Bán kết World Cup 2018: Đón chào Nhà vua mới?

World Cup 2018Thứ Ba, 10/07/2018 12:08:00 +07:00

15 chức vô địch trong 20 giải World Cup trước đó của Brazil (5), Đức và Italy (4) và Argentina (2) đã bị loại một cách thê thảm, hoặc từ vòng loại, hoặc lần lượt ở vòng bảng, vòng 1/8 và tứ kết World Cup này.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, người ta thấy vắng bóng cả 4 đại gia này. Giờ là một vòng bán kết mới mẻ và đầy trẻ trung, đam mê, đầy bất trắc.

Chỉ có hai nhà vô địch ở bán kết

Gọi đó là World Cup của những sự trở lại sau nhiều thập kỉ. Bỉ chưa từng có mặt trong một vòng bán kết World Cup nào kể từ thời làm mưa làm gió ở Mexico 1986. Anh đã vắng mặt ở vòng này từ Italy 90. Croatia chìm vào một loạt các khủng hoảng liên tiếp về thế hệ kể từ sau khi vào được bán kết ở France 98, giải đấu đầu tiên họ góp mặt với tư cách là một quốc gia độc lập.

Còn Pháp, đội đã loại họ ở bán kết năm đó để sau đó vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, đã không vào được bất cứ vòng cuối cùng còn 4 đội nào kể từ năm 2006, năm mà sau đó họ đã thua Italy trên chấm luân lưu 11 mét.

ban ket world cup

Ở vòng bán kết World Cup 2018, chỉ có 2 đội từng vô địch giải đấu.

Tất cả những gì diễn ra cho thấy một cuộc lật đổ ngoạn mục của những quyền lực đã từng gây ra các chấn động lớn trong bóng đá thế giới nhiều năm trước, với những quyền lực truyền thống đã thống trị các World Cup trong bao năm qua. Tại bán kết này, chỉ có hai đội bóng đã từng đăng quang World Cup góp mặt, là Pháp và Anh, tổng cộng 2 chức vô địch, từ các năm 1998 và 1966 rất xa xôi về trước.

Lần ngược lại lịch sử, chỉ có một lần gần nhất bán kết chứng kiến những gương mặt tinh khôi như thế này ở sân chơi lớn nhất của World Cup. Đấy chính là World Cup 1966, với Đức là đội duy nhất có mặt ở bán kết khi đó đã vô địch thế giới (1954), còn lại Anh, Bồ Đào Nha và Liên Xô "chẳng có gì".

Trong khi đó, mới chỉ cách đây 4 năm thôi, bán kết là một tập hợp của những người khổng lồ. Hà Lan duy nhất chưa có cúp vàng nào, nhưng cũng đã 2 lần á quân, trong khi Brazil đã sở hữu 5 Cúp, Đức 3 và Argentina 2.

Sự tự sát đồng loạt của các đại gia

Tiếc thay, ở giải này, Hà Lan, cũng như Italy, đã ngồi nhà xem tivi, hậu quả của một cuộc khủng hoảng thế hệ nghiêm trọng chưa có lối ra. Những đại gia còn lại thì thất bại theo cách của riêng mình. Đức đến Nga với tham vọng sẽ không nhường lại chiếc Cúp cho ai đó. Joachim Loew muốn trở thành một Vittorio Pozzo mới, khi đoạt 2 Cúp vàng trong 2 World Cup liên tiếp.

dt duc han quoc 10

Đội tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng.

Thế nhưng, đội ĐKVĐ đã bị đánh văng từ vòng bảng, điều chưa từng xảy ra với họ trong suốt 80 năm, thể hiện một phong độ nhợt nhạt, thể lực sút kém, chiến thuật không có gì mới và bộc lộ mâu thuẫn nội bộ. Argentina, á quân World Cup 2014, đã sụp đổ từ những trận đầu tiên do các vấn đề nội bộ, do sự nhu nhược của HLV Sampaoli, và sự bừng tỉnh muộn mằn của Messi chẳng giúp ích được gì nhiều, khi Argentina bị Pháp loại.

Còn Brazil? Có lẽ quá tự tin vào tổ chức chặt chẽ và sự cân bằng đội hình của mình, Brazil đã ngỡ ngàng chứng kiến tốc độ phản công của Bỉ khiến họ tan vỡ trong một trận đấu mà họ sút nhiều nhất và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất.

Có lẽ, người Brazil đã sai lầm trong việc sử dụng hình ảnh Neymar. Họ đã lấy chấn thương của anh ở trận gặp Colombia để kích thích tinh thần Brazil cho trận gặp Đức, để rồi thua 1-7. Họ lại lấy sự trở lại của anh sau chấn thương năm 2018 để làm động lực thúc đẩy toàn đội cho World Cup 2018. Vô ích. Neymar không thể trở thành một ngôi sao lớn, và sẽ còn được nhớ mãi với những pha lăn lộn trên sân ở giải này.

Pháp-Bỉ, Croatia-Anh chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng ta những cảm xúc mới về một giải đấu nhiều bất ngờ và không ít cú sốc lớn. Bản thân các trận đấu ấy cũng là dịp để các fan trung lập cảm thấy thế nào khi giải không còn những đội bóng đại gia mà họ yêu mến nữa. Chắc chắn, sẽ có một nhà vua mới. Có lẽ, sẽ có một đội bóng mới tinh lần đầu đăng quang.

Người Anh đang hát "bóng đá trở về nhà", nơi mà Premier League là số 1 thế giới trên cấp độ CLB, nhưng ở cấp đội tuyển, họ chưa từng chạm tay vào chức vô địch kể từ cách đây 52 năm, và chiến thắng ở Samara, thành phố hàng không vũ trụ, đang đưa họ lên Mặt trăng hạnh phúc.

Người Pháp cũng sung sướng. Đã bao năm rồi họ chìm trong thất bại. Người Bỉ cũng đang hạnh phúc, và đang được nhắc đến không chỉ vì có bia, chocolate, có tượng "Thằng bé tè" hay nhân vật Tintin. Và Croatia, quốc gia đẹp đẽ có 4 triệu dân, cũng đang mơ Cúp vàng.

(Nguồn: worldcup.thethaovanhoa.vn)
Bình luận
vtcnews.vn