Bài viết gửi cụ ngoại vừa qua đời của học sinh lớp 5 khiến cả lớp òa khóc

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 20/12/2021 09:36:14 +07:00
(VTC News) -

"Cụ ơi, cháu nhớ cụ lắm. Cháu nhớ món canh trứng và bánh bao cụ vẫn hay làm. Hai hương vị ấy cứ quyện chặt trong tim cháu, cô bé viết.

Bài văn với tiêu đề "Cụ ơi, cháu có đôi lời muốn nói" của một học sinh tới từ trường Tiểu học Thiệu Lầu, Châu Khẩu, Hà Nam gần đây gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. 

Trong bài văn, cô bé chia sẻ người cụ quá cố rất thương mình, thường xuyên phần đồ ngon cho em. Nhưng dần dần sức khỏe của cụ yếu đi và gặp rất nhiều khó khăn trong việc cử động. 

"Cháu thấy có lỗi lắm nhưng lại chẳng làm được gì. Cháu tự trách sao mình không lớn nhanh hơn một chút để báo hiếu cụ, nhưng tiếc là cụ không đợi được cháu nữa rồi. Chủ nhật ngày 5/12, cụ ngừng thở, tim cũng ngừng đập. Cháu còn chưa nhìn được mặt cụ lần cuối. Cụ ơi, cháu nhớ cụ lắm. Cháu nhớ món canh trứng và bánh bao cụ vẫn hay làm. Hai hương vị ấy cứ quyện chặt trong tim cháu", có bé viết. 

Video: Cả lớp òa khóc khi nghe bài văn cảm động của bạn học

Theo giáo viên chủ nhiệm của cô bé, em viết bài văn này 2 ngày sau khi cụ mất. Thầy giáo này chia sẻ, do trường nằm ở vùng nông thôn, bố mẹ học sinh lên các thành phố kiếm tiền nên các em thường sống dưới sự chăm sóc, bao bọc của ông, bà hoặc cụ nội, cụ ngoại. 

Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy các học sinh trong lớp òa khóc nức nở sau khi nghe bài văn này. "Vì các em không thể nín khóc nên chúng tôi phải đưa các em ra sân và nhờ hiệu trưởng an ủi", thầy giáo chủ nhiệm nói.

Giáo viên này chia sẻ anh đã khóc khi chấm bài viết này trong khi bố của cô bé cũng không dám đọc lại lần 2.  

Bài viết gửi cụ ngoại vừa qua đời của học sinh lớp 5 khiến cả lớp òa khóc  - 1

Nhiều học sinh vẫn chưa nín khóc dù được thầy hiệu trưởng an ủi. 

Một số dân mạng đặt câu hỏi đây thực sự có phải là lời văn của một bé gái học lớp 5 hay không, vì câu chữ được sử dụng rất đắt và tư duy mạch lạc, rõ ràng của bài viết.

Nhưng nhiều người nhanh chóng chỉ ra rằng đây chắc chắn là tác phẩm của học sinh tiểu học, bởi em vẫn còn mắc nhiều lỗi như dùng dấu câu không chính xác và nhiều từ còn viết sai nét.

Diệu Hoa(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn