Ấu thơ gian khổ của kình ngư Trung Quốc 16 tuổi

Thể thaoChủ Nhật, 05/08/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)- Không có câu chuyện nào sinh động hơn qua lời kể của chính cha mẹ Shiwen Ye về cuộc đời của cô gái đang gây chấn động thế giới.

(VTC News)- Không có câu chuyện nào sinh động hơn qua lời kể của chính cha mẹ Shiwen Ye về cuộc đời của cô gái đang gây chấn động làng thể thao thế giới.
* Shiwen thường xuyên "vào nhầm" vào phòng thay đồ nữ
* Cô từng đoạt trên 50 huy chương các loại khi chưa đầy 10 tuổi
* Cô vào trường năng khiếu thể thao với tỉ lệ chọi... 1/6000
Ở tuổi 16, Shiwen Ye không có đối thủ trên đường đua xanh, thậm chí còn sánh ngang với thành tích bơi của những nam kỷ lục gia Olympic. Có quá nhiều thứ để nói xung quanh cô gái mà báo chí phương tây gọi là "Super Girl" này.
Ngày hôm qua, cha mẹ của cô tiết lộ những câu chuyện nghiệt ngã đằng sau kỳ tích của cô con gái rượu tại London.
 Ông bà Ye không giấu được vẻ xúc động khi kể về cô con gái rượu.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Để đạt tới đẳng cấp như ngày nay, Shiwen đã vượt qua nhiều đêm thổn thức gọi điện về nhà vì nhớ cha mẹ. Những năm tháng rèn luyện hà khắc trong trung tâm huấn luyện thành tích cao là ký ức đeo bám suốt cuộc đời cô.
Những bài tập cường độ cao liên tục cùng chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc từ khi lên 6 tuổi đã đem lại cho Shiwen một nền tảng thể lực vô tận. Cha cô, ông Ye Qingsong không cầm nổi nước mắt khi tiết lộ con mình từng nhiều lần chạy khỏi phòng thay đồ nữ vì bị các đồng đội nhầm lẫn là... con trai.
"Dù rất nữ tính nếu để tóc dài nhưng nó lúc nào cũng muốn cắt tóc ngắn vì không thích đeo mũ bơi khi tập. Cơ bắp phát triển khiến nó trông chẳng khác nào con trai", cha Shiwen, ông Ye Qingsong tiết lộ.

Ngay từ khi bắt đầu lớp 1, Shiwen đã được lựa chọn tham gia chiến dịch tuyển lựa VĐV thành tích cao quốc gia. Kể từ đó, cuộc đời cô luôn gắn liền với tập huấn, tập huấn và... tập huấn. 

 Ngày bé, Shiwen tay to và chân dài hơn bạn đồng trang lứa. Cô không bao giờ khóc và thường xuyên bị nhận nhầm là con trai.

Năm 2011, giữa thời điểm được kỳ vọng như VĐV triển vọng số 1 làng bơi lội Trung Quốc và đang tập huấn tại tỉnh Vân Nam, Shiwen đã khóc òa lên trong điện thoại khi gọi cho bố. Không thích nghi được với khí hậu địa phương, thi đấu dưới sức với gánh nặng tâm lý đè lên vai, thật khó cho một thiếu nữ tuổi trăng rằm có thể vượt qua.

Đó là chuyện của năm ngoái. Nếu quay về độ tuổi 11 đến 14, Shiwen không thể mong chờ sự an ủi từ phụ huynh. Đơn giản vì cô bị cấm sử dụng điện thoại di động trong thời gian ăn ở tại trại tập huấn nhằm tập trung tối đa cho lợi ích quốc gia.
Mẹ của Shiwen, bà Ning Yiqing vẫn nhớ như in khoảng thời gian day dứt đến xé lòng: "Là một người mẹ, nhiều lúc tôi tưởng như đã mất cháu nó rồi. Tôi rất nhớ Shiwen nhưng chỉ được gặp cháu 1 lần/tuần. Khi ấy, nó mới có 11 tuổi. Căn nhà của chúng tôi đột nhiên lạnh lẽo khi không có Shiwen".
Vợ chồng bà chỉ biết tự dặn nhau rằng họ đang "hy sinh" cho đất nước. Nếu muốn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, sự khắc nghiệt trong luyện tập là điều bắt buộc. Ở phương tây, bạn trả tiền cho HLV để họ biến bạn thành VĐV. Nhưng ở quốc gia chúng tôi, bạn phải hy sinh trước khi muốn được nhận lại", ông Ye Qingsong thừa nhận.
Năm 14 tuổi, Shiwen từng chụp ảnh chung với Ryan Lochte trong một giải đấu tại Dubai. Hai năm sau, cô còn bơi nhanh hơn cả nam VĐV vô địch của Mỹ. 

Trước đó, ông bà Ye cũng bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ từ HLV người Mỹ John Leonard nhằm vào con gái mình. Họ tin vào sự trong sạch và thực lực từ "tiểu quái" Shiwen: "Con gái chúng tôi đã cật lực tập luyện gần như suốt quãng đời của mình. Con bé chưa từng tỏ ý muốn từ bỏ bơi lội. Năm 11 tuổi, trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp, đã có một sự lưỡng lự lớn. Chúng tôi đã đưa ra quyết định và chấp nhận hy sinh một vài điều".
"Tôi vẫn nói với Shiwen: "Con đã chọn con đường này. Đôi khi con sẽ cảm thấy mệt mỏi và khó khăn nhưng con phải đi tới đích".
Để được tuyển lựa vào trường năng khiếu thể thao Chen Jing Lun ở thành phố Hàng Châu, Shiwen đã vượt qua 120.000 ứng viên để đứng trong hàng ngũ 20 bé nhập học. Một sự chọn lọc khủng khiếp nếu so với các quốc gia khác.
Bà Wei Wei, cựu HLV của Shiwen khẳng định: "Cô bé rất hiếu thắng và thích tranh tài hơn thua với các đàn chị trong đội bơi". Quả thực, với cá tính mạnh mẽ của mình Shiwen đã vượt qua vô số thử thách. 61 huy chương các loại tại tư gia đã chứng minh điều đó (50 chiếc đoạt được trước 10 tuổi).
"Con bé có cá tính của một đứa con trai. Nó không được khéo léo cho lắm. Khi thi đấu, nó thường bị tâm trạng rối loạn nhưng chẳng bao giờ khóc nhè. Mọi người, xin hãy suy xét cho kỹ trước khi đưa ra phán quyết. Nó mới có 16 tuổi và vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn", ông Ye chia sẻ.

Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn