Bạn trai mải xem World Cup, thiếu nữ Trung Quốc tự tử

Thể thaoThứ Năm, 19/06/2014 02:55:00 +07:00

Một cô gái 22 tuổi người Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử vì bạn trai của cô quá mải mê xem World Cup.

Một cô gái 22 tuổi người Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử vì bạn trai của cô quá mải mê xem World Cup.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Dalian Wanbao, vào khoảng 3h30 ngày 18/6 một cô gái 22 tuổi đã nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân được xác định sau đó là do cô đã xích mích với bạn trai của mình.
Được biết, anh này đã đề nghị ra ngoài xem các trận đấu thuộc VCK World Cup 2014, tuy nhiên cô gái đã không đồng ý. Dẫu vậy, chàng trai này sau đó vẫn quyết ra ngoài và bỏ mặc bạn gái ở nhà.
Cô gái đã gọi điện thoại liên tục nhưng anh này đã tắt máy. Không kiềm chế được mình, trong phút bốc đồng, cô gái quyết định tìm đến cái chết bằng việc nhảy từ tầng 9 của một tòa nhà.
 World Cup đang bước vào giai đoạn gay cấn

Dù được đưa vào viện sau đó nhưng do thương tích nghiêm trọng và mất nhiều máu cô gái đã tử vong.
Cũng trong cùng một ngày tại Trùng Khánh, một người phụ nữ khác đã bị sảy thai trong khi ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Đức.
Cụ thể, sau khi tiền đạo Muller hoàn tất cú "hat trick" ở phút 79 qua đó giúp Đức đánh bại Bồ Đào Nha với tỉ số 4-0. Do quá vui sướng cô đã nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế sofa mà quên rằng mình đang mang thai và hệ quả cô cảm thấy nhói đau ở bụng dưới. Cô được đưa đến bệnh viện và được các bác sỹ thông báo rằng đã sẩy thai.
Còn ở Tô Châu, một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng đã chết sau nhiều đêm thức rất khuya để xem World Cup 2014.
Thi thể của người đàn ông 25 tuổi đã được tìm thấy tại nhà riêng chỉ vài giờ sau khi trận đấu giữa Hà Lan và Tây Ban Nha kết thúc.
Ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, một người đàn ông cũng đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi cố gắng thức xem các trận đấu được phát sóng trực tiếp từ nửa đêm đến sáng sớm.
Theo tờ Changjiang Daily cho biết, người đàn ông 45 tuổi này được người thân đưa vào bệnh viện lúc 4 giờ chiều của ngày hôm sau trong tình trạng đã bị xuất huyết não nghiêm trọng. Thế nhưng rất may, sau bảy giờ phẫu thuật, người đàn ông đã bắt đầu tỉnh lại.
Cũng giống như ở Việt Nam, do múi giờ tại Brazil với múi giờ Trung Quốc lệch gần nửa ngày nên những người Trung Quốc cũng buộc phải thức từ nửa đêm đến khoảng 6 giờ sáng để theo dõi hết các trận đấu.


Theo Bongdaso
Bình luận
vtcnews.vn