Balotelli chơi sang, tặng bạn thân siêu xế bạc tỉ

Thể thaoThứ Hai, 20/08/2012 11:43:00 +07:00

Balotelli nổi hứng tặng cậu bạn thân chiếc xe máy trị giá 100.000 bảng để cảm ơn sự cổ vũ của anh này tại EURO 2012.

Balotelli nổi hứng tặng cậu bạn thân chiếc xe máy trị giá 100.000 bảng để cảm ơn sự cổ vũ của anh này tại EURO 2012.Trong khi cùng ngày, mẹ đẻ Balotelli, bà Rose Barwuah, người đang làm lao công với thù lao 6 bảng/giờ phải đón tin chồng mình quyết định dứt tình sau 20 năm chung sống.
Mario Balotelli tặng bạn thân “xế nổ” 100.000 bảng trong ngày bố mẹ đẻ chia tay. 
Chuyện Balotelli ném tiền qua cửa sổ đã chẳng còn lạ với hàng xóm ở Manchester cũng như các đồng đội tại Man City. “Ngựa chứng” từng cho gã ăn mày 10.000 bảng sau khi thắng bạc; để lại 1.000 bảng sau lưng quán rượu để đãi cả chục vị khách; trả 5.000 bảng cho một chầu nhậu tại hộp đêm của em trai Gary Lineker ở Ibiza, Tây Ban Nha….

Cũng chẳng nhiều người muốn bàn tán việc Balotelli phóng tay, bởi đó là đã chuyện rất bình thường. Nhưng chiếc xe máy 100.000 bảng nói trên chẳng bình thường chút nào giữa lúc mẹ đẻ Balotelli đang phải làm việc khổ cực, kiếm 6 bảng mỗi giờ.
Chuyện bất bình thường hệt như cái đầu vốn thường xuyên không ổn định của Balotelli. Lẽ thường ngôi sao Man City phải buồn khi biết tin bố mẹ đẻ chia tay sau 20 năm chung sống, nhưng trái lại Balotelli chẳng hề bận tâm với lý do, anh chẳng bao giờ coi ông Thomas là bố. 
Balotelli vẫn hận cha đẻ bỏ rơi mình năm 3 tuổi, đúng hơn là gửi anh làm con nuôi gia đình luật sư Francesco Balotelli. Vì nỗi hận hơn 20 năm đã qua Balotelli chẳng thèm về quê gốc Ghana thăm họ hàng dù trước EURO 2012, anh đã hứa sẽ hồi hương vào đầu tháng 8. Thế nên, chẳng khó hiểu khi Balotelli thờ ơ với nỗi buồn của ông Thomas.
Bố mẹ Balotelli. 
Nhưng còn bà Rose, Balotelli lạnh nhạt, ném tiền trước nỗi đau của mẹ với người hâm mộ như thế có thể coi là tội bất hiếu. Bà Rose chưa bao giờ trách Balotelli không cưu mang, trạnh lòng lúc thấy mẹ đẻ phải làm công nhân vệ sinh vào buổi tối, thuê nhà ổ chuột để được ở gần con trai, nhưng chắc chắn cũng phải lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến Balotelli bốc đồng tặng bạn chiếc “xế nổ” đủ nuôi sống cả dòng họ Balotelli ở Ghana.
Mẹ đẻ Balotelli càng có lý do hơn để cay đắng vì thứ duy nhất con trai mình gửi về quê lúc này chỉ là chiếc mũ bóng chày tặng ông nội, người đã mất vài ngày trước trận bán kết EURO 2012 Đức - Italia vì ung thư. Balotelli thậm chí không hề đoái hoài đến cái chết của người ông 74 tuổi và cũng chưa bao giờ ý thức giữ lời hứa về thăm quê.


Trần Lợi (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn