Bàng hoàng tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị người tình của mẹ sát hại

Pháp luậtThứ Năm, 08/01/2015 02:30:00 +07:00

(VTC News)- Khi lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé trên sông, rạch bao ra thì phát hiện cháu bé khoảng 3 tuổi bị cháy đen phần đầu và cánh tay.

(VTC News) - Khi lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé trên sông, rạch bao ra thì phát hiện cháu bé khoảng 3 tuổi bị cháy đen phần đầu và cánh tay.

Chiều 8/1, trao đổi với PV VTC News tại hiện trường, ông Nguyễn Xuân Giao - Trưởng Công an xã Thanh Bính (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, khoảng gần 12h trưa nay, lực lượng Cảnh sát thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Kênh Đồng - Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể cháu Ng.T.H (SN 2012) trên sông Văn Úc đoạn qua xã Thanh Bính (Thanh Hà, Hải Dương), sau 2 ngày trôi dạt trên sông.

Cháu H. là con chị N.T.L (SN 1990), nghi bị chính người tình của chị L. sát hại rồi vứt thi thể xuống sông Thái Bình ngày 6/01.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rạch bao ra thì phát hiện thi thế cháu bé bị cháy đen phần đầu và cánh tay.

Bàng hoàng tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị người tình của mẹ sát hại
Thi thể cháu bé đã được đưa lên bờ, chờ quan quan chức năng và gia đình cháu bé đến khám nghiệm tử thi - Ảnh MK  

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương đưa thi thể cháu lên bờ ở thôn Thanh Lanh (xã Thanh Bính), tổ chức bảo vệ hiện trường và chờ các cơ quan chức năng đến khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bàng hoàng tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị người tình của mẹ sát hại
Nhiều người dân địa phương bàng hoàng và căm phẫn khi biết cháu bé bị cháy đen - Ảnh MK  

Trước đó, vào hồi 7h30’ sáng 7/1, chị N.T.L, SN 1990, hiện thuê nhà tại phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã đến Công an TP Hải Dương trình báo về việc con trai mình nghi bị sát hại.

Theo trình báo của chị L, đối tượng Lê Đại Nghĩa, SN1988 (ở Kim Động, Hưng Yên) là chồng ‘hờ’ của chị L đã sát hại và phi tang xác con riêng của chị là cháu Ng.T.H (SN2012). Ngay sau đó, Công an TP Hải Dương đã triển khai lực lượng tới phòng trọ của chị L để điều tra.

Khi thấy lực lượng công an tới phòng trọ, đối tượng Nghĩa đã cầm dao, khóa cửa cố thủ trong nhà và dọa sẽ tự sát nếu các lực lượng chức năng xông vào. Sau khoảng 2 giờ thuyết phục, Công an TP Hải Dương cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hải Dương đã kêu gọi được Nghĩa hạ vũ khí và đầu hàng.

Bàng hoàng tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị người tình của mẹ sát hại
Chân dung tên Nghĩa, kẻ được nghi là sát hại con riêng của người tình 

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa khai nhận: vào khoảng 7 giờ ngày 6/1, khi chỉ có Nghĩa ở nhà cùng với cháu H, do cháu bé khóc đòi mẹ, Nghĩa đã tức giận đánh và quát cháu bé. 

Tuy nhiên, khi thấy cháu vẫn khóc và sợ chị L sẽ trình báo về tội hành hạ trẻ em nên Nghĩa đã bóp cổ cháu H. Khi Nghĩa buông tay ra thì thấy cháu đã ngừng thở. Sau đó, Nghĩa ra ngoài mua bao tải và túi ni-lông để cho thi thể cháu H vào. 

Đến 12 giờ cùng ngày, Nghĩa lấy xe đạp điện chở thi thể cháu bé ra sông Thái Bình, khu vực giáp ranh giữa thành phố Hải Dương và huyện Tứ Kỳ ném xuống sông nhằm phi tang. 

Đến sáng ngày 7/1, sau nhiều lần vòng vo nói dối, Nghĩa đã thú nhận với chị L là đã giết con riêng của chị L. và ném thi thể cháu bé xuống sông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến quý bạn đọc.

Cô dâu Việt bị sát hại ở Hàn 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn