Bán con, bán cháu để ăn chơi

Thời sựThứ Tư, 30/11/2011 03:48:00 +07:00

(VTC News) – “Má mì” tuổi đời còn rất trẻ đã tự tay bán đứa con thơ giá 10 triệu đồng lấy tiền ăn chơi và lừa bán thêm một cháu gái khác.

(VTC News) – Phiêu bạt từ Huế vào TP.HCM, “má mì” tuổi đời còn rất trẻ đã tự tay bán đứa con thơ giá 10 triệu đồng lấy tiền ăn chơi. Sau khi đã sạch túi, người phụ nữ này lại tìm cách tá túc trong chùa rồi dụ dỗ cháu gái 14 tuổi sang Campuchia đánh bạc và thế thân cháu ở sòng bài.

“Cầm” thiếu nữ vào sòng bạc

Nguồn tin cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã bàn giao đối tượng Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi, quê tại Thừa Thiên Huế, tạm trú tại huyện Hóc Môn) và một người đàn ông khai tên B cho công an huyện để điều tra làm rõ dấu hiệu của tội danh “Cưỡng ép người khác trốn và ở lại nước ngoài trái phép”.

Gần 1 tuần nay, gia đình cháu Lê Thị Phượng (14 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đang rất hang mang trước sự việc, cháu bị đối tượng Trần Thị Thu Hiền dụ dỗ, lừa sang Campuchia đánh bạc và đang bị bắt giam tại đó.

Người thân cháu Phượng đang rất hoang mang trước vụ việc cháu bị bắt 

Chị D (cô ruột Phượng) cho biết, gia đình cháu Phượng hành nghề bán vé số. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cách đây khoảng hơn chục ngày bố cháu đã đưa Phượng vào TP.HCM để bán vé số dạo.

Tuy nhiên, do cháu đang khờ dại, chưa biết đường nên gia đình chỉ cho cháu bán xung quanh khu vực xã Tân Thới Nhì. Công việc của cháu, sáng bắt đầu từ 7h đến khoảng 17h cùng ngày thì cháu về nhà.

Ngày 25/11/2011, như thường lệ Phượng vẫn cầm xấp vé số đi bán, nhưng đến chiều thì không thấy về, gia đình cháu đã đi kiếm khắp nơi nhưng vẫn vô vọng. Anh H (cha của Phượng) cho biết, khi gia đình anh đang tuyệt vọng thì đến trưa ngày hôm sau (tức ngày 26/11), xuất hiện hai người (1 nam, 1 nữ) lạ mặt đến phòng trọ của anh tại xã Tân Thới Nhì thông báo, cháu Phượng đang bị bắt giam tại sòng bài L.V.S (Campuchia) và yêu cầu gia đình anh chuẩn bị 23 triệu đồng sang chuộc.

Theo 2 người này, cháu Phượng đi theo họ sang Campuchia đánh bạc, sau đó vay nợ 23 triệu đồng tiếp tục đánh, không có tiền trả nên bị nhóm côn đồ bắt giam.

“Nghe vậy, tôi suy nghĩ, tại sao cháu mới vào Sài Gòn mà lại biết đường sang Campuchia đánh bài. Lúc ở nhà cháu hiền lắm, chưa khi nào tôi bắt gặp cháu cờ bạc bao giờ. Hôm nay cháu sang bên đó chắc chắn là có người dụ dỗ cháu”, chị D cho biết.

Nghi ngờ có chuyện không bình thường, anh H cùng người thân đã bắt giữ 2 đối tượng này giao cho Công an xã Tân Thới Nhì điều tra xử lý. Do tính chất phức tạp của vụ án, sau đó công an xã đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho công an huyện thụ lý điều tra.

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng nayg khai tên Trần Thị Thu Hiền (24 tuổi, quê tại Thừa Thiên Huế, tạm trú tại huyện Hóc Môn) và một người đàn ông khai tên B (lái xe cho Hiền). Hiền khai, do quen biết trước với Phượng nên ngày 25/11, “má mì” này rủ rê cháu rồi cùng sang biên giới đánh bạc.

Khi đến nơi, Hiền ngồi đánh bài, còn Phượng không tham gia. Sau khi đốt hết số tiền trong người, Hiền tiếp tục vay nợ tại sòng bạc số tiền 23 triệu đồng để tiếp tục sát phạt. Sạch túi, Hiền bị các đối tượng tại sòng bài bắt giữ và yêu cầu thanh toán số tiền trên. Biết Hiền không có tiền nên phía sòng bài bắt cháu Phượng về nhà Hiền lấy tiền sang chuộc.

Khi Phượng nói không biết đường thì các đối tượng bắt cháu ở lại ghi giấy nợ số tiền 23 triệu đồng, còn Hiền được thả ra về để lấy tiền sang chuộc. Khi về đến nhà, do không có tiền nên Hiền cùng đối tượng tên B mới đến nhà cháu Phượng thông báo và bị bắt ngay sau đó.

“Mẹ mìn” bán cả con thơ

Theo chị D, cháu Phượng thường hay khoe có quen biết với một người phụ nữ mặc áo nâu (áo nhà chùa) và người này thường đưa cháu đi ăn sang, xem ca nhạc. “Nghe vậy tôi dặn dò, con mới vào đây phải cẩn thận, không được bán vé số cho người lạ. Nếu con xảy ra chuyện gì thì gia đình con biết làm sao đây. Mới dặn được 1 hôm thì hôm sau cháu mất tích”, chị D buồn bã.

Theo chị D, người cháu Phượng nói chính là Hiền, người này thường tá túc vào một ngôi chùa lớn (ở Gò Vấp) và mặc áo nâu. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến ngôi chùa này để tìm hiểu thì nhà chùa cho biết, trước đây Hiền có đến đây để xin ở, nhưng do giấy tờ tùy thân không rõ ràng nên chùa đã từ chối. Kiểm tra trên danh bạ người đăng ký lưu trú tại chùa, phía nhà chùa xác nhận, không thấy có ai tên là Trần Thị Thu Hiền.

Trong khi đó, theo lời khai của Hiền với cơ quan điều tra, sở dĩ Hiền lang bạt vào TP.HCM là vì giận chồng. Sau khi phiêu dạt ở đất Sài thành, Hiền đã có ý nghĩ bán con lấy tiền ăn chơi. Trong thời gian lưu trú tại chùa, Hiền tình cờ quen được với 2 người phụ nữ tại đây và được họ giới thiệu, có người ở Bình Phước muốn nhận con Hiền làm con nuôi và trả cho Hiền 10 triệu đồng.

Theo Hiền khai, người nhận con nuôi là 1 người đàn ông ở Bình Phước. Sau khi làm các thủ tục nhận con Hiền đã nhận từ tay người đàn ông này 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ít hôm sau do nhớ con nên Hiền mới liên lạc với “cha nuôi” để chuộc lại con nhưng bị người này ép giá, muốn nhận lại con phải đưa số tiền 60 triệu đồng.

Chán chường, người đàn bà này lại phiêu dạt về huyện Hóc Môn và tá túc trong chùa, hàng ngày Hiền mặc áo tăng ni để lừa gạt cháu Phượng. “Tôi không ngờ cô ta lại ác độc đến thế, con Phượng nó có biết gì đâu mà dụ dỗ cháu sang Campuchia đánh bài. Gia đình chúng tôi đang rất lo lắng cho sự an nguy của cháu”, người thân nạn nhân lo lắng.

Trao đổi với chúng tôi, cha cháu Phượng cho biết, sau khi nghe được thông tin, mẹ của cháu (hiện đang mang thai 8 tháng) đã bắt xe từ Quảng Ngãi vào TP.HCM để tìm gặp cháu. Hiện 2 vợ chồng này đã lên Công an Hóc Môn để làm một số thủ tục cần thiết, phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Hóc Môn chuyển cho cơ quan an ninh, Công an TP.HCM thụ lý điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn