng và bầm tím.

Chiều cùng ngày, phụ huynh của cháu H. đến rước con thì bảo mẫu này nói dối là cháu bị té cầu thang nên mặt bị bầm. Không tin vào việc con mình bị té cầu thang, phụ huynh đưa bé đến công an trình báo.

Sau khi bị công an mời đến làm việc, bảo mẫu H. thừa nhận có đánh cháu bé. Đại diện nhà trẻ cũng đến xin lỗi gia đình cháu H. và đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cũng như chi trả chi phí.

Hiện, nhà trẻ đã cho bảo mẫu H. ngừng công việc,

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn