Bác sỹ ném xác: Vì sao chưa tìm thấy thi thể chị Huyền?

Pháp luậtThứ Ba, 26/11/2013 03:49:00 +07:00

(VTC News) – Hơn một tháng qua, cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ ném xác xuống sông Hồng phi tang vẫn diễn ra trong vô vọng.

(VTC News) – Hơn một tháng qua, cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ ném xác xuống sông Hồng phi tang vẫn diễn ra trong vô vọng.

Bác sỹ ném xác phi tang

Ngày 22/10, sau hai ngày chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi) mất tích bất thường, gia đình chị Huyền nhận được thông báo từ cơ quan công an có người thú nhận đã vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng.

Đến chiều 22/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) và khám xét thẩm mỹ viện này để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, sáng 19/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do Tường làm chủ tại 45 đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực; đặt trước 50 triệu đồng.

Ném xác phi tang: Cuộc kiếm tìm trong vô vọng
Chân dung bác sỹ làm chết bệnh nhân rồi ném xác phi tang. 
Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật... và tử vong.

23h cùng ngày, Tường cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại.


Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường về hai tội danh gồm “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242 Bộ luật hình sự và “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo điều 246 Bộ luật hình sự; Đào Quang Khánh bị khởi tố về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Cuộc kiếm tìm chưa có hồi kết

Sau khi vụ việc được phát hiện, căn cứ theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể chị Huyền tại khu vực cầu Thanh Trì và dọc sông Hồng xuôi về hạ lưu.

Sau nhiều ngày quần thảo tại chân cầu Thanh Trì, nơi được xác định là vị trí mà Nguyễn Mạnh Tường ném xác chị Huyền để phi tang, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.
Ném xác phi tang: Cuộc kiếm tìm trong vô vọng
Thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông. 
Hàng chục thợ lặn cùng ngư dân ven sông Hồng tích cực tìm kiếm bằng nhiều phương pháp như lặn sát các mố cầu, rà móc câu, đi thuyền tuần tra trên sông nhưng tất cả các phương án đều không mang lại kết quả.

Cũng trong thời gian này, nhiều “nhà ngoại cảm” đã xuất hiện giúp gia đình tìm thi thể nạn nhân Huyền. Khi có sự trợ giúp của các "nhà ngoại cảm", gia đình lập tức tìm kiếm theo các hướng dẫn này, nhưng kết quả đều không như mong đợi.

Gia đình đã mở rộng địa bàn tìm kiếm dọc theo sông Hồng ở địa phận các tỉnh Thái Bình, Hà Nam…

Gần đây, gia đình nạn nhân Huyền cũng đã tiến hành tìm kiếm thi thể chị này ở cửa biển Ba Lạt, Thái Bình nhưng đều không có kết quả.

Lần gần đây nhất vào ngày 25/11, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột của chồng nạn nhân Huyền) cho biết gia đình gồm 9 người vừa đi tìm kiếm thi thể chị Huyền hết đêm tại các cống ở khu vực quận Hai Bà Trưng theo lời nhà ngoại cảm.

Nghe theo lời nhà ngoại cảm, đúng giờ trên, 9 người thân của chị Huyền mang theo đèn pin, cuốc xẻng, ủng, găng tay đi đến khu vực cống ở gần thẩm mĩ viện Cát Tường để tìm kiếm.

Dù các thành viên trong gia đình đã phải chui hẳn xuống cống để tìm kiếm suốt đêm nhưng không không có kết quả.
Ném xác phi tang: Cuộc kiếm tìm trong vô vọng
Bảo vệ Khánh, người giúp sức cho bác sỹ ném thi thể nạn nhân xuống sông. 
Về phía Cơ quan Công an, một lực lượng lớn Cảnh sát giao thông đường thủy đã được huy động để vào cuộc truy tìm thi thể nạn nhân. Hàng chục tổ cảnh sát trên các xuồng, cano đã liên tục rà soát trong trên dọc tuyến sông Hồng trên địa bàn Hà Nội trong nhiều ngày liền nhưng sau nửa tháng tìm kiếm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Nghi vấn lời khai?

Sau nhiều ngày tìm kiếm thi thể chị Huyền nhưng vẫn không thấy, dư luận và gia đình đặt nhiều nghi vấn về lời khai của Nguyễn Mạnh Tường về việc vứt xác chị Huyền xuống cầu Thanh Trì.

Tuy nhiên, phía cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều thông tin của nhân chứng về việc có người nhìn thấy Nguyễn Mạnh Tường ném xác của chị Huyền xuống sông.

Ngày 17/11, Đào Quang Khánh (17 tuổi, bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) đã dẫn công an ra nơi ném xác chị Huyền - cầu Thanh Trì, đúng nơi nghi can Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ trước đó.
thi thể
Tàu tuần tra của CSGT đường thủy tìm thi thể nạn nhân. 
Theo luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyên Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) - bào chữa cho bảo vệ Đào Quang Khánh, đồng phạm của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường - nhận định, việc Khánh tham gia ném xác phi tang chị Huyền là có, bởi việc dựng lại hiện trường và lời khai trước đó với cơ quan điều tra của Khánh đều khớp.

Suốt trong những ngày qua, vụ việc này vẫn chưa đi đến hồi kết thúc khi thi thể nạn nhân vẫn chưa thể tìm thấy. Gia đình của chị Huyền thì vẫn ngày ngày bám trụ bên bờ sông Hồng ra sức tìm kiếm bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Trao đổi với phóng viên VTC News về quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân Huyền, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP Hà Nội nhận định, cơ quan điều tra không lấy lời khai của bị can làm căn cứ duy nhất mà dựa trên quá trình điều tra, kết hợp với nhân chứng để tìm kiếm nạn nhân.

Trong vụ án này, ngoài việc bác sỹ Tường khai ném xác phi tang, ít nhất còn hai người nữa cũng có lời khai như vậy.

Lãnh đạo phòng CSGT đường thuỷ cũng cho biết thêm, lực lực và phương tiện của đơn vị vẫn ngày đêm rà soát trên sông, phối hợp với gia đình và quần chúng nhân dân “phải tìm bằng được thi thể của nạn nhân” theo quyết tâm của Giám đốc Công an Hà Nội - thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.





N.Dũng – H.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn