Bằng Kiều về Hà Nội, nước mắt rơi trên ký ức

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/10/2012 08:03:00 +07:00

(VTC News) – 10 năm định cư ở nước ngoài, lần đầu tiên trở về nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành, Bằng Kiều đã không nén được xúc động.

(VTC News) – 10 năm định cư ở nước ngoài, lần đầu tiên trở về nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành để hát những bản tình ca, Bằng Kiều đã không nén được xúc động.

Anh gạt nước mắt ở những ca khúc đầu tiên, hát cho mình, cho ngày trở về sau bao năm chờ đợi.

Liveshow của Bằng Kiều đã diễn ra ở TP.HCM cách đây 2 ngày, được công chúng đón nhận. Vẫn ngần ấy khách mời, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Minh Tuyết, vẫn kịch bản cũ, sân khấu cũ, chỉ thêm thắt và đổi thay một vài chi tiết nhỏ nhưng hẳn nhiên, Bằng Kiều hát với một tâm thế khác và người Hà Nội đi nghe giọng tenor đặc biệt này cũng với một tâm thế khác.

Cả hai đều mang trong mình những ký ức đẹp đẽ về nhau, của những năm tháng xa xôi mà gần gũi, của những năm tháng Hà Nội chậm rãi ngày xưa.

Bằng Kiều xúc động ngày trở về Hà Nội.

Bằng Kiều trở về, trên thực tế đã tạo nên cơn sốt vé ở Hà Nội. Cái tên này phá tan mọi kỷ lục trước đó, kể cả những cái tên lớn như Chế Linh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, về số lượng người xem, số lượng người săn lùng vé và cả tiền vé cũng cao ngất ngưởng, 8 triệu/đôi vé VIP. Đây có lẽ là một bất ngờ lớn với khán giả Hà Nội, với Bằng Kiều và cả ê kíp làm Vietnam Concert, trong thời kinh tế khó khăn như hiện tại.

Đêm diễn của Bằng Kiều, đúng ngày mưa bão, người Hà Nội đi xem anh hát, và vẫn tranh nhau mua vé chợ đen. Ở cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia, chưa bao giờ lực lượng phe vé lại đông đảo đến thế.

Bằng Kiều mở màn đêm diễn, đúng 8 giờ tối, không thay đổi lịch như ở TP.HCM hát 2 ca khúc đầu tiên về Hà Nội, cho những kỷ niệm và cho bản thân. Em ơi, Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về (Phú Quang) với những hình ảnh thân thuộc về Hà Nội, về ngôi nhà có màu xưa cũ nơi anh đã sống suốt cả thời thơ ấu và tuổi trẻ, là phố Ngô Sỹ Liên nhỏ xinh bên cạnh ga Hà Nội.

Giọng hát Bằng Kiều hơi run rẩy, đôi lúc lạc đi vì xúc động. Bài đầu tiên còn giữ được bình tĩnh, bài thứ 2 thì lấy tay gạt nước mắt. Lần trở về này, với Bằng Kiều, quá ý nghĩa.

Hồng Nhung và Bằng Kiều trên sân khấu 
Nhạc sĩ Dương Thụ, gọi Bằng Kiều là người Hà Nội vỉa hè, nhắc lại những kỷ niệm giữa hai người và mong anh sẽ về Hà Nội một năm 2 lần, với hình hài của ngày hôm nay, và cả đời sống âm nhạc của 10 năm về trước cũng rất nhiều ý nghĩa.

Còn Bằng Kiều, một lần nữa khẳng định mối thân tình giữa anh và Dương Thụ, cảm ơn ông và người thầy giáo già ở khoa kèn, Nhạc viện Hà Nội, người đã cho Bằng Kiều biết những nốt nhạc đầu tiên, định hình thẩm mỹ âm nhạc cho anh.

Thêm một điểm thú vị trên sân khấu Hà Nội là mẹ anh lên sân khấu cùng các cháu và vợ của Bằng Kiều. Bà cảm ơn khán giả thủ đô đã đón con trai trở về, trong những yêu thương. Bà ngạc nhiên vì sự đón nhận của công chúng sau 10 năm xa xứ đối với con trai mình. Bà gọi con là thằng Bầu như ngày xưa. Theo ý mẹ, và cũng chiều mẹ hát tặng khán giả một đoạn chèo cổ mà bà đã dạy con từ thủa bé thơ: Ta đi là đi chợ dốc, tề tề ngồi gốc cây đa/ Thấy cô là cô mặc yếm thắm, cô lại thắt cái lưng bao xanh…

Bằng Kiều cũng đã có màn trao nhẫn, tặng hoa cho vợ nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới cùng lời cảm ơn người đã đứng sau, đồng hành cùng anh trong đời sống, đã sinh cho anh ba "bản nhạc" hay nhất, ba đứa con khôi ngô, ngoan ngoãn.
Gia đình Bằng Kiều hội ngộ trên sân khấu. 
Ngoài phần trên, kịch bản của chương trình giống như ở TP.HCM. Show diễn lần này, biên tập âm nhạc khá tốt, gói gọn hình ảnh của Bằng Kiều trong đời sống âm nhạc từ khi chập chững đi hát trong ban nhạc Hoa sữa cho đến ngày hôm nay.

Trong đó có thể kể đến những ca khúc đã làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh của những năm 90 như Lắng nghe mùa xuân về, Một ngày mùa đông, Nếu điều đó xảy ra, Hãy thắp ánh sáng, Trái tim không ngủ yên.

Trong mảng âm nhạc này, Bằng Kiều giới thiệu hai khách mời đặc biệt là Hồng Nhung và Mỹ Linh. Hai người bạn diễn một thời ăn ý, cùng nhau nổi tiếng và cũng nhau tạo nên những hiện tượng đáng mơ ước. Hồng Nhung hát tặng Bằng Kiều Cho em một ngày. Còn Mỹ Linh, ôn lại kỷ niệm thời son trẻ bằng Đôi mắt (Vũ Quang Trung).

Và tất nhiên, câu chuyện của hai Diva với giọng ca tenor đặc biệt này cũng chứa nhiều hoài niệm hơn những người khác vì họ gần gũi và trưởng thành cùng nhau. Ở mảng ca khúc này, Bằng Kiều cũng hát những ca khúc do mình sáng tác như Chuyện lạ và sau này là Linh hồn đã mất (mới sáng tác gần đây, cho một người bạn thân)…

Bằng Kiều và Mỹ Linh song ca, nhớ thời son trẻ 
Khánh mời của thì hiện tại, Minh Tuyết đã làm khuấy động sân khấu bằng liên khúc nhạc tươi trẻ và những bản hit song ca với Bằng Kiều. Có thể nói, sau khi định cư tại Mỹ thì Minh Tuyết là ca sĩ song ca ăn ý và tạo nhiều bản hit nhất cho Bằng Kiều. Vì vậy, việc anh mời cho kỳ được cô ca sĩ này về nước để hát cùng là điều dễ hiểu.

Vì, thiếu Minh Tuyết, là thiếu một phần tạo nên đời sống âm nhạc của Bằng Kiều. Minh Tuyết cùng với những ca khúc hit có thể coi là mảng âm nhạc thứ 2, cũng rất thành công của Bằng Kiều cùng với một số ca khúc như Nơi tình yêu bắt đầu, Như đã dấu yêu, Xin lỗi anh, Dẫu có lỗi lầm.

Mảng âm nhạc thứ 3 tạo nên danh tiếng Bằng Kiều là những tình khúc trữ tình xưa với những ca khúc của Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Từ Công Phụng. Sau khi ra hải ngoại, Bằng Kiều mới tiếp xúc nhiều cùng thể loại này và rất thành công trên sân khấu Thúy Nga. Ngày hôm nay, anh cũng hát nó và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay cổ vũ.
Bằng Kiều và Minh Tuyết. 
Càng về sau, Bằng Kiều hát càng hay, càng nhập tâm, chất giọng cao nhất thể hiện những bài hít được công chúng liên tục vỗ tay, đặc biệt là những đoạn chuyển tông, nâng tông, phiêu đầy ngẫu hứng như Phút cuối, Niệm khúc cuối, Trái tim bên lề.

Bài hát khó nhất với Bằng Kiều là Chị tôi (Trần Tiến) với sự giống nhau của âm nhạc, không có cao trào. Và tất nhiên, như thế nhưng vẫn là một ca khúc đem đến cho Bằng Kiều thành công.

Chương trình khép lại bằng Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu) với sự hòa giọng của Bằng Kiều và các khách mời cùng ca khúc vĩ thanh Phút cuối thực sự thỏa mãn công chúng. Người ta trở về nhà, sau đêm nhạc, thích thú và sẽ đem theo câu hỏi, liệu lần trở về tiếp theo, Bằng Kiều sẽ như thế nào. Riêng anh Bầu thì luôn cảm ơn khán giả, vì đã cho anh có bữa tiệc âm nhạc lớn nhất trong ngày hôm nay.

Gia Vũ
Ảnh: Hoàng Hà

Bình luận
vtcnews.vn