Đừng vội tin những gì Facebook nói

Bạn đọcThứ Ba, 29/03/2016 04:10:00 +07:00

Những sự thật 'té ngửa' đằng sau các thông tin, hình ảnh li kỳ, rùng rợn đã khiến nhiều người tự vấn lương tâm: đừng vội tin thông tin trên facebook

(VTC News) – Những sự thật ‘té ngửa’ đằng sau các thông tin, hình ảnh ly kỳ, rùng rợn đã khiến nhiều người tự vấn lương tâm: đừng vội tin thông tin trên facebook.

Những ngày gần đây trên mạng xã hộifacebook xuất hiện tấm ảnh "tố" con trai đánh bố dã man ở huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Bức ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên đè lên người một ông già, cạnh đó có một phụ nữ nhưng người này dường như cũng không có phản ứng gì trước sự việc.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải lên facebook đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, trong đó đa phần là những lời bình gay gắt thể hiện sự tức giận và phẫn nộ trước hành vi quá dã man, bất hiếu của người con trai.
Bức ảnh được cho là con trai đánh bố được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên facebook và các trang tin (ảnh chụp màn hình)
Bức ảnh được cho là con trai đánh bố được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên facebook và các trang tin (ảnh chụp màn hình) 
Nhiều người phản ứng gay gắt về bức ảnh được cho là con trai đánh bố ở Hải Dương (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều người phản ứng gay gắt về bức ảnh được cho là con trai đánh bố ở Hải Dương (Ảnh chụp màn hình) 
Tuy nhiên, sự thật bất ngờ đã được làm sáng tỏ khi  PV VTC News tìm về nhà anh Khương (người con trai trong bức ảnh) ở  thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tìm hiểu.

Hóa ra, trái ngược với tất cả những gì người ta nhìn thấy trên facebook về một đứa con trai bất hiếu đang đè bố mình ra đánh, người con trong ảnh thực chất đang cố gắng giữ ông bố say rượu để băng bó vết thương be bét máu sau khi ông trèo qua bờ tường có cắm mảnh chai. 

Chính gia đình anh Khương cũng "té ngửa" khi biết những dòng thông tin, những bình luận cay độc về mình được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên facebook. Những người nông dân chân chất ở vùng quê nghèo không thể hiểu được vì sao sự thật lại bị đổi trắng thay đen trắng trợn đến vậy, vì sao con em mình bỗng chốc lại biến thành kẻ ác ôn trong mắt cả xã hội.

Bởi từ trước đến nay, anh Khương thực chất là người hiền lành, chịu khó làm ăn, luôn được lòng người dân làng trên xóm dưới, chưa đánh chửi, mâu thuẫn với ai bao giờ và có hiếu với bố mẹ. "Tôi cứ hơi ốm một tí là em nó đi mua thuốc về cho uống, chăm lo cho tôi chu đáo lắm”, mẹ anh Khương nói. 

Vậy là, một lần nữa những câu chuyện mập mờ, không đầu không cuối được đăng tải lên facebook lại khiến những người vô tội phải khốn khổ, những người không liên quan, không kiểm chứng được thông tin thì hết lần này đến lần khác phải thon thót giật mình, hoài nghi về tất cả những gì đang xảy ra mỗi ngày, về niềm tin, sự nhân văn và về cả tội ác. Xã hội cứ thế này liệu có yên bình mà sống được không đây?

Ngày xưa, theo truyền thuyết, trên trời có  ông Thiên Linh Nhãn và ông Thuận Phong Nhĩ là 2 người có năng lực vô song nhìn xa vạn dặm, nghe xa nghìn dặm. Ngày nay, các bạn có facebook trong tay và bỗng dưng ai cũng có thể nhìn thấy xa gần mà chẳng cần có mặt tận nơi xảy ra sự việc, các bạn trở thành những người đưa tin mà không cần kiểm chứng, các bạn chỉ cần một vài click là đã thêm một xô nước góp vào  hồ nước "tin đồn thất thiệt" gây hoang mang dư luận mà chẳng quan tâm đến ảnh hưởng kinh khủng của nó đối với xã hội.

Còn nhớ cách đây không lâu, trên facebook xuất hiện dòng trạng thái về việc bị cướp dã man ngay giữa Hà Nội, câu chuyện sau đó được nhiều người chia sẻ, rỉ tai nhau và hiệu ứng lan truyền bắt đầu xảy ra. Theo dòng trào lưu, ngay sau đó, hàng loạt các status của những người cho rằng mình bị dàn cảnh cướp tài sản, suýt bị cướp mất con với những tình tiết ly kỳ rùng rợn cũng nhanh chóng xuất hiện như nấm mọc sau mưa... kèm theo đó là những hình minh họa sống động đến mức chẳng ai còn mảy may nghi ngờ về độ thật giả. 

