Bài hát Việt 2010: Mai Khôi giành giải Bài hát của năm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/02/2011 08:45:00 +07:00

(VTC News) – Với Việt Nam – một bài hát mang tính cộng đồng khá cao và được nhiều người yêu thích, Mai Khôi đã chiến thắng trong giải thưởng Bài hát Việt 2010.

(VTC News) –  Với Việt Nam – một bài hát mang tính cộng đồng khá cao và được nhiều người yêu thích, Mai Khôi đã chiến thắng trong giải thưởng Bài hát Việt mùa thứ 6.

Sau Lê Cát Trọng Lý (Bài hát của năm 2008 – Chênh vênh) thì đây là lần thứ 2 một tác giả nữ nhận được giải thưởng cao quý nhất của chương trình. Tham gia từ năm 2006 với ca khúc Ru mình (lọt vào top 15 bài hát xuất sắc nhất của năm 2006) và sau đó là những Đêm, Màu trắng, Bài hát cho anh… nhưng đến bây giờ Mai Khôi mới bước lên bục cao nhất để nhận giải thưởng Bài hát của năm cho Việt Nam – một bài hát mang tính cộng đồng khá cao và được nhiều người yêu thích.

 Mai Khôi nhận giải Bài hát của năm.
Với nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, cô ca sĩ trẻ tài năng với phong cách Indie, ôm guitar ngồi hát những ca khúc do chính mình sáng tác đã để lại trong lòng khán giả một ấn tượng đẹp. Bằng những sác tác còn nhiều chất nghiệp dư trong album Một ngày khôi (2006), Mai Khôi đã tiến bộ khá rõ trong 2 CD tự sáng tác sau này là Mai Khôi hay hoa hồng (2008) và Made in Mai Khôi. Cũng chính ca khúc Việt Nam trong album này đã giúp Mai Khôi chiến thắng tại BHV 2010 và tiếp tục lọt vào top 5 nhạc sĩ của giải thưởng Cống hiến 2010.

Tối qua 27/2, lễ trao giải Bài hát Việt 2010 đã diễn ra tại nhà hát Quân đội (TP. HCM). Trước đó một ngày, cũng chính tại nơi đây, 15 ca khúc lọt vào vòng chung kết đã được các ca sĩ thể hiện lại một lần nữa để Ban giám khảo cũng như khán giả có một cái nhìn tổng quát về mùa giải thứ 6 của chương trình.

Phạm Toàn Thắng với giải Bài hát mang âm hưởng rock và Bài hát được khán giả yêu thích nhất.
Lưu Thiên Hương nhận giải Bài hát mang âm hưởng pop và Nhạc sĩ ấn tượng. 
Có thể nhận thấy được rằng chiếm ưu thế trong số 15 ca khúc trên là những giai điệu pop - rock quen thuộc, dễ nghe. Tuy nhiên nếu để chọn ra một ca khúc nổi bật nhất trong số 15 bài hát này thì hơi… khó. Không một ca khúc nào gây ấn tượng mạnh với người nghe từ lần đầu như những Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến), 12 giờ (Nguyễn Duy Hùng), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Con cò (Lưu Hà An), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm)… của những mùa giải trước. Đồng thời, chỉ 4 live show diễn ra trong một năm cũng làm người nghe ít ấn tượng với BHV vì khoảng cách giữa 2 đêm diễn quá xa nhau – 3 tháng. Nhiều khán giả cho biết, họ không thể nhớ nổi giai điệu cũng của những bài hát này do mức độ phổ biến còn khá hạn hẹp, gói gọn trong sân chơi này!

Tuy nhiên xét về độ phong phú của đề tài ca khúc thì mùa giải này có vẻ đa dạng hơn hẳn. Không chỉ lấy chủ đề tình yêu đôi lứa quen thuộc mà các tác giả còn viết về các đề tài xã hội, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước như: Việt Nam của Mai Khôi, Cầu mưa (Xuân Minh), Bánh xe Hà Nội (Lê Hà Nguyên)…, tình cảm gia đình như: Uống trà (Phạm Toàn Thắng), Con ơi hãy ngủ (An Hiếu – Hoàng Tuấn)…


Dương cầm nhận giải Hòa âm – phối khí. 
Tạ Quang Thắng với 3 giải thưởng cho ca khúc Lá cờ.
Dòng nhạc dân gian đương đại năm nay lép vế hẳn khi không một ca khúc dự thi nào để lại ấn tượng. Và Hội đồng nghệ thuật năm nay cũng quyết định loại bỏ hạng mục này trong số những giải thưởng của Bài hát Việt 2010.

Kết quả chung cuộc:
Bài hát của năm: Việt Nam – Mai Khôi
Bài hát mang âm hưởng pop: Hồ gươm sáng sớm – Lưu Thiên Hương.
Bài hát mang âm hưởng rock, Bài hát được khán giả yêu thích nhất: Uống trà – Phạm Toàn Thắng.
Bài hát mang âm hưởng thính phòng: Con ơi hãy ngủ - An Hiếu và Hoàng Tuấn.
Nhạc sĩ tham gia hòa âm – phối khí hiệu quả: Dương Cầm.
Thể nghiệm sáng tạo, Bài hát do Hội nhạc sĩ Việt Nam bình chọn:  Lá cờ - Tạ Quang Thắng
Nhạc sĩ ấn tượng: Lưu Thiên Hương
Ca sĩ được yêu thích nhất: Hà Anh Tuấn
Giải thưởng do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam bầu chọn: Nhạc sĩ trẻ triển vọng  - Lê Hà Nguyên và Bài hát có tính giáo dục, truyền thống cao: Lá cờ.
Cống hiến: Thanh Tâm.

 Hà Anh Tuấn nhận giải Ca sĩ được yêu thích.

Ca sĩ – Nhạc sĩ Mai Khôi chưa kịp chia sẻ niềm vui cùng bạn bè khi vừa bước chân xuống khỏi sân khấu thì phải “hoảng hồn” khi chiếc túi xách cô để ở chỗ ngồi (ngay hàng đầu tiên của khán đài) bị lấy trộm. Mai Khôi cho biết do vui mừng quá khi nghe nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu công bố bài hát Việt Nam của mình đạt giải, cô vội vã lên sân khấu nhận giải mà quên gửi chiếc túi xách của mình cho bạn bè trông hộ. Vậy là chưa kịp hưởng trọn niềm vui, Mai Khôi đã bị kẻ gian lấy mất chiếc túi xách hiệu LV trị giá 1600 USD trong đó có một chiếc điện thoại Vertu (260 triệu đồng) cùng một số giấy tờ, hiện kim quan trọng. 

K.N

Bình luận
vtcnews.vn