Bán sạch gia tài đón 'thánh phượt' Vừ Già Pó trở về

Thời sựThứ Hai, 12/05/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhà còn con bò được nhà nước hỗ trợ, cùng với 2 đồi nương, Ly Thị Lía đã phải bán sạch để gom đủ số tiền 20 triệu đồng, đón chồng trở về.

(VTC News) – Nhà còn con bò được nhà nước hỗ trợ, cùng với 2 đồi nương, Ly Thị Lía đã phải bán sạch để gom đủ số tiền 20 triệu đồng, đón chồng trở về.

Như báo chí đã đưa tin, 10h sáng 11/5/2014, người H’Mông lưu lạc Vừ Già Pó đã về đến sân bay Nội Bài trong sự mong chờ của anh em bạn bè, người thân. Dự kiến trưa nay, Pó sẽ về đến nhà của mình ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang.

Trong con mắt của mọi người, Vừ Già Pó là “thánh phượt”, với kỳ tích phi thường mà không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có 2 bàn tay trắng, không tiền bạc, không ngôn ngữ, anh Pó đã vượt những vùng núi non hiểm trở, những vùng chiến sự, vượt dãy Himalaya đến tận... đất nước Pakistan và trở về an toàn.

Trước đó, Bà Lý Thị Lan (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang) cho biết, anh Pó bị lạc do vượt biên trái phép nên không thuộc diện được bảo hộ. Anh không được hỗ trợ vé máy bay về nước. Tiền ăn ở, đi lại của anh Pó ở nước bạn đã được Đại sứ quán Việt Nam chi trả.
Ly Thị Lia cùng các con luôn mong mỏi Vừ Già Pó được trở về nhà 
Có mặt tại sân bay Nội Bài cùng đại diện chính quyền xã Khâu Vai, Ly Thị Lía (vợ Pó) đã không giấu nổi niềm vui xúc động khi đoàn tụ người chồng sau 2 năm mất tích. Chị cho biết, để có thể lo đủ số tiền 20 triệu đồng mua vé máy bay cũng như các chi phí khác để đưa chồng về nhà, chị đã phải bán sạch tất cả gia tài của mình.

“Bán hai đồi nương mà cũng chỉ có được 10 triệu thôi, mới chỉ được một nửa số tiền phải chuẩn bị. Tôi phải bán cả bò, chạy vạy vay mượn thêm bên ngoài nữa mới đủ tiền nộp cho xã”, Lía cho biết.

Nuôi 4 miệng ăn, trước đó chị đã bán đi mấy mảnh nương và con bê lấy 30 triệu đưa cho người thân sang Trung Quốc tìm chồng không được. Đất ít không đủ trồng ngô, mùa vụ vừa qua gia đình Lía thậm chí còn không đủ đất để gieo 1kg ngô giống.

Bởi thế, ngoài thời gian lên nương, chị Lía còn lên xã kiếm việc làm thuê. Có những hôm may mắn có việc làm thuê thì thu nhập cũng chỉ vài chục mỗi ngày, có khi đủ mua sách vở cho con, nhưng có những ngày không may không có việc làm, Lía cũng đành thui thủi trở về nhà.
Ly Thị Lía: ;Ruộng hết, bò không còn, chắc chúng tôi phải đi làm thuê'
Một người bán hàng ở trung tâm xã Khâu Vai kể lại, có những hôm đi làm thuê về, Lía tạt vào ngồi nói chuyện, nước mắt ngắn dài tâm sự: “Giờ gia sản đã bán hết rồi, không còn ruộng để trồng, không còn bò để kéo cày, nhưng kiểu gì cũng phải đưa anh Pó trở về. Sắp tới, không biết hai vợ chồng sẽ phải làm gì để kiếm sống, nhà đã quá nghèo, lại còn 4 đứa con đang đến tuổi ăn học”.

Hải Minh
Bình luận
vtcnews.vn