Báo châu Á tiếc nuối, đánh giá cao Việt Nam sau trận thua Iran

Thể thaoChủ Nhật, 13/01/2019 07:00:00 +07:00

Truyền thông châu Á đặc biệt tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam khi họ đã lựa chọn đấu pháp hợp lý nhưng còn thiếu một chút đẳng cấp để giành 1 điểm trước Iran.

Tờ Fox Sports Asia nhận định "Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt trước Iran - đối thủ được coi là đẳng cấp hơn so với họ. Nhưng những cố gắng của họ chỉ giúp họ có được một trận thua với tỷ số không quá cách biệt. 

Iran vẫn khẳng định họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng hai bàn thắng của Sardar Azmoun đã dập tắt hy vọng của họ". 

Trong bài viết đánh giá các cầu thủ Việt Nam sau trận đấu, cây viết Gabriel Tan cho rằng Quế Ngọc Hải "là linh hồn" của hàng thủ tuyển Việt Nam. 

Que Ngoc Hai

Việt Nam thi đấu tốt nhưng chưa đủ để cầm hòa Iran. 

"Quế Ngọc Hải đã có một trận đấu đầy cố gắng trong trận đấu với Iran. Ở hiệp 1, trung vệ này nhiều lần cắt đứt những đợt tấn công nguy hiểm của Iran. Không dưới 2 lần thủ quân của đội tuyển Việt Nam đã can thiệp rất kịp thời, ngăn chặn cơ hội ghi bàn của các cầu thủ áo trắng."

Tờ Siam Sport thì nhận định: "Không thể chống cự! Sức tấn công của Iran và đẳng cấp của họ quá khác biệt so với đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam. Kết quả là 2-0 nhưng Iran xứng đáng nhiều hơn thế". 

Tờ Bangkok Post cho rằng: "Việt Nam cũng có một số cơ hội nhưng duyên ghi bàn chưa đến. Đáng tiếc trong một pha sút phạt và một lần đưa pha dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái của Quang Hải lại đưa bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng danh dự cho Việt Nam.

1

 Tờ Chosun tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam.

Tờ Chosun của Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối cho HLV Park Hang Seo và các học trò với bài viết: "Không có phép màu cho Việt Nam khi đối thủ của họ quá mạnh". 

"HLV Park Hang Seo đã bài binh bố trận tốt giúp Việt Nam thi đấu cầm cự với Iran và có những tình huống lên bóng đáng xem nhưng trước đối thủ quá mạnh, các chàng trai áo đỏ đã không thể làm gì hơn. Dẫu sao, đây cũng là một trận đấu rất kiên cường của Việt Nam. 

Với sự vắng mặt của Duy Mạnh (nhận đủ 2 thẻ vàng) và nhiều khả năng là Trọng Hoàng (tái phát chấn thương), nhiệm vụ của Những ngôi sao vàng sẽ không hề đơn giản". 

Việt Nam thi đấu khá tốt và có được thế trận cân bằng. Tuy nhiên, sau khi để thua bàn đầu tiên, Việt Nam bắt buộc phải dâng cao và tạo ra khoảng trống ở hàng phòng ngự, giúp cho Iran tận dụng thành công ở phút 68. Một lần nữa Sardar là người buộc Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Chung cuộc, Việt Nam thua trận với tỷ số 0-2 dù đã chơi rất nỗ lực trước đại diện được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch - Iran". 

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo nói: "Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình".

Tờ báo Tasnim của Iran đã ngay lập tức có bài phỏng vấn với chân sút Sardar Azmoun - người ghi hai bàn với lưới của Đặng Văn Lâm. Cầu thủ này cho hay: "Trận đấu này thật khó khăn. Trước Việt Nam, chúng tôi đã phân tích đối thủ khá kỹ và giành được trọn vẹn 3 điểm".

Sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam, Iran sẽ có trận đấu với tuyển Iraq. Cả hai đại diện này chỉ cần một trận hòa là chắc suất nhất nhì để đi tiếp. Trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Yemen trong trận đấu cuối cùng để níu giữ hy vọng về một chiếc vé thông qua thành tích đội thứ ba xuất sắc nhất. 

Ngoài Iran, Jordan (nhất bảng B), Trung Quốc và Hàn Quốc (bảng C) đã giành quyền qua vòng bảng Asian Cup 2019 chỉ sau hai lượt trận.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn