Báo chí Anh: 'Ước gì chúng ta có Pirlo'

Tổng hợpThứ Hai, 25/06/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- 'Trừ khi chúng ta tìm ra Pirlo của riêng mình, bằng không bi kịch vẫn sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai'...

(VTC News)- 'Trừ khi chúng ta tìm ra Pirlo của riêng mình, bằng không bi kịch vẫn sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai', đó là nhận định của cây viết uy tín nhất trên DailyMail, Martin Samuel.
Trong bài viết của mình, Samuel miêu tả Pirlo như 'một nhà độc tài' ở khu trung tuyến. Dưới sự chỉ huy của anh, tuyến giữa Italia hoàn toàn áp đảo người Anh. Những thống kê chỉ rõ điều đó. Đội quân thiên thanh có 36 cú sút trong đó có 9 lần trúng đích. Con số này bên phía 'Tam sư' là... 9 và 1. Họ cũng chiếm ưu thế trong kiểm soát bóng (68% thời gian) và tổng số đường chuyền (833).
Anh có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Kết lại, Samuel tin rằng thứ bóng đá Anh đang thiếu là mẫu tiền vệ như Andrea Pirlo, một kiến trúc sư xây dựng lối chơi đích thực. Gerrard, một người từng rất được kỳ vọng đã thất bại. Jack Wilshere thì sao? Câu hỏi này vẫn cần phải chờ thời gian giải đáp.
Trong khi đó, cả The Sun lẫn Telegraph đều đồng quan điểm về việc tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2012. 'Trái tim tan vỡ vì thất bại nhưng chúng ta có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi', đó là những dòng chữ lạc quan hiếm thấy từ nền báo chí được mệnh danh 'lá cải hàng đầu' như Anh quốc.
Trái với sự nhiếc móc, chì chiết thậm chí lăng mạ như thường thấy, lần này, các tờ báo xứ sương mù tỏ ra đồng cảm với thất bại của thầy trò Roy Hodgson. Một phần vì 'Tam sư' không được kỳ vọng cao tại giải, phần khác, họ cũng đã có màn trình diễn tốt trước đội quân thiên thanh.
 Họ cần có một Pirlo trong đội hình nếu muốn vươn tới thành công.
'Ít nhất, chúng ta không phải rời sân chơi theo cái cách tồi tệ như chiếc thẻ đỏ của David Beckham năm 1998 hay David Seaman năm 2002', Telegraph bình luận.
Independent nhẹ nhàng nhận xét: 'Giấc mơ đã kết thúc. Dù sao chúng ta đã chơi tận lực có thể. Thua Italia tại tứ kết còn hơn là bị loại bởi Đức ở bán kết'.
Trở lại bờ Địa Trung Hải, báo chí Italia dành mọi lời ngợi ca có cánh cho đội nhà. 'Italia vĩ đại', đó là cách La Gazzetta Dello Sport giật tít trang trọng trên trang nhất.
Tutto Sport ngợi ca người sút quả luân lưu quyết định đem về chiến thắng cho Italia, Diamanti với nhan đề: 'Viên kim cương hoàn hảo' (tiếng Italia, Diamanti nghĩa là kim cương).
Tờ báo cũng không quên cảnh báo người Đức, đối thủ của Azzurri tại bán kết: 'Đức luôn đem lại kỷ niệm ngọt ngào cho chúng ta. Cánh cửa vào chung kết đã ở gần lắm rồi'.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn