Bảo Anh lộ hình xăm lớn, Hương Tràm lộ bạn trai tin đồn

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 26/05/2013 06:56:00 +07:00

(VTC News) - Bảo Anh lộ hình xăm, Hương Tràm lộ bạn trai tin đồn, Xuân Bắc đãi tiệc lính đảo, Ngọc Đại tiếp tục làm ‘Thằng mõ’,… là những tin nóng ngày 26/5.

(VTC News) - Xuân Bắc đãi tiệc lính đảo, Ngọc Đại sẽ tiếp tục làm ‘Thằng mõ’, Hương Tràm nói về bạn trai…là tin nóng làng giải trí 26/5.

Hương Tràm lần đầu tiết lộ về 'bạn trai tin đồn'

Sau những hình ảnh tình cảm với bạn trai trên phố được tiết lộ, Hương Tràm có những chia sẻ them trên 2Sao: “Đó là một người bạn trai tôi quý mến và tin tưởng, là nhạc công trong một ban nhạc. Môi trường giải trí là nơi thú vị nhưng cũng có cả những lời điều tiếng, vì vậy tôi xin phép không trả lời nhiều về mối quan hệ này vì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn mình…

Tôi được mọi người quý mến bằng những bài hát nhưng đằng sau đó là tình cảm yêu mến lớn lao mà mọi người dành cho tôi, trong đó có cả sự động viên và ủng hộ. Tôi hiểu và rất trân trọng những tình cảm đó và luôn cẩn thận trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi không ngại va vấp, thử thách nhưng muốn người hâm mộ của mình yên tâm khi nhìn thấy tôi trên sân khấu và hát hết mình.

Huong Tram
 
Huong Tram va ban trai
Hương Tràm và bạn trai trong buổi ra mắt MV của cô tại Hà Nội 
Ở một khía cạnh khác, tôi sẽ lớn và bắt đầu có những sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tôi đã 18 tuổi, không thể mãi mãi là một cô gái 17 tuổi trong suy nghĩ của mọi người. Cuộc sống cho tôi rất nhiều bài học trong công việc và cuộc sống. Tôi sẽ phải đối diện và dần trưởng thành qua những trải nghiệm tôi đón nhận hay đối mặt với nó.

Ở tuổi 18 của tôi, việc có những rung động đầu đời không phải là điều quá to lớn, và người thân trong gia đình tôi đều biết và đã gặp những người bạn của tôi nên tôi không lo ngại những suy nghĩ tiêu cực các mối quan hệ của mình. Xung quanh tôi, cũng có những người bạn trạc tuổi là nghệ sĩ có bạn trai, họ chia sẻ với gia đình và người hâm mộ nên tôi không thấy đây là vấn đề lớn. Không phải chỉ riêng chuyện tình cảm, ở những khía cạnh, mặt khác của cuộc sống hay công việc, tôi sẽ đều có những sự thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức và làm việc.

Có một câu nói với đại ý rằng, không ai lớn lên mà không từng là một đứa trẻ. Tôi tin là mình đã và đang sống rất lạc quan và tích cực một cách tự nhiên trong cả công việc và chuyện tình cảm để mọi người tin tưởng, yêu mến. Dĩ nhiên, mình sống tốt cũng chưa chắc mọi điều tốt sẽ đến với mình, nhưng khi mình sống tốt không có gì phải ân hận cả”.

Bảo Anh lộ hình xăm lớn

Trở lại trên sân khấu chung kết Bước nhảy hoàn vũ với điệu jive sôi động cùng bạn nhảy Atanas, hot girl "The Voice" do quá hưng phấn nên đã để lộ hình xăm rất lớn ngay dưới vùng ngực, theo Infonet.
Bao Anh
 
Bao Anh lo hinh xam
Bảo Anh gây chú ý với hình xăm (ảnh: Infonet) 
Ngay sau khi dừng chân tại The Voice, Bảo Anh tiếp tục tham gia show truyền hình thứ 2 là Bước nhảy hoàn vũ. Sự xuất hiện dày đặc của nữ ca sĩ trẻ khiến tên tuổi của cô không ngừng được quan tâm. Ở cuộc thi này, cô liên tục biến hóa, làm mới hình ảnh nhưng vẫn bị loại ở liveshow thứ 5.

Chọn điệu jive trẻ trung và phù hợp với lứa tuổi giúp cặp đôi khuấy động sân khấu đêm chung kết. Nữ ca sĩ mặc quần short ngắn, áo crop top, tuy nhiên, trong quá trình khiêu vũ, chiếc áo co lên đã để lộ hình xăm rất lớn.

Khá nhiều người bất ngờ bởi ngay từ The Voice, Bảo Anh đã gây ấn tượng bởi hình ảnh thiên thần và rất đáng yêu. Không ai nghĩ, một cô gái như thế lại sở hữu một hình xăm lớn, táo bạo ngay dưới vùng ngực và eo.

Xuân Bắc mở tiệc âm nhạc đãi lính đảo Trường Sa

Trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã có dịp trổ tài làm MC cho bữa tiệc âm nhạc "cây nhà lá vườn" rộn tiếng cười trên đảo Đá Thị. Theo trang Ihay, buổi giao lưu văn nghệ đầy ý nghĩa và xúc động giữa đảo xa được phóng viên  ghi lại có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, trong đó có Hoàng Bách, Hoài Phương, Hoàng Hiệp...

Xuan Bac
Xuân Bắc đem lại tiếng cười rộn vang giữa đảo xa - Ảnh: Nguyễn Bình/Ihay 
Các chiến sĩ trên đảo Đá Thị tỏ ra rất phấn khởi và cười không ngớt trước tài pha trò tếu táo nhưng rất gần gũi của nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Những lính đảo cũng vô cùng háo hức khi được nghe các ca sĩ trẻ thay nhau đàn ca sôi động.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là bài hát Gần lắm Trường Sa do chính Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải trình bày. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe đầy xúc động.

Đạo diễn Trần Thanh Huy ra mắt phim tại Cannes

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Voyage à Cannes, phim ngắn16:30 của đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy đã được trình chiếu tại Góc Phim Ngắn (Short Film Corner) của Liên hoan phim Cannes lần thứ 66, theo Thể thao & Văn hóa.

16:30 là một trong số 2.178 phim ngắn đến từ 98 quốc gia được trình chiếu năm nay, thu hút lượt xem của hàng ngàn người, lớn hơn so với con số 1.945 bộ phim đến từ 88 quốc gia của năm ngoái. Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy cho biết: “Từng cảnh quay, từng lời thoại của 16:30 đã quá quen thuộc với tôi, nhưng cảm giác nhìn thấy nó được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes thật sự khác biệt. Vừa ấm áp, vừa cảm thấy mình được động viên cũng như cần phải học hỏi thêm rất nhiều”.
Tran Thanh Duy
Đạo diễn Trần Thanh Huy (phải) tại Cannes 
Bà Alice Kharoubi, Trưởng dự án Góc Phim Ngắn đánh giá về bộ phim 16:30 của Thanh Huy “tôi khá ấn tượng với cách anh dàn dựng kịch bản, diễn xuất của các diễn viên cũng như cách anh chọn góc quay, khung hình. Nhiều đạo diễn có phim ngắn trình chiếu tại đây sau đó gặt hái khá nhiều thành công với phim dài. Tôi hy vọng Thanh Huy sẽ có một khởi đầu tốt với 16:30. Năm ngoái, Việt Nam cũng có phim tham dự Góc Phim Ngắn, tôi tin rằng ở kỳ Liên hoan phim Cannes năm sau, các bạn sẽ có nhiều phim ngắn được trình chiếu tại đây hơn nữa”.

Góc Phim Ngắn là một sự kiện thường niên của Liên hoan phim Cannes. Đây là nơi để các nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên chia sẻ tác phẩm, tìm kiếm đối tác, nhà sản xuất và kết nối với nhau để cùng phát triển. Không chỉ trình chiếu phim, Góc Phim Ngắn còn tổ chức các hội nghị, hội thảo với những chủ đề thiết thực liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh.

Cùng với Marché du Film (Chợ Phim), Góc Phim Ngắn đã trở thành sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển các tài năng trẻ và những hãng phim mới thành lập.

Nhạc sĩ Ngọc Đại: Tôi đồi trụy chỗ nào?

Những ngày qua, chuyện lùm xùm xung quanh CD “Thằng Mõ 1 – Cái nường 8x” như một thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi Cục nghệ thuật biểu diễn (NTBD) có công văn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ CD này, “nhân vật chính” đã tuyên bố tuyệt giao với báo chí vì cho rằng ông đang bị truyền thông bủa vây, cô lập. Nhạc sĩ đã có những chia sẻ thêm về vụ việc trên GĐ&XH:

- Hẳn ông đã biết công văn thu hồi CD của Cục Nghệ thuật biểu diễn?

Việc họ thu hồi là việc của họ. Trong xã hội mình hiện nay, thì việc đó gần như là đương nhiên. Nói thật, nếu báo chí không xắn tay áo làm to chuyện một cách thiếu thiện cảm, lệch lạc thì họ cũng chẳng thèm để ý. Tôi có phát hành chính thống hay trình diễn bán vé gì đâu, cũng chỉ là thú chơi thôi. Người ta in lậu hàng triệu đĩa bán tràn lan thu lời bất chính tiền tỉ họ có làm được gì đâu. Tôi chỉ là anh nhạc sĩ quèn, dấn thân vì âm nhạc, bỏ tiền ra làm đĩa để chơi rồi tặng anh em. Họ thích họ thương thì họ trả tiền, mà tiền thu được cũng chỉ đủ số tiền sản xuất thôi. Cơ quan quản lí phải làm việc của mình, tôi không có ý kiến gì. Còn tôi, tôi làm việc của tôi.

Ngoc Dai
Nhạc sĩ Ngọc Đại khiến dư luận choáng váng với ‘Thằng mõ’ 
- Nhưng vấn đề ở đây không hẳn chỉ là sản xuất phát hành đĩa lậu. Với CD Thằng Mõ, Cục NTBD cho rằng nó có nội dung “đồi trụy”?

Tôi đồi trụy chỗ nào? Họ nói như thế là nói không đúng bản chất vấn đề, là đánh tráo giá trị nghệ thuật. Tôi viết “Đùi ơi, mông ơi, háng ơi, nõn nường ơi”, họ nghĩ là khiêu dâm. Thế háng không gọi là háng, mông không gọi là mông thì gọi là gì? Họ đâu hiểu đấy là nỗi xót xa, là nỗi day dứt, là sự mặc cảm, là chút cảm thông với cái đẹp trời ban, là cảm thức sẻ chia của cái hồng nhan bạc mệnh. Tôi cho rằng không có vùng cấm kị nào trong sáng tác và các nghệ sĩ cần được tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Tôi không đặt barrier trong đầu mình.

- Nhưng không chỉ nhà quản lí mà đa phần các ý kiến người nghe trên mạng đều cho rằng nội dung CD này là dung tục, thiếu văn hóa, bệnh hoạn?

Họ thấy thế thì họ đừng nghe. Tôi không làm nghệ thuật cho số đông. Tôi sáng tạo cho một số ít, cho sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nghệ sĩ mà chạy theo số đông thì sáng tạo nỗi gì, chỉ đơn giản là hành nghề thôi. Họ thích nghe nhạc thị trường thì họ cứ nghe, họ thích ca từ mượt mà, giai điệu dễ nghe thì họ tìm đến với dòng nhạc của mình. Còn tôi thấy nó chối tai lắm, thậm chí đầy rẫy bài phải nói là ngô nghê.

“Tôi sẽ tiếp tục làm Thằng Mõ. Tôi đã phổ xong 36 bài. Mỗi CD tôi làm 9 bài. Như vậy chắc chắn Thằng Mõ 2, Thằng Mõ 3, Thằng Mõ 4 sẽ ra đời. Nếu họ cho tôi phát hành thì tôi phát hành. Không tôi vẫn làm như lần này. Mà nếu như không nhà in nào dám in nữa thì tôi sẽ ôm đàn hát trong nhà. Ai thích nghe thì đến đây trả tiền tôi sẽ ôm đàn hát cho mà nghe. Tôi chắc chắn một khi mình dấn thân vì nghệ thuật thì dần dần công chúng và xã hội sẽ hiểu”, nhạc sĩ Ngọc Đại chia sẻ thêm.

P. H(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn