Asian Cup 2019: 'Messi Iran' hai lần sút tung lưới Đặng Văn Lâm là ai?

Thể thaoThứ Bảy, 12/01/2019 20:09:00 +07:00

Sardar Azmoun từng từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 23 vì không chịu được áp lực dư luận sau thất bại của Iran ở World Cup 2018.

Sardar Azmoun chắc chắn sẽ là cái tên khiến nhiều cổ động viên Việt Nam ấn tượng sau 90 phút vừa qua ở sân Al Nahyan. Tiền đạo có biệt danh "Messi Iran" đã chơi cực hay và lập cú đúp bàn thắng, qua đó giúp Iran giành trọn vẹn ba điểm trước Việt Nam để giữ vững ngôi đầu bảng D với sáu điểm/ hai trận, đặt một chân vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Với cú đúp ghi được, Azmoun đã có ba bàn ở Asian Cup và đang nổi lên như ứng viên sáng giá cho cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Trong cuộc so tài với tuyển Việt Nam, Azmoun cũng chơi cực hay khi là tâm điểm trong mọi pha lên bóng của đội bóng Tây Á. Khả năng tì đè, chạy chỗ, dứt điểm cùng kỹ thuật siêu hạng của Azmoun khiến các hậu vệ áo đỏ gặp nhiều khó khăn, và càng ấn tượng hơn khi biết Azmoun mới 23 tuổi.

Azmoun

 Azmoun khiến hàng thủ Việt Nam phải hoạt động hết công suất.

Tuy nhiên, không nhiều người biết Azmoun từng suýt giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 23 vì không chịu được áp lực khủng khiếp từ dư luận. Ở World Cup 2018, Iran nằm cùng bảng với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Đội bóng Tây Á đã chơi khá hay khi thắng Morocco, cầm hòa Bồ Đào Nha và chỉ chịu thua Tây Ban Nha với tỉ số tối thiểu. Dẫu vậy, thầy trò HLV Carlos Queiroz vẫn bị loại và trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận cổ động viên Iran.

Không ghi được bàn nào ở giải đấu trên đất Nga, Azmoun là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nặng nề nhất. Những lời miệt thị nhắm vào Azmoun và gia đình anh đã khiến mẹ của cầu thủ này đổ bệnh. Theo Azmoun, anh lựa chọn giã từ đội tuyển quốc gia để bảo vệ sự bình yên cho gia đình.

"Mẹ tôi đang trải qua một căn bệnh rất nặng và may mắn là bà đã khỏe lên, nhưng mọi thứ chuyển biến xấu đi sau những lời lẽ tồi tệ mà tôi và các đồng đội phải hứng chịu" - cầu thủ đang thi đấu cho CLB Rubin Kazan (Nga) chia sẻ. "Tôi phải quyết định tiếp tục thi đấu cho Iran hoặc dừng lại vì mẹ tôi. Và tôi đã chọn bà".

VN-Iran6

 Tuyển Iran chịu sức ép cực lớn từ dư luận và truyền thông.

Dẫu vậy, Azmoun đã rút lại quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau khi nhận được sự động viên của đồng đội cũng như ban huấn luyện. Ở tuổi 23, sự nghiệp của "Messi Iran" là rất sáng khi anh đã ghi tới 23 bàn sau 36 lần ra sân cho Iran.

HLV Queiroz vẫn còn Alireza Jahanbakhsh - vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan trên hàng tấn công, song chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn cần sức trẻ và khả năng càn lướt của Azmoun để phục vụ tham vọng chinh phục Asian Cup. 

Với khởi đầu đầy hứa hẹn như vậy, Azmoun cùng các đồng đội đang từng bước lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ Iran. "Team Melli" hứa hẹn là ứng viên sáng giá cho ngai vàng châu lục, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn