Bác sỹ ném xác: Thẩm mỹ viện Cát Tường đã... biến mất

Thời sựThứ Tư, 27/11/2013 03:34:00 +07:00

Chiều 26/11, tại số nhà 45 Giải Phóng, biển hiệu Thẩm Mỹ Viện Cát Tường và tấm bảng đèn LED có dòng chữ quảng cáo tên bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã bị dỡ bỏ.

Vợ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã tới cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường để dọn dẹp đồ đạc, máy móc còn lại của thẩm mỹ viện.

Chiều 26/11, tại số nhà 45 Giải Phóng, biển hiệu Thẩm Mỹ Viện Cát Tường và tấm bảng đèn LED có dòng chữ quảng cáo tên bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã bị dỡ bỏ. Bên trong thẩm mỹ viện ngổn ngang cảnh tháo dỡ.

 Biển hiệu Thẩm Mỹ Viện Cát Tường bị gỡ bỏ tại số nhà 45 Giải Phóng.
Biển hiệu Thẩm Mỹ Viện Cát Tường bị gỡ bỏ tại số nhà 45 Giải Phóng. 
Bà Thanh, ngoài 60 tuổi, chủ căn nhà số 45 Giải Phóng cho bác sỹ Tường thuê, chia sẻ: “Từ tuần trước vợ Tường là chị Hằng đã đến đây xin phép dọn dẹp đồ đạc và trả lại nhà cho gia đình tôi. 
Việc dọn dẹp đồ đạc này đã được sự cho phép của công an, gia đình chúng tôi cũng muốn lấy nhà về để còn tẩy rửa, mời thầy về làm phép, trấn yểm. Thực sự, hành động của thằng Tường cũng làm cho căn nhà này của tôi bị liên lụy.”
 Chủ nhà cho biết máy móc, đồ dùng của thẩm mỹ viện này đã được mang đi khỏi thẩm mỹ viện từ tuần trước
Chủ nhà cho biết máy móc, đồ dùng của thẩm mỹ viện này đã được mang đi khỏi thẩm mỹ viện từ tuần trước 
Bà Thanh cho biết, sau khi bác sỹ Tường bị bắt, căn nhà của bà cũng bị niêm phong khoảng 2 tuần, sau đó mới được gỡ niêm phong. Từ khi gỡ niêm phong đến nay bà cũng gặp chị Hằng vợ của bác sỹ Tường đôi ba lần.

Sáng 25/11, bà Thanh  gặp chị Hằng và có tâm sự vài câu. Chị Hằng kể với bà Thanh rằng từ ngày Nguyễn Mạnh Tường bị bắt chị mới được vào gặp một lần.





Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn