Bà mẹ trẻ vừa dỗ con khóc vừa làm bài thi đại học

Thế giớiThứ Hai, 26/03/2018 17:32:00 +07:00

Tiếng khóc thất thanh của con gái khiến người mẹ rời bàn, ngồi bệt xuống nền đất hoàn thành nốt bài thi đại học.

Jahan Taab, 25 tuổi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học của trường đại học Nasirkhosraw, Afghanistan. Tuy nhiên, do không nhờ người trông, bà mẹ trẻ phải bế cô con gái 2 tháng tuổi đi thi cùng.

Khi Jahan đang làm bài thi, con gái bắt đầu kêu khóc khiến cô phải rời bàn ngồi xuống đất để vừa dỗ con vừa tiếp tục làm bài.

4A61CFF200000578-5524541-Powerful_Jahan_Taab_25_comes_from_a_village_in_the_province_of_D-a-7_1521582386147

Hình ảnh gây sốt trên cộng đồng mạng Afghanistan.

Một giám thị khi chứng kiến cảnh tượng này chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh trên được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi ngay sau đó.

Với 152 điểm, Jahan nhiều khả năng sẽ đỗ vào khoa Khoa học Xã Hội của trường đại học Nasirkhosraw. Dù vậy, bà mẹ trẻ vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ngoài việc nhà cách xa trường, khoản học phí vào khoảng 10.000 - 12.000 Afghani (khoảng 3,2 - 3,9 triệu đồng) cũng là áp lực không nhỏ với Jahan.

Bản thân cô cũng chia sẻ mình không đủ khả năng để chi trả học phí. Tuy nhiên, một tổ chức từ thiện mới đây khởi động chiến dịch gây quỹ giúp bà mẹ 25 tuổi có thể hiện thực hóa ước mơ học đại học của mình.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn