Arsenal hạ gục Man City: Pháo thủ đá như không còn ngày mai

Thể thaoThứ Hai, 19/01/2015 10:00:00 +07:00

Hazard cùng ông thầy Mourinho của anh luôn vỗ ngực tự xưng là phản công hay nhất Premier League với một kịch bản dàn dựng như được họ lập trình sẵn

(VTC News) - Hazard cùng ông thầy Mourinho của anh luôn vỗ ngực tự xưng là phản công hay nhất Premier League với một kịch bản dàn dựng như được họ lập trình sẵn.

“Chương trình” của Chelsea là thế này. Matic cắt được đường tấn công của đối thủ, sau đó chuyền hay cho Fabregas. F4 quan sát trước khi chọc khe cho Hazard quấy phá. Tiền vệ người Bỉ nước rút trong khoảng 30-40m, trước khi nhả lại cho Diego Costa đệm bóng trong vòng cấm hoặc mớm cho Oscar băng lên sút xa.
Arsenal chơi xuất thần trước Man City 
Ngần ấy bàn thắng phản công của The Blues là ngần ấy lần họ “diễn” lại kịch bản ấy. Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhàm chán chẳng kém gì việc Robben cứ có bóng bên cánh phải là đi bóng cắt ngang vòng cấm địa rồi dứt điểm. Ấy thế mà chẳng đối thủ nào cản được.

Một phần vì những ngôi sao của Chelsea quá hay. Một phần khác đến từ tâm lý đối phương. Ai cũng nghĩ họ sẽ làm một cái gì đó khác, mới mẻ hơn, nhưng khi chưa biết đội bóng áo xanh định xử lý ra sao thì họ đã “bổn cũ soạn lại”. Đến lúc bóng đến sát vòng cấm thì mọi chuyện đều quá muộn.

Arsenal đêm qua đã đi theo “con đường” ấy. Chẳng ai nghĩ những đứa trẻ nhà Wenger dám cầm bóng tự tin quấy phá đến vậy trước hàng thủ gồm toàn những anh cao to đẹp trai như Kompany, Fernando hay Fernandinho.
Video Man City 0-2 Arsenal
Rõ nhất là tình huống ở phút 88. Lúc này tỷ số đã là 2-0 và Pháo thủ có quyền cầm bóng câu giờ, ban bật cự ly ngắn để chờ tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên Ramsey từ phần sân nhà đã làm một loạt những lực sỹ đeo bám anh bất ngờ. 

Tiền vệ xứ Wales dũng mãnh đột phá tại trung lộ, vượt qua sự truy cản của 2 cái bóng áo xanh. Ngay cả khi bị kéo áo, cưụ cầu thủ Cardiff cũng chẳng chờ trọng tài cắt còi mà vẫn “hùng hục” băng lên như thể muốn găm thêm “nhát dao” nữa vào lưới Joe Hart.

Fernando, người chạy gần nhất với Ramsey bị bất ngờ. Cả Kompany lẫn Demichelis cũng choáng không kém. Một gã mỏng cơm từng bị tiền sử chấn thương hành hạ lại dám một mình một ngựa đột phá vòng vây của hàng thủ tốt thứ ba Premier League (sau Southampton và Chelsea).

Ramsey khiến Man City bất ngờ. Arsenal cũng làm Pellegrini trở tay không kịp vì cách chơi như “không có ngày mai” ấy. Ở thời điểm ai cũng nghĩ cầu thủ đội khách sẽ chuyền bóng thì họ lại chạy tiếp, và đến khi bóng được chuyển đến sát vòng cấm Joe Hart thì đội chủ nhà trở tay không kịp.
Ramsey dũng mãnh đột phá trước vòng vây Man City 
“Rambo” không phải là người duy nhất liều lĩnh thách thức những gã khổng lồ. Anh chỉ 4 lần thực hiện các pha rê dắt, kém hơn một chút so với Chamberlain (5 lần), Alexis Sanchez (6 lần), và kém xa người được bình chọn xuất sắc nhất trận Cazorla (10 lần).

Chưa khi nào người ta thấy 4 vệ tinh chơi phía sau Giroud “hung hăng” tới vậy. Mỗi người trong số họ đều thực hiện số lần đột phá nhiều hơn cả mức trung bình của cầu thủ có nghề nhất tại Premier League - Eden Hazard (4,8 lần/trận).

Tính tổng cộng trong suốt 90 phút, The Gunners thực hiện tới 33 tình huống rê bóng (gấp rưỡi Man City). So với màn vùi dập Swansea 5 bàn không gỡ của Chelsea, đội quân của Arsene Wenger cũng vượt trội hoàn toàn ở số lần đột phá (33 so với 18). 

Có lẽ Giáo sư đã nhìn ra được điểm yếu trong những tình huống chống vỗ mặt của Man City và chỉ đạo các học trò liên tục tra tấn đối phương bằng tốc độ. Mặc dù vậy, nếu không có sự lớn nhanh như thổi của những đứa trẻ nhà Wenger đêm qua, chưa chắc ông thầy người Pháp đã có dịp nổ tưng bừng sau trận.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn