“Bao lì xì này em sẽ về đưa mẹ để phụ mẹ lo Tết”

Tổng hợpThứ Hai, 23/01/2012 07:44:00 +07:00

“200.000 đồng đối với nhà em lớn lắm, em sẽ mang số tiền này về đưa cho mẹ để cùng lo Tết cho cả nhà. Tết này chắc vui lắm anh ơi…!”.

 “200.000 đồng đối với nhà em lớn lắm, em sẽ mang số tiền này về đưa cho mẹ để cùng lo Tết cho cả nhà. Tết này chắc vui lắm anh ơi…!”.

Tối nay 19/1, nghe những lời chia sẻ thật lòng của các em học sinh (HS) nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui xuân Nhâm Thìn 2012” do Quận Đoàn Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phối hợp cùng Công ty Himlam Cần Thơ tổ chức khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

150 em HS đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận Ninh Kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận những phần quà Tết là bao lì xì 200.000 đồng. Số tiền này với ai đó có thể là nhỏ nhưng với các em HS khó khăn thì là cả một “gia tài”.

 


Em Cẩm Tú (HS lớp 8) bộc bạch: “Sắp Tết rồi nhưng mẹ em vẫn còn phải bán ở chợ để kiếm tiền cho cả nhà ăn Tết. Thấy mẹ thức khuya, dậy sớm mà em thương mẹ lắm nên có bao lì xì này em sẽ về đưa mẹ để phụ mẹ lo Tết”.

Nỗi lòng của em Tú cũng là nỗi lòng của em Đăng Khoa (HS lớp 4), em Khoa ngậm ngùi nói: “200.000 đồng này đối với nhà em lớn lắm, em sẽ mang về đưa cho mẹ để cùng lo Tết cho cả nhà. Tết này sẽ vui lắm anh ơi!...”.

Nhiều em HS khi nhận được quà Tết trong đêm 19/1 cũng chia sẻ rằng, nhận được phần quà Tết, các em không dành riêng cho mình mà đều có ý định sẽ đưa cho cha mẹ. Có em đưa xem như là góp với cha mẹ để mua cái bánh, cái kẹo mời khách đến nhà; có em đưa cho mẹ cất giữ dành đến học kỳ mới mua quyển vở, cây bút để học tập.

Khi biết được những suy nghĩ trên của các em HS, một giáo viên bày tỏ với chúng tôi: “Tấm lòng của các em học sinh khó khăn thật sự đáng quý biết bao. Tết này các em vừa nhận được sự ấm áp của các hảo tâm tặng quà, vừa có sự ấm áp của tình yêu thương gia đình”.

Một mùa xuân mới đang tràn về, những món quà của các nhà hảo tâm là những sự sẻ chia ấm áp đến với các em HS nghèo...

Theo Dantri
Bình luận
vtcnews.vn