Arsenal lỗi thời tại Champions League: Từ chức thôi, Wenger!

Thể thaoThứ Năm, 16/02/2017 10:15:00 +07:00

Arsenal đang có chuỗi thành tích đáng buồn tại Champions League và có lẽ, đã đến lúc họ hướng tới một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Có lẽ trận thua 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich chỉ đáng giật mình khi nhìn qua. Còn khi xem xét kỹ, đây thực sự là một kết quả có thể hiểu được vì phong độ kém cỏi của “Pháo thủ” tại Champions League thời gian gần đây.

arsenal-1

Arsenal sẽ chuẩn bị rời Champions League năm nay? 

Năm 2016, Arsenal thúc thủ 1-5 trước Barcelona sau 2 lượt trận. 1 năm trước đó, thậm chí, họ còn bị loại bởi đối thủ thua kém về nhiều mặt là AS Monaco tại vòng 16 đội và năm 2014, đội bóng đã hất cẳng Arsenal là Bayern Munich.

Chỉ xét qua về kết quả thi đấu của Arsenal trong vòng 3 năm trở lại đây, người ta có thể nhận ra rằng, các pháo thủ luôn không sẵn sàng cho các cuộc đấu lớn. Họ liên tiếp thất bại ở vòng 16 đội với thế trận thua kém đối thủ.

arsenal-2

 các pháo thủ luôn không sẵn sàng cho các cuộc đấu lớn

Cũng khó trách Arsenal vì họ tham gia Champions League với tư cách đội xếp thứ 4 tại giải ngoại hạng. Năm 2015/2016 là năm khá khẩm nhất với Arsenal khi họ có được vị trí thứ 2 nhưng với 10 điểm kém hơn đội xếp đầu bảng Leicester City.

Kỷ nguyên Wenger đang đi đến hồi kết và có lẽ cái kết của ông sẽ thực sự đắng với Champions League từ trận thua 1-5 trước Barcelona ngày 15/2 vừa qua.

Cách chơi của Arsenal vẫn vậy. Ngây thơ đến ngờ nghệch trong các cuộc đấu trí. Arsene Wenger thì trung thành đến bảo thủ với triết lý tấn công đẹp mắt mà không thể nhận ra rằng, các đối thủ tại Champions League thay đổi từng ngày.

arsenal-3

 Arsenal đang thất bại tại Champions League

Bayern Munich, đối thủ truyền kiếp tại cúp Châu Âu của Arsenal đã trải qua 3 đời HLV với các triết lý khác nhau. Barcelona không thay đổi nhiều nhưng họ có một đội hình với siêu sao Messi luôn tỏa sáng đúng lúc.

Đội bóng Anh thành công nhất tại Champions League trong quãng thời gian 5 năm trở lại đây chính là Chelsea. Hàng xóm của Arsenal cũng thay đổi rất nhiều: từ băng ghế huấn luyện, từ đội hình 4-2-3-1 đặc trưng của Mourinho sang đội hình 3-4-3 hoàn hảo mà Conte đang áp dụng.

Còn Arsenal, họ vẫn có Wenger, vẫn chi tiêu chắt bóp trên thị trường chuyển nhượng hoặc  khi chi tiêu mạnh tay thì lại mang về những người yếu bóng vía tại các trận cầu lớn.

Mesut Ozil dường như luôn biết cách “tàng hình” khi gặp những gã khổng lồ của châu Âu. Alexis Sanchez dù sao vẫn chỉ là hàng thải của Barcelona. Còn Granit Xhaka chưa thể là chính mình.

Nói chung, Arsenal đang thất bại tại Champions League. Thất bại từ triết lý bóng đá đến tinh thần thi đấu và cả với sự may mắn. Họ bất ngờ trở thành đối thủ truyền kiếp của Bayern Munich và Barcelona - những đội bóng mạnh nhất châu Âu, đại diện thường xuyên của những trận chung kết.

Arsene Wenger đã giúp Arsenal gánh được những khoản nợ khổng lồ từ việc xây dựng sân Emirates nhưng ông lại ghi thêm vào tài khoản nợ đọng của đội bóng thành London với các đối thủ tại Champions League. Những món nợ mà chẳng biết đến bao giờ Arsenal mới đòi lại được. Có chăng là lúc một người khác phải đến với sân Emirates…

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn