Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi

Du LịchThứ Ba, 07/07/2020 06:53:00 +07:00
(VTC News) -

Nếu thực sự là người thích khám phá, muốn tìm đến những vùng đất mới mẻ, có những trải nghiệm thú vị thì bạn không thể bỏ qua Bạch Long Vĩ.

Huyện đảo Bạch Long Vĩ (Thành phố Hải Phòng) là một hòn đảo nằm xa bờ nhất của Vịnh Bắc Bộ. Trên bản đồ, đảo có hình dáng giống đuôi của một con rồng, vì thế được gọi tên là Bạch Long Vĩ.

Cái tên này gắn liền với truyền thuyết rằng, thuở xa xưa, có đàn rồng bay từ trên trời xuống biển, 1 số rồng con nằm ở vùng đất Hải Phòng tạo nên quần đảo Cát Bà. Số khác đông hơn xuống nằm ở phía biển Quảng Ninh, thành Vịnh Hạ Long. Khi rồng cha mẹ về trời, một khúc đuôi rơi xuống giữa biển và trở thành đảo Bạch Long Vĩ.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi - 1

Bạch Long Vĩ nhìn từ trên cao.

Khí hậu của đảo chia thành hai mùa chính trong năm là mùa mưa và mùa khô với nền nhiệt khá dễ chịu chỉ từ 20-25 độ C, nên bạn có thể đến đây bất cứ lúc nào bạn muốn.

Có nhiều cách để bạn đến với Bạch Long Vĩ. Bạn có thể đến bến Bính, Hải Phòng mua vé tàu cao tốc Bạch Long, ngồi tàu khoảng 7 tiếng đồng hồ là sẽ ra đến đảo. Nếu thích “bụi” hơn và có những cảm giác mạnh hơn bạn có thể liên hệ xin đi nhờ tàu đánh cá của ngư dân, hàng ngày họ vẫn có những chuyến tàu ra đảo đánh cá và trao đổi buôn bán, làm các dịch vụ nghề cá.

Đi tàu của ngư dân sẽ mất nhiều thời gian hơn và đòi hỏi bạn phải có sức khoẻ, vì tàu cá của ngư dân nhỏ, sẽ phải chống chọi với những cơn sóng biển nhiều hơn. Bù lại bạn sẽ có khoảng thời gian thực sự lênh đênh trên biển rất “phê pha”.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi - 2

Màu xanh của biển nối liền với màu xanh của bầu trời.

Tôi đến với Bạch Long Vĩ từ một chuyến công tác, mất 9 tiếng lênh đênh, say sóng đến mềm người mới đến được với hòn đảo này. Và những gì tôi được trải nghiệm khi bước chân lên đảo hoàn toàn xứng đáng với “thử thách” của quãng đường kia, cảnh vật và con người ở Bạch Long Vĩ làm tôi phấn chấn quên cả mệt.

Có một địa điểm đặc biệt mà hầu như ai ra Bạch Long Vĩ cũng được giới thiệu đến tham quan, đó là ngọn hải đăng trên đảo.

Hải đăng Bạch Long Vĩ được xây dựng từ năm 1995, chính là “con mắt” của đảo hướng ra Vịnh Bắc Bộ. Ngoài nhiệm vụ chính là dẫn đường cho tàu thuyền trên biển thì đây còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia trên Vịnh Bắc Bộ.

Ngọn hải đăng có chiều cao hơn 100m so với mực nước biển, chiếu sáng xa tới 20 hải lý, những ngày đẹp trời, tàu thuyền ở cách đó hơn 40km vẫn nhìn thấy ánh sáng của đèn.

Bạn có thể tham quan hải đăng vào bất cứ lúc nào trong ngày, từ ngọn hải đăng phóng tầm mắt ra xa là toàn bộ hòn đảo và vùng biển 4 phía quanh đảo. Nhưng đẹp nhất là vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

Tôi lên hải đăng Bạch Long Vĩ khi hoàng hôn vừa buông. Anh nhân viên của trạm dẫn tôi leo hết 100 bậc thang xoáy trôn ốc lên đỉnh ngọn hải đăng. Tôi đã có khoảnh khắc ngắm mặt trời dần dần chìm xuống mặt biển dát vàng tuyệt đẹp.

Trời tối hẳn, tôi được anh nhân viên tốt bụng của trạm đưa xuống trung tâm đảo bằng xe máy. Hôm ấy là giữa tuần trăng, con đường chúng tôi đi lấp loáng ánh trăng. Trên đầu là cả bầu trời sao, bốn phía xung quanh là biển đêm với hàng trăm ánh đèn của tàu đánh cá cũng lấp lánh như sao sa. Tôi có cảm giác như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên trong cổ tích và thấy cả hòn đảo như đang bay lơ lửng giữa ngân hà. Đó là một khung cảnh mà tôi nghĩ, không có nhiều cơ hội được thấy trong cuộc đời.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi - 3

Tàu đánh cá của ngư dân trở thành một hình ảnh rất riêng trên đảo Bạch Long Vĩ.

Ngoài hải đăng, ở đây, tôi đã đến tham quan âu tàu Bạch Long Vĩ, nơi náo nhiệt nhất của đảo với hàng trăm tàu, thuyền ra vào, neo đậu mỗi ngày.

Âu tàu này bắt đầu hoạt động từ năm 2001, có thể đáp ứng khoảng 20.000 lượt tàu đánh bắt thủy hải sản trên Vịnh Bắc Bộ vào neo đậu tránh bão, mua bán hải sản, tiếp dầu, lương thực, nước ngọt. Đây là địa điểm tránh trú an toàn và gần ngư trường nhất trong Vịnh Bắc Bộ.

Tôi đã gặp những ngư dân hồn hậu, mộc mạc đến từ nhiều tỉnh lân cận như Thanh Hoá, Quảng Ninh, Nam Định… Tất cả đều tập hợp tại đây sau những ngày ra khơi đánh bắt hải sản.

Du lịch ra biển, đảo, điều tôi thích nhất là đi dạo trên bãi biển và cái thú thả mình thư giãn hoàn toàn trong làn nước biển.

Biển Bạch Long Vĩ trong và xanh ngăn ngắt, bãi cát trắng tinh. Tôi đã tận hưởng buổi chiều đi dạo trên bờ cát mịn màng, trắng muốt, lắng nghe tiếng sóng giữa một bãi biển hoang sơ, vắng lặng tựa thuở hồng hoang. Đó quả thật là một cảm giác rất tuyệt. Có thể khiến tôi quên hết những lo toan bộn bề, những mỏi mệt thường ngày vẫn phải đối mặt. Bạn còn mong mỏi gì hơn thế ở một chuyến du lịch?

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi - 4

Lá cờ tổ quốc Việt Nam trên đảo Bạch Long Vĩ.

Về ẩm thực, Bạch Long Vĩ có rất nhiều loại hải sản nhưng trong đó nổi tiếng nhất là bào ngư. Nghe nói ở Bạch Long Vĩ có tới gần 100 loại bào ngư và có con nặng tới 2kg. Đảo hiện có trung tâm giống bào ngư chuyên nghiên cứu việc nhân giống và nuôi bào ngư cung cấp cho thị trường. Tuy chưa thực sự phát triển nhưng nếu được đầu tư, quan tâm nghiêm túc từ các cơ quan chức năng thì đây sẽ là một thế mạnh của Bạch Long Vĩ.

Sáng đầu tiên ở đảo, tôi đã cố gắng dậy thật sớm để ra chợ hải sản của dân đảo - nơi mà mỗi sáng sớm, tàu thuyền đánh cá về tập hợp mang theo những sản vật đánh bắt từ đại dương. Có những con cá thu tươi rói phải 2 người khiêng từ trên tàu xuống. Lại có mớ lẫn lộn vài con ghẹ, vài con tôm, vài con cá chim biển cỡ hơn bàn tay một chút, nhưng tất cả đều rất tươi ngon. Các loại ốc đủ hình thù: loại thì tròn, loại thì dài, loại thì trơn nhẵn đẹp đẽ, loại lại xù xì, gai góc…

Vốn tính cách thích la cà chợ búa và mua bán khi đến mỗi vùng du lịch nên tôi đã rất thích thú với phiên chợ hải sản sớm này ở Bạch Long Vĩ. Có rất nhiều loại cá và ốc lạ mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Hải sản ở đây vừa tươi ngon mà giá cả thì lại rất hợp lý. Nên nếu muốn, khách du lịch có thể mua và ướp đá, đóng vào thùng xốp mang về đất liền.

Người dân trên đảo chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản và làm các dịch vụ nghề cá. Các dịch vụ về du lịch gần như chưa có nên nếu ra Bạch Long Vĩ, khách du lịch có thể liên hệ ở nhờ tại nhà của người dân trên đảo.

Người dân ở đây đối mặt với sóng gió quanh năm nhưng tính cách rất hiền hoà, hồn hậu, mến khách và rất đáng yêu. Tôi đã kiểm chứng điều này khi gặp một cô giáo và hỏi thăm đường thì cô nhiệt tình bảo “lên xe đi, chị chở đến”. Cô còn tự nguyện làm hướng dẫn viên luôn cho tôi đi thăm quan đảo.

Đảo Bạch Long vĩ rất nhỏ (dài chừng 3km, rộng khoảng 1,5km), nên bạn có thể đi bộ tham quan vòng quanh đảo được. Hay nếu mỏi chân, bạn có thể mượn tạm chiếc xe máy của bất cứ nhà dân nào, nếu họ chưa dùng đến là sẵn sàng cho bạn mượn ngay. Thậm chí như lời cô giáo thì “nếu thấy ven đường có xe máy dựng có thể mượn tạm đi rồi lát về nhớ để đúng vị trí cũ là được”.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi - 5

Ngắm cảnh hoàng hôn trên đảo.

Thật tiếc là tôi đã không đủ thời gian để khám phá hết những điều thú vị ở Bạch Long Vĩ trong lần ghé thăm đầu tiên này. Vẫn còn rất nhiều hoạt động, nhiều nơi mà tôi chưa kịp đến như theo thuyền của ngư dân ra khơi đánh cá, câu mực đêm, lặn ngắm san hô, thăm trạm điện gió ở phía đông của đảo… Vì thế chắc chắn tôi sẽ còn nhiều lần quay lại hòn đảo xinh đẹp nằm giữa biển khơi này.  

NGỌC HÂN
Bình luận
vtcnews.vn