Bất ngờ là những thông tin này được chia sẻ với tốc độ nhanh khủng khiếp lên tới con số hàng chục, hàng trăm nghìn lượt. Kèm theo đó là những dòng cảnh báo "Các mẹ cẩn thận nhé!", "Xã hội giờ sợ quá"... Thế là, với cấp số nhân, những thông tin cướp giật cứ thế đến với nhiều người mà không cần biết có chính xác hay không hay người viết ra những thông tin này có mục đích gì.

Vẫn biết cảnh giác là tốt, nhưng trong thời buổi nhiễu loạn thông tin như hiện nay, khái niệm "cảnh giác" còn kèm theo trách nhiệm và sự chọn lọc thông tin một cách thông minh. Đừng biến mình thành con vẹt, liên tục "đớp" những lời mà người tung tin quẳng ra và nhại lại y hệt; đừng cố gắng tỏ ra mình là người thức thời, cập nhật thông tin nhanh; đừng cho rằng mình có quyền ban phát thông tin cho người khác; cũng đừng cho rằng mỗi chia sẻ của mình đều “chẳng ảnh hưởng đến ai”.

Bởi hồ nước “tin đồn thất thiệt” do chính bàn tay của các bạn, mỗi người góp một chút tạo nên, sẽ có ngày nổi cơn sóng dữ, cuốn phăng tất cả những niềm tin cuối cùng của con người trong xã hội chúng ta – một xã hội vẫn đang loay hoay đi tìm lối đi cho riêng mình.

Từ những câu chuyện nhỏ, sẽ có kẻ lợi dụng để biến thành những câu chuyện lớn hơn. Điển hình như gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ ngày 26/3 đã chính thức nói lời chia tay nội các.

Bài phát biểu của ông rất dài, rất xúc động và chất chứa nhiều tâm tư, trăn trở của một trong những người đứng đầu đất nước vào lúc sắp lùi về phía sau để thế hệ lãnh đạo kế tiếp thay mình đảm nhiệm trọng trách to lớn.

"Chúc các đồng chí, tôi cũng chúc tôi luôn, chúc 15 đồng chí chúng ta nghỉ chính sách ráng giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất rồi làm một công dân tốt, Đảng viên tốt, ráng được làm chương trình như ông Bình Minh nói đó, là người tử tế một chút, chương trình đó, tử tế, sống tử tế chút thôi. Còn mỗi đồng chí chúng ta tùy mỗi hoàn cảnh, đóng góp hết sức mình cho Đảng cho dân tùy theo mỗi hoàn cảnh mỗi đồng chí..."
Nhiều độc giả phản đối việc các trang tin cố tình trích dẫn quá ngắn lời nói của Thủ tướng (Ảnh chụp màn hình)
Độc giả phản đối việc các trang tin cố tình trích dẫn quá ngắn lời nói của Thủ tướng (Ảnh chụp màn hình) 
Vậy nhưng, không ít các trang tin và trang facebook đã cố tình cắt xén lời ông nói thành “Về hưu ráng làm người tử tế” gây hiểu nhầm, để những người có mục đích xấu có cơ hội lợi dụng lan truyền những thông tin phản cảm.

Chẳng phải nếu vẫn không chịu đọc chi tiết để tìm hiểu thông tin và tiếp tục vô trách nhiệm với hành động của mình, sẽ lại có bao nhiêu người dễ dàng click để chia sẻ dòng tagline này và buông ra những bình luận bất bình với thời cuộc, với lãnh đạo đất nước và tỏ ra mình là người “sành chính trị” đấy sao? Phải, theo tôi chính là các bạn đã buông ra một cách cẩu thả và vô trách nhiệm.

Vẫn biết facebook không có gì xấu xa, nó là một phương tiện thông minh đem lại rất nhiều lợi ích cho người dùng, nhưng hãy cố gắng từng ngày để trở thành một người dùng thông minh không kém để bạn không rơi vào cảnh bị chính facebook lợi dụng.

Rất nhiều sự thật đã bị che lấp, nhiều người đã bị bêu rếu oan uổng trước hàng nghìn người xa lạ, bị phán xét vô tội vạ thậm chí bị truy lùng, tấn công nhưng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tin vào những gì facebook nói sao?

Video: Bị săn lùng, đe dọa, phá nhà vì tin đồn vô căn cứ trên mạng

Yên Trung
Bình luận
vtcnews.vn