Ba học sinh lớp 8 trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Giáo dụcThứ Hai, 14/10/2019 15:28:00 +07:00

Nhìn thấy cục tiền toàn tờ 500.000 đồng đánh rơi ở ven đường khi đi học về, ba học sinh lớp 8 tại Hà Nội mang giao nộp cho công an.

Theo lời kể lại của học sinh, sự việc xảy ra vào chiều 13/10. Khoảng 15h30, sau khi tập văn nghệ tại trường để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh, cùng sinh năm 2006, học lớp 8A1 tại Trường THCS Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) cùng nhau về nhà. 

Trên đường đi, các em bất ngờ nhìn thấy cọc tiền lớn được buộc cẩn thận bên vệ đường. Em Nguyễn Bảo Ngọc cho biết, vì tiền rơi ở vị trí khuất, nằm ở hõm đất trống nên không có ai nhìn thấy, dù lúc đó trên đường khá nhiều người qua lại. Cả ba quyết định mang đến trụ sở công an phường Bồ Đề giao nộp, trả lại cho người bị mất.

WhatsApp Image 2019-10-14 at 14.17.39

 

Tại trụ sở công an, chiến sĩ công an lập biên bản tiếp nhận số tiền có trị giá 50 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan công an cũng xác minh được chủ nhân số tiền là anh Vương Quốc Tùng (SN 1985, trú tại phố Bồ Đề, quận Long Biên). 

Anh Tùng cho biết, số tiền này bị rơi trong lúc anh bước xuống khỏi xe. Nhân lại số tiền, anh Tùng cảm động và biết ơn hành động đẹp của 3 em học sinh nhỏ tuổi.

WhatsApp Image 2019-10-14 at 14.08.14 3

 

Theo cô giáo Lê Thị Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, cả ba em Hà Linh, Ngọc Ánh và Bảo Ngọc đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Câu chuyện này còn khiến nhiều người xúc động bởi cả ba học sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bà Trịnh Hoàng Hoa, hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết sẽ có hình thức khen thưởng để động viên các em, đồng thời nêu lên tấm gương tốt cho toàn thể học sinh học tập theo.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn