Bác sĩ nói tim không đập, bé sơ sinh vẫn sống sót thần kỳ

Sức khỏeChủ Nhật, 20/08/2017 16:14:00 +07:00

Bác sĩ nói bé đã chết từ trong bụng mẹ, nhưng bé Nguyên Phúc Hậu đã sống sót thần kỳ, tuy nhiên dù đã 6 tháng bé vẫn chưa được xuất viện về nhà như những đứa trẻ khác, mà phải liên tục nằm viện điều trị.

 Video: Mẹ bé Nguyễn Phúc Hậu kể về bệnh tật của con trai

Chị Nguyễn Si Lan (29 tuổi) rời quê ở huyện Năm Căn (Kiên Giang) lên Bình Dương làm công nhân như bao cô gái khác cùng trang lứa. Tại đây, chị gặp rồi yêu anh Nguyễn Anh Xuyên (34 tuổi), một người đồng hương cùng làm công nhân như chị. Chuyện tình 2 người kết thúc viên mãn bằng một đám cưới ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình, cùng lời chúc mừng từ bạn bè, làng xóm.

Sau khi kết hôn, anh chị tiếp tục lên Bình Dương làm công nhân như trước. Rồi một ngày, chị Lan vui mừng thông báo cho chồng biết mình đã có thai. Hạnh phúc nhân đôi khi đứa trẻ được bác sĩ chẩn đoán là con trai, gia đình 2 bên đều mong chờ ngày đứa trẻ chào đời.

Khi anh chị đang về quê nghỉ Tết, chờ ngày sinh thì chị bị đau bụng bất thường, đưa lên Bệnh viện thì gia đình nhận được tin sét đánh, bác sĩ thông báo tim thai không đập nữa. Đứa con chưa kịp chào đời đã chết trong bụng khiến vợ chồng anh chị gần như sụp đổ.

IMG_8949

 Phúc Hậu hiện vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Quá đau đớn, chị Lan bị lên cơn tiền sản giật. Chị phải chuyển lên Sài Gòn để cấp cứu, gia đình cắt cử người canh ngày canh đêm vì tình trạng rất nguy kịch. Lúc này, bác sĩ thông báo đến anh Xuyên cần mổ gấp để cứu mẹ. "Bác sĩ nói tôi ký giấy sinh tử để mổ, vì thai đã chết nên nếu không mổ gấp tính mạng vợ tôi sẽ nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy cả đời tôi không bao giờ quên được", anh Xuyên bồi hồi nhớ lại.

Rồi chị cũng lên bàn mổ để đối mặt với tử thần. Chồng chị đứng ngoài lòng như lửa đốt, anh chỉ mong chị có thể khỏe lại, nhưng tiếng con trai khóc trong phòng mổ khiến tất cả như vỡ òa.

"Sau này bác sĩ kể là tôi đã nín thở rồi nhưng sau thở lại được. Còn con trai tôi lúc sinh ra người tím đen, các y tá vỗ vào lưng mấy cái thì khóc ré lên, ai cũng bất ngờ", chị Lan kể.

May mắn sống sót khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng vì sinh non khi chỉ mới 6 tháng rưỡi nên Phúc Hậu phải nằm lồng ấp 3 ngày. Lý giải về cái tên đặt cho con, chị Lan cho biết để mong khi con khỏe mạnh lớn lên sẽ sống thật nhân hậu, hiền lành để nhắc nhở về sự sống sót thần kỳ của mình.

Dù có thể sinh ra an toàn, nhưng Hậu lại mắc hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo khác. Với cơ thể bé nhỏ chỉ 4,5 kg dù đã được gần 7 tháng mà bé phải cắt bỏ 5cm ruột vì bị hoại tử. Sau khi mổ xong, ruột bé được để phía trước phần hông bụng, việc vệ sinh vô cùng bất tiện. Bác sĩ cũng đã lên kế hoạch lắp hậu môn tạm cho bé nhưng không dám gây mê, vì tim rất phức tạp và yếu.

IMG_8955 3

 Chị Nguyễn Si Lan kể về bệnh tình của con trai.

Theo đó, không chỉ ruột bị hoại tử, Hậu còn mắc chứng tim bẩm sinh. Trước đó bé đã được lắp 2 lần van tim nhân tạo chồng lên nhau khi van lớn hơn không có, tuy nhiên đến nay tất cả đều đã không còn phù hợp nữa. Vì vậy, mỗi lần bé thở đều rất khó khăn, còn những lúc khóc thì cả cơ thể bé tím tái do động mạch phổi rất hẹp.

Được biết, chi phí cho việc mổ tim nhân tạo và lắp hậu môn tạm của Phúc Hậu không dưới 250 triệu. Tuy nhiên, tất cả những khoản tiền tích góp của bố mẹ bé cộng với vay mượn họ hàng đều đã dành cho gần 7 tháng 2 mẹ con nằm viện.

Phải nằm viện từ lúc sinh bé Phúc Hậu nên chị Lan đã nghỉ việc tại công ty, anh Xuyên lo chăm vợ nên cũng xin nghỉ theo. Cách đây một thời gian, anh phải nhờ 2 em gái lên trông giúp vợ con để xin đi làm lại. Mỗi ngày, anh chạy từ Bệnh viện Nhi đồng 1 xuống Bình Dương để đi làm, rồi tối lại về chăm vợ cho 2 em nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, với chi phí rất lớn ở Bệnh viện cho cả 2 mẹ con, số tiền lương mỗi tháng anh kiếm được chẳng đủ trang trải. Cứ mỗi trưa, em gái anh lại ra khu vực phát cơm từ thiện để xin 3 suất về ăn, còn Phúc Hậu cũng phải uống sữa ngoài vì đã cách ly với sữa mẹ sau 3 tháng.

IMG_8952 4

 Vì truyền liên tục và quá nhiều nên hiện nay tay của em đã không thể bắt được ven, thay vào đó phải truyền ở dưới chân.

Không có điều kiện để hưởng đầy đủ dinh dưỡng, lại phải truyền dịch 24/24 nên Hậu gầy nhom, nhỏ bé. Bác sĩ xác định ngoài 3 căn bệnh bẩm sinh mắc phải, bé còn bị suy dinh dưỡng khi chỉ nặng hơn 4 kg dù đã 7 tháng tuổi.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng việc cậu con trai kiên cường sống sót làm động lực cho vợ chồng anh chị cùng cố gắng. Không được gần, ôm bế con thường xuyên, nhưng với tấm lòng của 1 người mẹ, chị Lan luôn cố gắng ngồi bên chăm con những lúc khỏe mạnh. Còn anh Xuyên tâm sự: "Có phải chạy vạy, vay mượn ở đâu tôi cũng cố gắng, chỉ mong cả 2 mẹ con khỏe mạnh để về nhà".

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn