Bangkok ơi! AFF Cup ở đâu?

Thể thaoThứ Năm, 22/11/2012 09:43:00 +07:00

(VTC News) – Ngay khi còn ở trong nước tôi đã mường tượng được cái vẻ ẻo xèo về không khí AFF Cup ở xứ Chùa Vàng. Nhưng...

(VTC News) – Ngay khi còn ở trong nước tôi đã mường tượng được cái vẻ ẻo xèo về không khí AFF Cup ở xứ Chùa Vàng. Nhưng sự thực, độ mường tượng của tôi còn thua xa… thực tế.


Chúng tôi chạm đất Thái ở sân bay Suvarnabhumi - cửa ngõ hàng không lớn nhất xứ Chùa Vàng. Ngay khi vừa bước qua cửa máy bay, dọc cả đường ống dẫn chúng tôi lên khu làm thủ tục nhập cảnh, không có thứ gì là không khí AFF Cup, chỉ có những cô gái… “móm răng” (do những người thiếu ý thức dùng bút bôi đen răng, nhìn xa như thể bị móm) cười rất tươi trên những tấm áp phích quảng cáo thương mại, du lịch.

Nhóm phóng viên VTC News tác nghiệp AFF Cup 2012 đến Thái Lan

Rồi đến khi làm thủ tục nhập cảnh xong cũng vậy, cả một “miền đất Vàng” (Suvarnabhumi) mái vòm lộng lẫy, với vô vàn hàng trụ cột, nhưng hết thảy, không có chỗ nào dành cho AFF Cup 2012 cả.

Chừng ấy cái khắc đầu chạm mặt đất Thái, là thừa sức khiến tôi tự đặt ra câu hỏi: “Bangkok ơi! AFF Cup ở đâu?”.

Kỳ ngộ ghê, câu hỏi ngầm trong bụng ở sân bay bỗng một sớm, một chiều, một tối được phát ra bởi những tài xế taxi. Anh Tharachai, anh Ratchada, anh Songprang và nhiều nhiều anh không nhớ hết tên có chung một ý thế này: “Ồ, AFF Cup à? Nó ở đâu?”.

Đường phBangkok chỉ còn lại vài tấm áp phích cđộng cho FIFA Futsal World Cup vừa kết thúc tại Thái Lan (Ảnh: Hà Thành)

Nó ở quanh sân chính Rajamangala – Sân vận động tổ chức gần như tất cả các trận đấu của bảng A với sự góp mặt của nước chủ nhà Thái Lan. Vậy mà không có một biển hiệu, một yếu tố trực quan nào hàm ý quảng cáo, cổ động cho giải đấu.

Nó ở sân phụ của Rajamangala - nơi ĐTVN sáng qua tới tập nhưng chẳng khác nào đi… tập huấn. Chiều cùng ngày tới lượt Myanmar đến tập sân này, dân Bangkok vào sân chạy thể dục, chẳng buồn quan tâm các cầu thủ đang tập trong sân là đội nào. Có người tưởng mấy cậu sinh viên chuẩn bị đá giao hữu với nhau. Chết cười thật!

Nó ở trung tâm báo chí vẫn im ỉm đóng cửa chờ ngày 22 (tức hôm nay), Ban tổ chức mới bắt đầu làm việc, thẻ tác nghiệp từ Malaysia mới được chuyển sang.

Người Thái hững hờ với AFF Cup? Xin thưa đúng, ít nhất với những gì chúng tôi tai nghe, mắt thấy... đã kể trên.
 
Đêm qua, một trong những cổng chính dẫn vào sân Rajamangala ở trên đường Rama, khu chợ tạm có tên Conatho (một kiểu chợ sinh viên giống chợ Nhà Xanh, Phùng Khoang ở Hà Nội) vẫn họp đông như hội.

Chợ Conatho họp phủ kín lối vào sân vận động Rajamangala (Ảnh: Hà Thành)

Chợ có những sạp hàng bán giầy dép, quần áo, khăn, đồ lưu niệm… ăn sâu vào tới tận khuôn viên của sân Rajamangala. Người Thái cứ thi nhau ngả - bán nhưng gần như không một câu nào mang ý niệm AFF Cup.

Sau khu chợ Conatho có một cái hồ phun nước được tạo cảnh với những hàng cột cờ vươn lên tăm tắm, nhưng chỉ duy nhất quốc kỳ Thái Lan phất phới. Nhìn cờ bay, muốn gạt đi câu hỏi “Bangkok ơi! AFF Cup ở đâu?” để kiên nhẫn chờ thời khắc giải đấu bùng nổ, thế mà nó vẫn váng vất!


Hà Thành(Từ Bangkok)

Bình luận
vtcnews.vn