Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà

TrẻThứ Năm, 17/03/2022 18:00:00 +07:00

Câu chuyện từng gây xôn xao không ít khi nó có đầy đủ tất cả các yếu tố của một bộ phim kinh dị.

Vào năm 2013, hai vợ chồng bà Kristine bị cáo buộc bỏ rơi con gái nuôi trong suốt 3 năm tại một căn hộ ở Indiana - tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ trước khi họ trốn đến Canada để "thoát chạy" khỏi người con này. 

Kristine cho biết bà không hề lạm dụng trẻ em mà người đang gặp nguy hiểm chính là cô và chồng cũ, khi hai người phát hiện ra con gái nuôi Natalia luôn tìm mọi cách để hãm hại gia đình mình.

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 1

 

Năm 2010, Kristine và chồng đã nhận nuôi một cô bé 9 tuổi bị mắc bệnh lùn bẩm sinh tên là Natalia.

Gia đình 6 người của Kristine đã sống rất hạnh phúc cho đến khi cặp vợ chồng này phát hiện ra những biểu hiện bất thường mà một cô bé 9 tuổi sẽ không bao giờ nghĩ và dám làm: âm mưu sát hại bố mẹ nuôi bằng cách đâm họ trong lúc ngủ say, cho uống thuốc tẩy hay vẽ tranh truyền tải mong muốn sát hại cả gia đình.

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 2

 

Sự thật là Natalia là một người trưởng thành và đã 22 tuổi ở thời điểm gia đình Barnett nhận nuôi. Trả lời phỏng vấn, Kristine chia sẻ: "Tôi nhìn thấy con bé cho chất hóa học, thuốc tẩy, Windex hay thứ gì đó tương tự vào cà phê của tôi. Lúc tôi hỏi con bé đang làm gì vậy, nó trả lời rằng nó đang cố đầu độc tôi". 

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 3

 

Không những vậy, “cô bé” này còn mắc chứng bệnh tâm thần nên suy nghĩ, hành động luôn mang tính "bạo lực" và có xu hướng gây nguy hại đến những người xung quanh.

Theo lời kể của Kristine, Natalia đã tuyên bố và thậm chí còn vẽ những bức tranh ám chỉ chuyện sẽ giết các thành viên trong gia đình, cuộn xác lại trong chăn và đặt ở sân sau. Natalia theo dõi mọi người vào giữa đêm khiến không ai trong nhà có thể ngủ ngon giấc. Những món đồ sắc nhọn cũng phải được giấu đi.

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 4

 

"Các bác sĩ đều đã xác nhận Natalia bị bệnh tâm lý nặng chỉ xuất hiện ở người lớn. Cô đã nhảy ra khỏi những chiếc xe đang di chuyển. Cô vẩy máu lên gương. Cô làm những việc mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được về một đứa trẻ có thể làm", chồng của Kristine chia sẻ thêm.

Được biết, chính Natalia là người đâm đơn kiện gia đình bà Kristine vì đã bỏ rơi cô và lạm dụng trẻ em, thế nhưng với những bằng chứng mà vợ chồng bà đưa ra đã chứng minh hai người vô tội.

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 5

 

Sau khi biết cô con gái nuôi có ý định giết hại mình nhưng cô Barnett và chồng đã cố gắng giúp đỡ Natalia hết sức có thể, bằng cách sửa lại năm sinh thật của cô gái này là năm 1989, làm chứng minh thư và cho Natalia một căn nhà.

Tuy nhiên, sau khi gia đình chuyển tới Canada sống, Natalia tiếp tục giả dạng thành một bé gái, khiến vợ chồng cô Barnett dính cáo buộc bỏ rơi con gái nuôi.

Bà mẹ sốc khi phát hiện con nuôi 9 tuổi hóa ra đã ngoài 20, ủ mưu sát hại cả nhà - 6

 

Có lẽ nếu là một "mọt phim" thì chắc hẳn không ai là không nhận ra bi kịch của gia đình này chẳng khác gì so với bộ phim kinh dị đình đám Orphan, nội dung kể về một phụ nữ giả mạo tuổi tác để cố gắng giết gia đình đã nhận nuôi mình. Bộ phim được cho là một trong những phim kinh dị xuất sắc nhất năm 2009.

Có chăng may mắn hơn thì chính là gia đình bà Kristine đã kịp thời phát hiện và không một ai bị thương trước những âm mưu của người con gái nuôi 22 tuổi "đội lốt" hình hài của một đứa trẻ lên 9.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn