Bản án xử trùm giang hồ khét tiếng Vũng Tàu bị VKS kháng nghị vì quá nhẹ

Pháp luậtThứ Bảy, 12/12/2015 10:02:00 +07:00

Trùm giang hồ Vũng Tàu Cao Duy Tân (tự Tám Trình hay Trình "râu") luôn là nỗi ám ảnh của người dân lành huyện Long Điền và các vùng lận cận.

(VTC News) - Cho rằng bản án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dành cho "trùm giang hồ" Cao Duy Tân quá nhẹ nên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã quyết định kháng nghị. 
Trùm giang hồ Vũng Tàu Cao Duy Tân (37 tuổi, tự Tám Trình hay Trình "râu", ngụ huyện Long Điền) luôn là nỗi ám ảnh của người dân lành huyện Long Điền và các vùng lận cận, kể cả lực lượng thi hành công vụ cũng ngại "đụng mặt". 
Trong vụ án này, Cao Duy Tân là đối tượng có tiền án, đã có hành vi chống đối lực lượng công an, bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ để giải cứu đàn em khỏi bị bắt giữ. Chưa hết, Tân còn thách thức, hăm dọa cả lực lượng thi hành công vụ với thái độ rất hung hăng, côn đồ, mang tính "xã hội đen". 
Thế nhưng, việc xét xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều điều "khó hiểu" khiến dư luận và cơ quan giám sát không đồng tình và kháng nghị.
Kháng nghị vì án "quá nhẹ"
Ngày 8/12, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan đã quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm số 69/2015/HSST ngày 27/11 của TAND cùng cấp xét xử đối với bị cáo Cao Duy Tân.
VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa một phần quyết định của bản án sơ thẩm, áp dụng hình phạt tù giam đối với bị cáo Cao Duy Tân.
Trùm giang hồ Cao Duy Tân (trái) và bảo vệ dân phố Hùng Cường - người bị nhóm Tân dùng mã tấu chém gây thương tích. Ảnh: Phan Cường

Theo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về tội danh và khung hình phạt, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng khoản 1 điều 275 Bộ luật Hình sự để xét xử Cao Duy Tân về tội chống người thi hành công vụ là có căn cứ và đúng pháp luật.
Tuy nhiên, HĐXX đã xử phạt bị cáo Cao Duy Tân 12 tháng tù và cho hưởng án treo trong vụ án này là chưa nghiêm, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm đối với hành vi phạm tội... Ngoài ra, tòa ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo Cao Duy Tân là chưa đúng.
Theo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hành vi của bị cáo Cao Duy Tân là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật. Tân đã gây cản trở lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm là mã tấu, gậy chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.
Hành vi của Cao Duy Tân còn tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi phạm tội bỏ trốn và tiếp tục thực hiện tội phạm khác, xúc phạm, coi thường lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ.

"Lính" lãnh án tù, "đại ca" chỉ treo
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 5/9/2014, Hồ Phi Cường và một người tên Tèo ngồi uống nước gần khu phố Hải Phong 2 (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Trí Trung. Nhóm bạn của Trung ngồi gần đó chạy đến hỗ trợ, đánh Cường. 
Nhận tin báo, thiếu úy Lê Hoàng Lâm (Công an thị trấn Long Hải) cùng 6 người thuộc lực lượng bảo vệ dân phố được giao nhiệm vụ đến hiện trường, mời Cường về trụ sở làm việc.
Trên đường về trụ sở công an, Cường gọi điện cho Tân báo vừa bị nhóm của Trung đánh. Lập tức, Tân huy động đàn em, trong đó có Nguyễn Thanh Phong và Phạm Công Tuấn Anh cầm mã tấu, dao xẻ dưa đi tìm Trung đánh. 
Nhận định tình hình phức tạp, lãnh đạo Công an thị trấn Long Hải tăng cường thêm thiếu úy Lê Hoài Nam cùng 6 bảo vệ dân phố ra hiện trường giữ an ninh trật tự, không để xảy ra đánh nhau.
Khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Tân đến khu vực Công an thị trấn Long Hải hét lớn vẻ khiêu khích: “Tao là Trình nè, tao đi tay không, muốn đánh muốn chém thì ra đây chém tao nè”.
 "Lính" của Cao Duy Tân là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Công Tuấn Anh đều lãnh án tù giam. Ảnh: CA

Lúc này, do nghi vấn đàn em của Tân mang theo hung khí nên lực lượng công an và bảo vệ dân phố yêu cầu Tuấn Anh cùng một đối tượng tên Hùng dừng xe kiểm tra. Hùng không dừng xe mà tăng ga bỏ chạy. 
Anh Nguyễn Anh Thạch - bảo vệ dân phố, đuổi theo kéo đuôi xe máy của Hùng lại làm Hùng, Tuấn Anh ngã xuống đường, rơi cây mã tấu và cây dao xẻ dưa. 
Anh Thạch lao đến ôm Hùng lại liền bị Tuấn Anh cầm mã tấu chém thẳng từ trên đầu xuống làm chiếc nón bảo hiểm của anh vỡ nát. Tuấn Anh cầm mã tấu hung hăng chống trả, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ để giải cứu Hùng.
Thấy vậy, bảo vệ dân phố Nguyễn Hùng Cường cầm gậy tre chạy đến hỗ trợ anh Thạch thì bị một đàn em khác của Tân đứng phía sau chém vào tay và lưng (anh Hùng Cường bị thương tật 10%). Nguyễn Thanh Phong cũng lao vào chống trả lực lượng bảo vệ dân phố.
Trong lúc đó, thấy thiếu úy Lê Hoàng Lâm đang khống chế Tuấn Anh, Tân lập tức lao vào dùng hai tay kẹp vào hông lôi thiếu úy Lâm lùi lại 3m rồi chạy đến trước mặt ngăn cản thiếu úy này bắt giữ Tuấn Anh để đàn em tẩu thoát.
Sau khi các đối tượng bỏ trốn, thiếu úy Lâm đi xe máy chở thiếu úy Nam về trụ sở công an thì Tân đi xe máy chạy vượt lên chỉ thẳng vào mặt thiếu úy Nam và nói: “Mày nhớ mặt tao”.
Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền điều tra, truy bắt được Tuấn Anh và Phong, riêng Tân bỏ trốn.
 Cao Duy Tân "chứa gái" tại nhà của y. Ảnh: Phi Long

Ngày 16/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tuấn Anh 5 năm tù về tội "giết người"; Phong 2 năm tù về tội "chống người thi hành công vụ".
Đối với Cao Duy Tân, sau khi phạm tội bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã. Đến ngày 3/9/2015, Tân ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 8/9, Tân bị bắt tạm giam, đến ngày 7/10 thì được thay thế biện pháp tạm giam và cho tại ngoại.
Ngày 27/11/2015, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Cao Duy Tân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ đã gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Trước đó, năm 2003, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng tuyên phạt Cao Duy Tân 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2007, Tân chấp hành xong bản án.

Cao Duy Tân được biết đến là dân "anh chị" giang hồ, có số má tại huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dưới trướng có hàng chục đàn em sẵn sàng đâm chém theo sự chỉ đạo của "đại ca".

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn