Báo Indonesia: 'Thất bại tại Việt Nam sẽ không giết chết bóng đá Indonesia'

Thể thaoThứ Hai, 25/03/2019 07:25:00 +07:00

Rất thất vọng sau trận thua nhưng báo chí Indonesia khẳng định đội tuyển quốc gia của họ sẽ không "chết" sau thất bại đáng quên tại Vòng loại U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu nghẹt thở trước đối thủ U23 Indonesia. Trước sự kiên cường của đội bóng áo đỏ, các cầu thủ U23 Việt Nam phải chờ tới phút 90+3 mới có được bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Triệu Việt Hưng. 

U23 Indonesia rất quyết tâm trong trận đấu này bởi lẽ họ đã bị dồn vào thế chân tường. Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía họ và sau 2 trận thua, U23 Indonesia không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. 

U23 Viet Nam U23 Indonesia (1) 18

U23 Indonesia đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. 

Tờ Indo Sport của Indonesia tỏ ra khá tiếc nuối sau trận thua: "Indonesia để thua ở phút cuối cùng. Đáng tiếc cho các chàng trai trẻ. Chúng ta đã khi đấu rất tốt và khắc chế được lối đá của đối thủ nhưng đã không may mắn". 

"Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì suất đi tiếp. Cú trượt ngã trước Thái Lan khiến chúng ta không còn đường lùi nhưng trận thua trước Việt Nam đã lấy đi mọi thứ". 

"Bóng đá Indonesia sẽ không chết. Thất bại tại Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 là bài học quý giá để chúng ta trở lại với những đấu trường quan trọng hơn"

"Đây là một dịp để bóng đá Indonesia nhìn lại bàn thân mình. Chúng ta cần phát triển. Chúng ta đã vô địch giải U22 Đông Nam Á và bây giờ, chúng ta cần phải định hướng cho lứa U23 phát triển tốt hơn. 

"Chắc chắn một điều. Bóng đá Indonesia sẽ còn đi lên. Indonesia sẽ trở lại trong năm nay". 

Tờ Bola Sports cũng không giấu được sự tiếc nuối: "Quá đáng tiếc. Chúng ta đã hướng đến một trận hòa trước U23 Việt Nam trên sân nhà của họ. Nhưng bàn thắng ở phút cuối cùng khiến cho mọi thứ thay đổi.

U23 Indonesia đã cố gắng nhưng không thể đạt được mục đích. Thật sự đáng tiếc". 

HLV Indra Sjafri thể hiện sự tiếc nuối khi U23 Indonesia thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam từ một tình huống cố định, đồng thời chúc Việt Nam sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

"Đây là trận đấu thú vị và rất hay khi Indonesia có phương án đối đáp lại mảng miếng của Việt Nam. Việc nhận bàn thua ở phút cuối cùng thực sự là tiếc nuối. Nhưng đây là bàn thua từ tình huống cố định nên tôi không thể đỗ lỗi hay trách các học trò", HLV Indra Sjafri mở đầu buổi họp báo sau thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam.

U23 Viet Nam U23 Indonesia (5) 14

U23 Indonesia để thua ở phút cuối vì bàn thắng của Triệu Việt Hưng. 

Khi được hỏi về cầu thủ Marius số 3, người được cho là có vẻ ngoài già giặn hơn tuổi 23, HLV Indra Sjafri chia sẻ: "Indonesia có đặc thù về địa lý trải dài ở các vùng khác nhau. Cầu thủ Marinus vì thế cũng có bộ dạng già hơn với tuổi đời. Ngày hôm nay, tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ Indonesia chứ không riêng gì Marinus".

Tờ Fox Sports Asia có bài nhận định về chiến thắng của U23 Việt Nam và khẳng định Triệu Việt Hưng - người ghi bàn thắng duy nhất là cầu thủ xuất sắc nhất trận cầu này. 

"Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu đã đến ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi Triệu Việt Hưng đã có pha đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quý giá cho đội nhà. Không nghi ngờ gì nữa, số 7 chính là cầu thủ xuất sắc nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu này" - Fox Sports viết. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn